Bị tội phạm quốc tế lừa mua nhẫn cưới giả gần 5 tỷ đồng, doanh nhân Canada mất cả tiền lẫn tình

Đ.L |

Người đàn ông giàu có Canada chẳng phải ngu ngốc. Chỉ trách kẻ bán nhẫn giả lại quá khôn ngoan, từng "đắc tội" với cả ngân hàng Ấn Độ và bị truy nã quốc tế.

Tháng 6 năm nay, doanh nhân Paul Alfonso người Canada, 36 tuổi, đã cầu hôn bạn gái trong một bữa tối lãng mạn. Cô ấy rất bất ngờ nhưng đồng ý. Paul tình tứ đeo nhẫn cho người yêu. 

Nào ai biết rằng, chính chiếc nhẫn ấy sẽ thay đổi cuộc đời họ mãi mãi, nhưng là theo 1 chiều hướng không thể ngờ tới.

Bị tội phạm quốc tế lừa mua nhẫn cưới giả gần 5 tỷ đồng, doanh nhân Canada mất cả tiền lẫn tình - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Bởi vì chiếc nhẫn được mua từ Nirav Modi - một thợ kim hoàn nổi tiếng, từng thiết kế trang sức cho ngôi sao Hollywood. 

Đồng thời, Nirav Modi cũng là tay bịp bợm lớn nhất trong lịch sử các ngân hàng Ấn Độ...

Paul Alfonso: doanh nhân thành đạt, sắp kết hôn hạnh phúc nhưng tất cả chấm hết khi gặp tay bịp bợm

Paul Alfonso là giám đốc điều hành cho 1 công ty về ứng dụng thanh toán. Cả Paul lẫn kẻ lừa đảo Nirav đều có mối quan hệ xã hội rộng rãi. Họ gặp nhau lần đầu năm 2012 rồi tình cờ giáp mặt nhiều lần ở Mỹ.

Paul kể: "Nirav nói với tôi rằng thương hiệu trang sức của ông ta có mặt khắp thế giới. Ông ta hơn tôi 10 tuổi, nói chuyện rất khôn ngoan và được nhiều người biết đến. 

Tôi ngưỡng mộ và xem Nirav như người anh lớn. Dần dần, tôi chia sẻ nhiều thứ hơn với Nirav".

Bị tội phạm quốc tế lừa mua nhẫn cưới giả gần 5 tỷ đồng, doanh nhân Canada mất cả tiền lẫn tình - Ảnh 2.

Nirav Modi.

Paul và Nirav quen biết gần 2 năm. Đến tháng 4 năm nay, Paul tiết lộ đang tìm 1 chiếc nhẫn kim cương để kết hôn. 

Nirav liền chộp lấy cơ hội: "Tôi rất vui được giúp anh, Paul à, tôi có 1 chiếc nhẫn hoàn hảo"

Ông ta mời Paul mua chiếc nhẫn kim cương 3.2 carat, màu sắc và độ trong suốt gần như hoàn hảo. 

"Tôi có thể bán cho anh với giá sỉ 120.000 USD (gần 2,8 tỷ đồng). Đây là 1 chiếc nhẫn tuyệt đẹp, không thể sai được", tên Nirav dụ dỗ.

Paul đồng ý! Thế nhưng, điều bất ngờ là vị hôn thê của anh lại đang chết mê chết mệt 1 chiếc nhẫn khác trên tạp chí.

Bị tội phạm quốc tế lừa mua nhẫn cưới giả gần 5 tỷ đồng, doanh nhân Canada mất cả tiền lẫn tình - Ảnh 3.

Thương hiệu trang sức mang tên Nirav Modi.

Thấy vậy, Paul quyết định "chơi sộp" hỏi Nirav chế tác thêm 1 chiếc nhẫn nữa theo đúng kiểu dáng mà người tình mong muốn. 

Dĩ nhiên, Nirav không từ bỏ cơ hội ấy. Với chiếc nhẫn mới, ông ta đòi hỏi 80.000 USD (khoảng 1,9 tỷ đồng).

Paul nhanh chóng chuyển khoản cho 2 chiếc nhẫn cưới với mức giá tổng cộng 200.000 USD (gần 4,7 tỷ đồng). Ngày 17/6, những chiếc nhẫn được gửi đến Canada. 

Nhưng hóa đơn và giấy chứng thực chất lượng thì tên Nirav hứa sẽ cho trợ lí mang đến sau.

Khi những thứ lấp lánh không phải kim cương, và dưới lớp bọc của Nirav Modi chính là âm mưu ghê tởm

Sau lời hứa hẹn của Nirav, anh Paul chờ mòn mỏi những giấy tờ còn lại. Thậm chí đã gọi điện, email nhưng kẻ lừa đảo vẫn mất tăm. 

Dù vậy, Paul chỉ nghi ngờ chứ chưa thể khẳng định. Anh còn chìm đắm trong niềm hạnh phúc sắp cưới. 

Bị tội phạm quốc tế lừa mua nhẫn cưới giả gần 5 tỷ đồng, doanh nhân Canada mất cả tiền lẫn tình - Ảnh 4.

Chiếc nhẫn tai họa. Ảnh của Paul Alfonso

Nhưng khi vị hôn thê của Paul đem khoe nhẫn với bạn bè, họ nghi ngờ đó là nhẫn giả.

Cùng lúc đó, Paul đọc được trên tạp chí Forbes rằng Nirav Modi - người bạn lâu năm của anh - chính là cái tên giàu thứ 84 ở Ấn Độ năm 2017 đồng thời là tay lừa đảo khét tiếng!

Paul đau đớn tiết lộ: "Bình thường tôi rất cẩn thận khi giao dịch số tiền lớn. Nhưng đó là Nirav Modi. Đối với một người 'đáng giá hàng triệu đô la', tôi đã chẳng ngần ngại đưa cho ông ta 200 ngàn đô la".

Mọi chuyện còn tồi tệ hơn khi gia đình vợ chưa cưới của Paul cảm thấy anh đã lừa dối họ.

Riêng cô gái nói rằng: "Người thành đạt như anh sao lại có thể bị lừa 200.000 USD mà không có giấy tờ gì?"

Tâm trạng của cặp đôi đang từ 9 tầng mây bỗng rơi xuống đáy vực. Họ cãi vã và chia tay 1 thời gian ngắn sau đó.

Paul chỉ còn biết đau đớn thề thốt: "Ngày nào còn sống, tôi còn phải tìm ra gã lừa đảo để đòi lại công bằng. Ông ta đã làm tôi mất cả tiền lẫn người vợ sắp cưới. Ông ta hủy hoại cả đời tôi". 

Paul Alfonso đang tiến hành các hồ sơ kiện tụng. Thế nhưng gã Nirav Modi vẫn biệt tăm biệt tích.

Bị tội phạm quốc tế lừa mua nhẫn cưới giả gần 5 tỷ đồng, doanh nhân Canada mất cả tiền lẫn tình - Ảnh 5.

Nirav Modi gây sốc với toàn người dân Ấn, nhưng thế giới vẫn chưa biết nhiều về hắn.

Sau vụ xù ngân hàng Punjap (ngân hàng lớn thứ nhì Ấn Độ) đến 2 tỷ đô, vào đầu năm 2018, Nirav Modi đã bỏ chạy sang Mỹ, Malaysia, Ma Cao, Hồng Kông và bây giờ nghe nói đang ở Anh.

Hiện cảnh sát hình sự quốc tế Interpol đang truy nã gắt gao Modi trước khi hắn lại ra tay với các nạn nhân vô tội khác.

(Theo SCMP)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại