Bị tố đi muộn đến mức cắt vai, Huỳnh Anh lên tiếng: "Họ muốn dạy tôi đạo đức, nhưng tôi bị ngộ độc, có giấy tờ bệnh viện đàng hoàng!"

Thu Thảo |

"Vì sao họ lại làm ồn ào câu chuyện này khi trước đó đã nói chuyện với nhau rồi. Có phải là chiêu trò PR hay không?" - Huỳnh Anh lên tiếng về thông tin bị tố làm việc vô trách nhiệm đến mức cắt vai.

Chiều 8/4, showbiz Việt lại dậy sóng vì thông tin nam diễn viên Huỳnh Anh bị đoàn phim Truyền thuyết về Quán Tiên tố làm việc vô trách nhiệm.

Cụ thể, đại diện cho đoàn phim - bà Trần Thị Hồng Ngát đã lên tiếng chỉ trích Huỳnh Anh rằng Truyền thuyết về Quán Tiên đã buộc phải hoãn thời gian quay phim và tìm kiếm một diễn viên khác thay thế.

Người bị thay thế trong dàn diễn viên của phim không ai khác chính là nam diễn viên điển trai gốc Bắc - Huỳnh Anh.

Cũng theo lời bà Hồng Ngát, đáng lý ra Huỳnh Anh phải có mặt ở Đồng Hới vào buổi sáng ngày ghi hình theo đúng như vé máy bay đã được đặt sẵn. Ngay khi mới ký hợp đồng, Huỳnh Anh đã yêu cầu đoàn phim phải trả trước cho mình 50% tiền thù lao đóng phim.

Đòi hỏi được nhận thù lao sớm nhưng Huỳnh Anh lại lặn mất tăm. Cho đến buổi chiều cùng ngày, nam diễn viên mới tự động liên lạc với đoàn phim và xin phép đến muộn, có mặt vào lúc 8 giờ.

Bị tố đi muộn đến mức cắt vai, Huỳnh Anh lên tiếng: Họ muốn dạy tôi đạo đức, nhưng tôi bị ngộ độc, có giấy tờ bệnh viện đàng hoàng! - Ảnh 1.

Bà Hồng Ngát trên phim trường.

Bị tố đi muộn đến mức cắt vai, Huỳnh Anh lên tiếng: Họ muốn dạy tôi đạo đức, nhưng tôi bị ngộ độc, có giấy tờ bệnh viện đàng hoàng! - Ảnh 2.

Đinh Tuấn Vũ là đạo diễn của dự án này.

Trước đó, phía đoàn phim đã cố gắng liên lạc với Huỳnh Anh nhưng không được. Bà Hồng Ngát quyết định chấm dứt hợp đồng với Huỳnh Anh, đồng thời tìm kiếm diễn viên thay thế.

Bà Hồng Ngát cũng nhấn mạnh rằng đây là bài học về đạo đức nghề nghiệp muốn dành cho Huỳnh Anh.

Bị tố đi muộn đến mức cắt vai, Huỳnh Anh lên tiếng: Họ muốn dạy tôi đạo đức, nhưng tôi bị ngộ độc, có giấy tờ bệnh viện đàng hoàng! - Ảnh 3.

Huỳnh Anh.

Liên hệ với nam diễn viên sau vụ ồn ào này, Huỳnh Anh chia sẻ rằng: "Tôi gặp sự cố nên không thể có mặt tại Đồng Hới - Quảng Bình vào đúng ngày ghi hình. Trước hôm đó 1 ngày, tôi cùng các bạn đồng nghiệp đi ăn mừng sau khi được lọt vào vòng trong của 1 gameshow truyền hình.

Đi chung với tôi còn có cả diễn viên Thanh Hương của bộ phim Người phán xử. Đi ăn xong, lúc lái xe về nhà tôi đã thấy trong người khó chịu. Nhưng vì biết ngày mai phải bay đi Đồng Hới sớm nên tôi vẫn cố gắng nhờ mẹ sắp xếp hành lý".

"Đến sáng, cảm thấy không thể chịu đựng nổi nữa, tôi bèn tới bệnh viện Đại học Y dược Cổ truyền để khám. Bác sĩ bảo là tôi bị ngộ độc thực phẩm. Thời điểm này tôi mệt lắm, cả người không còn sức, như muốn lả đi rồi.

Tôi có hỏi bác sĩ rằng đến 6 giờ sáng thì cho tôi đi được không, tôi có chuyến bay đi Đồng Hới, không thể hủy được. Nhưng bác sĩ nhất quyết không cho, bác sĩ bảo tôi đang bị sốc, phải ở lại bệnh viện. Trong cơn mê man, tôi không kịp gọi điện cho phía đoàn phim".

Bị tố đi muộn đến mức cắt vai, Huỳnh Anh lên tiếng: Họ muốn dạy tôi đạo đức, nhưng tôi bị ngộ độc, có giấy tờ bệnh viện đàng hoàng! - Ảnh 4.

"Nhưng đến chiều cùng ngày, tôi có liên lạc lại. Người tôi liên hệ là anh Đinh Tuấn Vũ - đạo diễn của bộ phim. Ban đầu, Đinh Tuấn Vũ tỏ ra khá tức giận, nhưng đến khi tôi giải thích và đưa ra bằng chứng rằng đã ở bệnh viện trong buổi sáng thì Đinh Tuấn Vũ cũng thông cảm.

Chúng tôi đưa ra cách giải quyết là giờ tôi gửi lại cát xê, không cần bay ra Đồng Hới nữa, đoàn phim cũng tìm người khác đóng vai của tôi. Lúc đó, tôi còn nhận được phản hồi là: Anh xin lỗi vì hơi nóng tính khi đã trách em. Em cứ nghỉ ngơi để đảm bảo sức khỏe, ekip mong được hợp tác với em lần khác".

"Mọi chuyện cứ tưởng như vậy là xong, nào ngờ phía đoàn phim lại lên tiếng chỉ trích tôi nặng nề. Nói thật, tôi chỉ làm việc với Đinh Tuấn Vũ thôi, chính Đinh Tuấn Vũ là người mời tôi đóng phim này, còn bà Hồng Ngát thì tôi không biết.

Lúc đọc những lời lẽ đầy tức giận của đoàn phim, tôi bất ngờ lắm. Vì sao họ lại làm ồn ào câu chuyện này khi trước đó đã nói chuyện với nhau rồi.

Có phải là chiêu trò PR hay không? Tôi còn nghĩ là họ dùng scandal của người khác để PR cho phim của họ. Họ bảo là muốn dạy tôi về bài học đạo đức, tôi bị ngộ độc thực phẩm, có giấy tờ của bệnh viện chứng minh đàng hoàng".

Bị tố đi muộn đến mức cắt vai, Huỳnh Anh lên tiếng: Họ muốn dạy tôi đạo đức, nhưng tôi bị ngộ độc, có giấy tờ bệnh viện đàng hoàng! - Ảnh 5.

"Trường hợp này là bất khả kháng, tôi không đủ sức khỏe để làm việc cơ mà. Chứ có phải tôi đang khỏe mạnh mà tự ý hủy, không đến địa điểm ghi hình đúng giờ đâu. Tôi còn có thiện chí book chuyến bay khác để ra gặp đoàn phim cơ mà.

"Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến uy tín, danh dự của tôi.

Cách họ giải quyết khiến tôi cảm thấy bực tức. Giống như là đang nhân cơ hội để gây chú ý cho dự án Truyền thuyết về Quán Tiên".

"Cũng vì lần ngộ độc thực phẩm này, tôi cũng bỏ lỡ 1 chương trình thời trang ở Hà Nội. Sau đó đã đền lại hợp đồng 4.000 USD.

Đây là sự cố ngoài ý muốn chứ thực tâm tôi không hề muốn như thế. Ai mà lại mong mình xuất hiện trên mặt báo với toàn thông tin tiêu cực chứ!" - Huỳnh Anh nói thêm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại