Bí mật động trời trong chiếc túi vải của bà nội trợ

Quốc Chiến |

Được trả nợ bằng... ma túy đá, người phụ nữ đem giấu vào túi vải cất trong nhà để bán cho các con nghiện.

Ngày 8-12, TAND TP HCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Huỳnh Thị Ngọc Thu (42 tuổi; nội trợ; ngụ quận 8, TP HCM) án chung thân về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".

Theo cáo trạng, trưa 9-8-2016, Đội CSĐT tội phạm về ma túy, Công an TP HCM bất ngờ ập vào nhà bà Thu trên đường Nguyễn Chí Thanh (phường 9, quận 5, TP HCM) phát hiện bà cất giữ hơn 2 kg ma túy trong túi vải, bóp.

Quá trình điều tra, bà Thu khai nhận có cho Võ Thanh Tâm vay 80 triệu đồng. Ba tháng trước khi bị bắt, bà Thu được Tâm trả nợ bằng... ma túy đá.

Cụ thể, Tâm thỏa thuận mỗi viên ma túy bán với giá 50.000 đồng, nếu Thu bán được giá cao hơn thì hưởng, còn vốn thì khấu trừ vào nợ.

Thu đã 2 lần nhận khoảng 200 viên thuốc lắc của Tâm rồi bán cho người nghiện. Bị khách chê hàng kém chất lượng, Thu cất giấu số thuốc còn lại ở nhà định đem trả cho Tâm.

Đến tháng 6-2016, Tâm mang 1 ba lô chứa 600 viên thuốc lắc cùng với ma túy dạng bột và nhiều dụng cụ cân, dập khuôn, viên nén nhờ Thu cất giấu.

Tuy nhiên, Tâm phủ nhận lời khai của bà Thu, cho rằng không nợ tiền cũng không nhờ cất giấu ma túy. Tâm chỉ thừa nhận tới nhà bà Thu mua ma túy đá về bán lại.

Trong vụ này, không đủ chứng cứ cáo cuộc Tâm. Tuy nhiên, Tâm chịu trách nhiệm hình sự về hành vi mua bán trái phép chất ma túy ở 1 vụ án khác.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại