Biên tập viên Sputnik Nga: Phi công Việt Nam rất giỏi!

Bình Nguyên (Từ Moscow, Nga) |

Trong chuyến thăm Nhà máy chế tạo trực thăng mang Moscow tên M.L. Mil, tôi gặp ông Dmitry Shorkov - BTV kỳ cựu của báo Sputnik (ban tiếng việt). Ông nói, phi công quân sự Việt Nam rất giỏi.

Nắm bắt cơ hội được tới thăm một cơ sở công nghiệp quốc phòng hiện đại và quan trọng bậc nhất của Nga, Nhà máy chế tạo trực thăng mang Moscow tên M.L. Mil một đơn vị thuộc Tập đoàn Trực thăng Nga (Russian Helicopters), các phóng viên đa quốc gia tới từ Nga, Brazil, Argentina, Venezuela, Algeria, Ấn Độ,... ai nấy đều mải miết tác nghiệp.

Thật bất ngờ, bỗng có một người cao lớn, đậm chất Nga, rất đôn hậu, cỡ ngoài 60 tuổi, tiến tới nói với tôi rằng "Bạn có phải tới từ Việt Nam không?" Ngạc nhiên là ông nói bằng tiếng Việt một cách lưu loát.

Sau ít giây sững người, "Vâng, tôi tới từ Việt Nam. Sao ông nhận ra?". Ông nhẹ nhàng giới thiệu mình là Dmitry Shorkov - Biên tập viên của một trong những báo nổi tiếng nhất của Nga, đó là tờ Sputnik.

Trong chuyến đi này, đoàn báo Sputnik có tới 8 người, chiếm một nửa số phóng viên. Ông nói, cho dù là người bản địa, nhưng ai cũng có mong muốn rất lớn được đến thăm nơi chế tạo ra những chiếc trực thăng  mà nước Nga luôn tự hào.

Như những người bạn lâu lắm mới gặp lại, chúng tôi tâm sự nhiều điều cho dù cả hai cùng đang tác nghiệp. Nhưng hơn hết, ông chia sẻ về nỗi nhớ Việt Nam và tỏ ý tiếc nuối rằng mình vẫn chưa có cơ hội để quay trở lại đất nước xinh đẹp này thêm một lần nữa.

Ông kể mình học tiếng Việt từ thời trẻ ở Đại học tổng hợp Lomonosov và đến Việt Nam từ những năm 1980, khi tôi hỏi ông sang Việt Nam làm công tác gì thì ông có vẻ ngập ngừng nên cũng không tiện hỏi thêm.

Sau ít phút chùng xuống, ông lại hồn nhiên kể về tình yêu với Việt Nam, và lần cuối ông tới Việt Nam có lẽ là năm 1992 hay 1993 gì đó. Ông có nhắc tới một điều mà tôi cảm thấy tự hào rằng ông đã được bay trên trực thăng Mi-8 do phi công Việt Nam lái, cất cánh từ Vũng Tàu bay ra thềm lục địa phía Nam.

Ông khen rằng các phi công quân sự Việt Nam quả thực rất giỏi. Tôi thấy hơi lạ vì tới thời điểm đó chuyến bay ông đi có lẽ là một chiếc trực thăng Mi-8 của Tổng Công ty Bay dịch vụ.

Tôi hỏi lại, ông có chắc chắn không? Ông đáp, chắc chắn, phi công quân sự Việt Nam rất giỏi vì không phải chỉ có chuyến bay trên trực thăng Mi-8 đó, mà vì ông luôn theo dõi tin tức về Việt Nam, trong đó có sự lớn mạnh của Không quân nhân dân Việt Nam.

Biên tập viên Sputnik tiếng Nga: Phi công Việt Nam rất giỏi! - Ảnh 1.

Ông Dmitry Shorkov (tóc vàng xoăn, đeo kính mát) đang tác nghiệp

Vâng, nhìn thái độ nghiêm túc khi tác nghiệp với sự am tường rất sâu về các loại máy bay quân sự, thì chắc chắn chẳng thể nghi ngờ đó là một lời khen xã giao, mà là lời khen tự đáy lòng của một người bạn Nga đôn hậu.

Chúc ông nhiều sức khỏe và hẹn gặp lại trong triển lãm hàng không MAKS 2017, tại Thủ đô Moscow, Nga.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại