Bị tố sống ảo, giả tạo, vợ nạn nhân bị truy sát phải cưa chân lên tiếng trần tình

Hương Trà |

Trong quá trình chăm sóc chồng nằm viện, người vợ này thường xuyên chia sẻ tâm trạng, cảm xúc trên mạng xã hội.

Đến nay, thông tin anh Vũ Mạnh Hùng (SN 1994, trú tại phường Âu Cơ, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ) bị người bị nhóm côn đồ đi xe ô tô bịt mặt chém trọng thương đêm 2/10, tại đường Trường Chinh, khu 7, xã Thanh Minh, thị xã Phú Thọ vẫn đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của dư luận.

Anh Mạnh Hùng gặp chấn thương rất nặng phải cắt bỏ chân trái do bị chém nát, tay phải cũng bị chém chấn thương nặng và hiện tại anh Hùng vẫn đang tiếp tục được điều trị tại bệnh viện Việt Đức. 

Bên cạnh đó thì những thông tin chia sẻ của vợ anh Mạnh Hùng trên trang cá nhân cũng nhận được nhiều sự chú ý. 

Bắt đầu từ khi sự việc xảy ra, chị Hiền - vợ anh Mạnh Hùng thường xuyên chia sẻ tình trạng, cảm xúc trên trang cá nhân và điều này khiến chị bị dân mạng chỉ trích, tố làm màu, giả tạo, lợi dụng chuyện của chồng để câu like.

Bị tố sống ảo, giả tạo, vợ nạn nhân bị truy sát phải cưa chân lên tiếng trần tình - Ảnh 2.

Chị Hiền - vợ của anh Mạnh Hùng thường xuyên cập nhật trạng thái trên mạng xã hội.

Trước sự chỉ trích dữ dội từ cư dân mạng, chị Hiền đã phải trần tình trên trang cá nhân, nội dung như sau: "

"Thôi các bạn ai thích bàn tán gì thì bàn tán. Ai nói gì thì nói. Nói mình câu like cũng được, giả tạo cũng được. Việc của mình bây giờ là phải ngủ bù cho lại sức để tiếp tục với cuộc sống bình thường và về với con gái của mình. 

Mấy ngày nay phiền quá, chỉ đơn giản là thấy người đã từng chung chăn gối với mình gặp nạn thì mình giúp mà cứ lời ra tiếng vào. Bây giờ thì chịu rồi, cố quá cũng có được tôn trọng đâu. Nên là xin phép được yêu bản thân lại từ đầu..."

Bị tố sống ảo, giả tạo, vợ nạn nhân bị truy sát phải cưa chân lên tiếng trần tình - Ảnh 3.

Được biết, chị Hiền và anh Mạnh Hùng đang sống ly thân. Nghe tin chồng gặp nạn, chị Hiền đã vào viện chăm sóc anh những ngày qua.

Ngoài ra, trả lời phỏng vấn trên Đời Sống Plus chị Hiền cho biết, 2 vợ chồng xảy ra mâu thuẫn nên đã sống ly thân được một thời gian. Cả hai đã có một cô con gái 4 tuổi, hiện đang sống với chị. Tuy sống ly thân nhưng khi nghe tin chồng gặp nạn, chị Hiền đã luôn túc trực ở viện để chăm sóc anh.

"Lúc chồng tôi đang hôn mê, các bác sĩ thông báo anh nguy kịch vì mất quá nhiều máu. Nhìn thấy chồng như vậy, tôi suy sụp hoàn toàn, không nghĩ rằng anh bị thương nặng như vậy. 

Tình cảm vợ chồng không như xưa nhưng tình nghĩa thì làm sao quên được, dù gì anh ấy cũng là bố của con tôi. Tôi vào đây chăm sóc chồng cũng xuất phát từ cái tâm, người cũng đã từng đầu ấp tay gối", chị Hiền trả lời trên Đời sống Plus.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại