Bị nhầm với chị gái mẹ, cô bạn cao 1m7 nặng 70kg giảm cân để có thân hình "siêu chuẩn"

Trình Ca |

Chỉ sau 3 tháng, cô gái sinh năm 1997 đã giảm được gần 20kg.

17 tuổi béo và già đến nỗi bị nhầm sang chị gái của mẹ

Bị chê béo luôn là niềm đau của các bạn nữ. Nhưng bị chê vừa béo vừa già thì niềm đau ấy càng bị nhân lên gấp bội.

Nhưng có lẽ, cũng vì những lời chê bai mà nhiều bạn trẻ đã quyết tâm giảm cân, đẹp lên để tự tin hơn trong cuộc sống.

Mới đây, bạn Nguyễn Nhật Lệ, sinh năm 1997, đang học năm 3 Đại học Văn hóa Hà Nội đã chia sẻ bức ảnh "Ngày ấy - bây giờ" của mình.

Bị nhầm với chị gái mẹ, cô bạn cao 1m7 nặng 70kg giảm cân để có thân hình siêu chuẩn - Ảnh 1.

Lệ ngày ấy...

Bị nhầm với chị gái mẹ, cô bạn cao 1m7 nặng 70kg giảm cân để có thân hình siêu chuẩn - Ảnh 2.

và bây giờ.

Bức hình nhanh chóng nhận được sự chú ý bởi hiện tại, Lệ có thân hình "chuẩn như người mẫu", chân dài nuột nà. Còn ngày xưa, cô bạn khá mập, đen và không có nét nổi bật.

"Bức hình ngày xưa em chụp hồi cuối năm 11. Em khá béo, từ bé đến lớn em đã to cao hơn các bạn. Lúc chụp hình em nặng tầm 70kg, cao 1m7. Như thế chắc mọi người cũng hình dung được em to cao như thế nào. Thậm chí ra đường với mẹ, người ta còn nhầm em với chị gái của mẹ luôn.

Em tự ti lắm chỉ vì béo. Lúc còn nhỏ chưa nhận thức được không sao, càng lớn lên em càng tự ghét mình. Em ít bạn lắm, cấp 2 có vài người, cấp 3 lại ít đi một chút và đặc biệt chẳng có ai khác giới hết.

Em nghĩ có lẽ các bạn nam không ưa vẻ bề ngoài nên chẳng muốn tiếp xúc nhiều. Em nhớ có lần hỏi các bạn về vấn đề gì đó nhưng chẳng ai đáp lời em hết. Như thế, em lại càng tự ti, càng tủi thân nhiều hơn. Người ta gọi em là "Lệ béo".

Ngày xưa thấy các bạn nam cứ trêu chọc quan tâm các bạn nữ mà em chẳng có ai thì tủi thân lắm. Nhiều lúc em muốn trốn học, ở nhà vì tự thân thấy còn xấu nữa là ai nhìn vào", Nhật Lệ chia sẻ.

Bị nhầm với chị gái mẹ, cô bạn cao 1m7 nặng 70kg giảm cân để có thân hình siêu chuẩn - Ảnh 3.

Gương mặt tròn xoe ngày đó...

Bị nhầm với chị gái mẹ, cô bạn cao 1m7 nặng 70kg giảm cân để có thân hình siêu chuẩn - Ảnh 4.

Cũng trở nên V-line và xinh đẹp hơn khi giảm cân thành công.

Buồn bã vì vừa to cao lại béo, Nhật Lệ nhiều lần tâm sự với bố mẹ. Bố mẹ cô đều động viên con gái đừng để ý đến vẻ bề ngoài, cái nết đánh chết cái đẹp. Theo họ, béo chẳng phải là vấn đề gì to tát để mà tự ti.

Tuy nhiên, với một cô gái mới lớn, nhìn các bạn thon gọn, xinh đẹp, Nhật Lệ cũng muốn như vậy và bắt đầu tìm cách giảm cân.

"Trường em ngày bế giảng sẽ phải mặc áo dài. Các bạn mặc áo dài eo thon, đẹp lắm nhưng em khoác vào chẳng khác gì cái hình chữ nhật hết. Kèm thêm những lời bàn tán, tiếng cười nhạo của các bạn nên em quyết tâm giảm cân bằng được.

Em bắt đầu lên mạng tìm kiếm các thông tin và cách làm để giảm cân an toàn. Em bỏ hoàn toàn tinh bột, ăn chủ yếu là rau, thịt và đậu phụ và không bao giờ ăn gì sau 7 giờ tối.

Có cách làm hơi tiêu cực là mặc áo mưa rồi chạy em cũng thực hiện. Cứ sáng sớm em dậy từ 5 giờ rồi mặc áo mua tập khoảng 1,5 giờ. Vì ngại người ta thấy nên em mới tập sớm như vậy. Có ngày không chạy em lại nhảy dây.

Thấy em tập điên cuồng quá bố mẹ em ngăn cản vì sợ ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe. Em phải điều chỉnh, có ăn uống thêm nên bố mẹ cũng không nói nữa.

Nhiều lúc em chán lắm vì khổ sở quá nhưng cứ nghĩ đến thái độ và ánh mắt từng phải nhận lại cố gắng thêm.

Một tuần em đứng lên bàn cân một lần còn dùng thước đo các vòng xem giảm bao nhiêu thì tuần vài lần. Cứ khi nào thấy giảm là vui như điên. Em ghi lại vào một cuốn sổ, ngày tháng nào, vòng nào còn bao nhiêu, cân nặng bao nhiêu để theo dõi".

Bị nhầm với chị gái mẹ, cô bạn cao 1m7 nặng 70kg giảm cân để có thân hình siêu chuẩn - Ảnh 5.

Lệ hiện tại cao ráo, thanh mảnh và xinh hơn rất nhiều.

Giảm 20 kg trong vòng 3 tháng và nỗi ám ảnh tăng cân

Sau khoảng 3 tháng Lệ giảm được gần 20kg. Ngày tổng kết lớp 12 cô bạn chỉ còn 51 kg và mặc áo dài rất đẹp khiến ai cũng đều xuýt xoa.

"Em khung xương to, người cao 1m7 mà nặng 51kg nên trông hơi hốc hác. Bố mẹ lại bắt ăn nhiều thêm vì sợ giảm không ngừng được.

Hôm tổng kết, em mặc áo dài trắng và được khen rất nhiều. Có người còn không nhận ra "Lệ béo" cơ. Mấy bạn nam trước kia hay chê cười cũng khen em là tự nhiên gầy đi lại xinh thế, thậm chí có bạn còn "thả thính".

Bị nhầm với chị gái mẹ, cô bạn cao 1m7 nặng 70kg giảm cân để có thân hình siêu chuẩn - Ảnh 6.

Lệ mặc áo dài trong ngày tổng kết (thứ 2 từ trái qua).

Hiện tại em giữ ở mức 55 - 58kg chứ không giảm vì gầy quá không thể cân đối nổi. Nhưng em vẫn ám ảnh với chuyện bị béo. Chỉ cần quá 1kg trong mức đó là em lại sợ, lại tìm cách giảm luôn.

Trong đầu em lúc nào cũng tính đến phương pháp giảm cân. Hiện tại chiều cao và cân nặng này ai cũng khen đẹp và khuyên đừng cố giảm nữa nhưng em vẫn thấy chưa đủ, cứ thấy mình bị béo.

Ngày xưa, mặc những chiếc váy ôm bó sát hay những chiếc áo sexy một tí thì quá khó khăn nhưng giờ em đã làm được. Em quên những bộ đồ thùng thình đi rồi và tự chọn thứ mình thích để diện".

Không còn là "Lệ béo" ngày nào, cô bạn sinh năm 1997 đã là "Lệ chân dài" và tự tin mỗi khi ra đường.

"Giảm cân thành công cũng giúp em có nhiều cơ hội hơn và dễ dàng hơn trong các mối quan hệ lẫn công việc. Hiện tại, có lẽ yêu cầu ngoại hình khi đi xin việc cũng không khiến em quá lo lắng nữa rồi".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại