Bị gièm pha "không làm nên trò trống gì", nam sinh lột xác hoàn toàn sau 2 tháng: Á khoa Đại học, nhan sắc hiện tại “okelah” quá đi

Thảo Vân |

Nam sinh Học viện Ngoại giao này là minh chứng cho việc đi ngược với số đông đôi khi là con đường ngắn nhất dẫn tới những thành công nhất định.

Học viện Ngoại giao từ lâu đã được biết tới là trường thuộc top đầu các trường ĐH của Việt Nam với điểm đầu vào cực cao và còn là cái nôi sản sinh ra vô số các thành tích mà các sinh viên ưu tú đã đạt được. Không những thế, Học viện Ngoại giao (DAV) còn được đặc biệt quan tâm nhờ vào dàn trai xinh gái đẹp đình đám giỏi hết phần thiên hạ.

Gần đây, dân tình được phen xôn xao trước video được đăng tải trên MXH TikTok chia sẻ về quá trình tự xin ôn thi THPTQG 2 tháng cuối tại nhà của một anh chàng mong muốn được thi đỗ vào Học viện Ngoại giao. Và cái kết khiến ai cũng phải giật mình vì loạt thành tích khủng mà cậu bạn này đạt được.

Hành trình ôn thi THPTQG tại nhà của anh chàng Á khoa Khối D Học viện Ngoại giao (Nguồn: Huyhoanghjhj)  

 

Bị gièm pha không làm nên trò trống gì, nam sinh lột xác hoàn toàn sau 2 tháng: Á khoa Đại học, nhan sắc hiện tại “okelah” quá đi - Ảnh 2.
Bị gièm pha không làm nên trò trống gì, nam sinh lột xác hoàn toàn sau 2 tháng: Á khoa Đại học, nhan sắc hiện tại “okelah” quá đi - Ảnh 3.

Chủ nhân của loạt thành tích này Nguyễn Huy Hoàng, sinh viên năm nhất ngành Quan hệ Quốc tế của Học viện ngoại giao

Không dừng lại ở dáng vẻ thư sinh cũng như nụ cười toả nắng, chàng trai này còn học giỏi và hội tụ rất nhiều tài lẻ, cùng nhau điểm qua bảng thành tích lấp lánh ấy một chút nhé!

Điểm qua vài thành tích của Huy Hoàng:

- Á khoa Khối D của Học viện Ngoại giao

- Khối Trưởng Ngành Quan hệ Quốc tế, Học viện Ngoại giao

- Á Quân tại cuộc thi "I Choose - Tôi chọn không rác thải nhựa", Đại sứ quán Mỹ.

- Giải Ba cuộc thi KHKT cấp Tỉnh Quảng Ninh với đề án "Nghiên cứu bảo quản quả tươi sau thu hoạch từ bột lá khô tía tô" tỉnh Quảng Ninh 2019.

- Giải Nhì cuộc thi KHKT cấp Tỉnh Quảng Ninh với đề án "Xây dựng trường học An toàn - Thân thiện - Bình đẳng" tỉnh Quảng Ninh 2020.

- Giải Ba HSG Ngữ Văn tỉnh Quảng Ninh 2020.

Liên hệ với Huy Hoàng cho biết trước khi giành được thành tích đáng tự hào này, cậu bạn từng phải trải qua một quãng thời gian khó khăn vì quyết định "đi ngược với số đông": "Nói rõ hơn một chút thì sau khi học chính khoá thì chúng mình còn 2 tháng ôn THPTQG tại trường, và mình là đứa duy nhất đã quyết định nghỉ thay vì ôn tại trường như các bạn khác. 

Để đưa ra quyết định này mình rất đắn đo, vì việc đi ngược lại đám đông sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới mình, cũng bởi vậy mà khi đã dám đi ngược lại thì mình phải có trách nhiệm với bản thân.

Mình tự đưa mình vào khuôn khổ với kế hoạch học tập cụ thể, vạch ra lộ trình lấp lỗ hổng những kiến thức còn thiếu của bản thân và cố gắng đặt mình trong trạng thái năng suất nhất, vì chỉ khi thả xuống nước thì mình mới tự phản xạ mà vùng vẫy.

Hiện tại thì mình đã ẩn video trên TikTok bởi hiệu ứng hai chiều của nó. Mình đăng tải video vào khoảng thời gian cuối học kì I của các em học sinh lớp 12 để giúp các em cân nhắc kĩ hơn về việc thấu hiểu bản thân và lựa chọn phương pháp học cụ thể. 

Nhưng thời điểm hiện tại là khoảng thời gian ôn luyện gấp rút, nếu các em bị ảnh hưởng bởi video và không có quan điểm vững vàng thì rất dễ bó hẹp lại cơ hội của mình. Bởi vậy mà mình đã tạm ẩn video để không làm ảnh hưởng đến việc ôn luyện của các em".

Trước những lùm xùm và ý kiến nghi ngờ về kết quả mà mình đạt được, anh chàng tâm sự: "Bởi vì mọi người đều quan tâm đến kết quả của mình nên một số người chúc mừng mình, một số người chọn cách im lặng. Đôi khi lời nói không hay có thể là cách duy nhất để họ giúp mình nhận ra sự quan tâm đó. Nên mình nghĩ, im lặng là cách tốt nhất để chúng ta có thể tự nhìn nhận và chuyển hoá nhận thức, quan điểm về nhau.

Nếu được làm lại một việc trong quá khứ, mình nghĩ mình sẽ khéo léo hơn để không làm mất lòng thầy cô và nhà trường do những quyết định của mình, cũng như tâm sự với thầy cô nhiều hơn để tự tạo điều kiện cho bản thân".

Bị gièm pha không làm nên trò trống gì, nam sinh lột xác hoàn toàn sau 2 tháng: Á khoa Đại học, nhan sắc hiện tại “okelah” quá đi - Ảnh 4.
Bị gièm pha không làm nên trò trống gì, nam sinh lột xác hoàn toàn sau 2 tháng: Á khoa Đại học, nhan sắc hiện tại “okelah” quá đi - Ảnh 5.

Anh chàng thi đỗ ngành Quan hệ Quốc tế của Học viện Ngoại giao với số điếm 27,9. Chia sẻ về bí quyết ôn thi của mình, Huy Hoàng chia sẻ: "Hồi đó mình dựa vào lịch thi THPTQG 2021 để ôn luyện, những môn thi cùng buổi sáng mình sẽ ôn vào buổi sáng, và tương tự với các môn khác, tối sẽ dành ra hai tiếng để tổng kết và củng cố lại kiến thức học được trong ngày.

Có một cách để mình tập trung và mình đã áp dụng rất tốt đó là phương pháp Pomodoro với 25 phút tập trung cao độ và 5 phút nghỉ giải lao. Bên cạnh đó, mình cũng dành cho bản thân 30 phút cuối ngày để giải tỏa đầu óc, giảm bớt căng thẳng bằng việc đọc truyện hoặc xem một tập phim ngắn, nhưng luôn đặt ra quy định CHỈ ĐÚNG 30 PHÚT KHÔNG HƠN".

Dù sở hữu hàng loạt thành tích khủng nhưng Huy Hoàng không phải dân "mọt sách" chính hiệu mà đúng chất nam sinh năng động. Anh chàng tham gia nhiều hoạt động của các câu lạc bộ, đồng thời còn là Khối trưởng Ngành Quan hệ Quốc tế của Học viện Ngoại giao ngay khi vừa là sinh viên năm nhất.

Bị gièm pha không làm nên trò trống gì, nam sinh lột xác hoàn toàn sau 2 tháng: Á khoa Đại học, nhan sắc hiện tại “okelah” quá đi - Ảnh 6.
Bị gièm pha không làm nên trò trống gì, nam sinh lột xác hoàn toàn sau 2 tháng: Á khoa Đại học, nhan sắc hiện tại “okelah” quá đi - Ảnh 7.

Dù thành tích khủng nhưng cậu bạn không hề là dân mọt sách

Huy Hoàng tâm sự: "Tại Học viện Ngoại giao, có một chương trình được tổ chức thường niên đó là ‘DAV’s Leaders - Chương trình Tìm kiếm Thủ lĩnh Sinh viên Học viện Ngoại giao”. Đây là chương trình tìm kiếm những sinh viên có năng lực lãnh đạo, có trách nhiệm với cộng đồng sinh viên của mình và mong muốn phát triển hơn những giá trị quý giá của sinh viên.

Mình đã trải qua hơn 3 tháng thi để xây dựng hình ảnh của bản thân, thể hiện tinh thần muốn cống hiến, và mong muốn trở thành đại diện tiếng nói cho Ngành. Với những vòng loại từ hơn 200 ứng viên, đến Top 5 Ngành, sau đó là Top 2 Ngành và cuối cùng mình đã trở thành là Khối Trưởng Ngành Quan hệ Quốc tế.

Bị gièm pha không làm nên trò trống gì, nam sinh lột xác hoàn toàn sau 2 tháng: Á khoa Đại học, nhan sắc hiện tại “okelah” quá đi - Ảnh 8.

Huy Hoàng xuất sắc giành được danh hiệu Khối trưởng ngành Quan hệ Quốc tế với tổng giá trị giải thưởng lên đến 150 triệu đồng

Là một trong 6 đại diện hình ảnh sinh viên của Học viện Ngoại giao, Huy Hoàng cho biết bản thân khó tránh khỏi những áp lực khi còn là sinh viên năm nhất: "Gánh vác trên vai trách nhiệm là đại diện tiếng nói của ngành Quan hệ quốc tế, mình luôn phải cố gắng để hoàn thành thật tốt vị trí của mình. Có đôi lúc mình cảm thấy áp lực, nhưng biết mọi người đã tin tưởng để trao quyền cho mình cũng như với những nỗ lực để đạt tới vị trí này, mình thấy rất hạnh phúc và luôn cố gắng để xứng đáng với điều đó".

Chia sẻ về những dự định trong tương lai, anh chàng cho biết sẽ tiếp tục phát triển kênh TikTok của bản thân để lan tỏa nhiều năng lượng tích cực hơn tới mọi người xung quanh "Mình luôn quan niệm rằng, nếu mình muốn đạt được điều gì, trước hết phải lạc quan và có niềm tin với bản thân. Và chắc chắn rằng mình sẽ cố gắng hơn để phát triển dự án xa hơn nữa và giúp được nhiều người hơn".

Bị gièm pha không làm nên trò trống gì, nam sinh lột xác hoàn toàn sau 2 tháng: Á khoa Đại học, nhan sắc hiện tại “okelah” quá đi - Ảnh 9.
Bị gièm pha không làm nên trò trống gì, nam sinh lột xác hoàn toàn sau 2 tháng: Á khoa Đại học, nhan sắc hiện tại “okelah” quá đi - Ảnh 10.

Nguồn: Nhân vật cung cấp

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại