Bị dồn vào đường cùng, sao Indonesia thề sẽ lột xác để "trút giận" lên Việt Nam

Tiểu Mã |

Dù phải chịu thất bại nặng nề ngày ra quân nhưng cầu thủ trẻ nhất bên phía U23 Indonesia vẫn tin vào kịch bản cùng các đồng đội đánh bại Việt Nam để nuôi hy vọng vào VCK.

Với việc để thua U23 Thái Lan 0-4 ở lượt trận ra quân vòng loại giải U23 châu Á, hiện U23 Indonesia đang gặp bất lợi lớn trong cuộc đua vào vòng chung kết.

Thất bại này khiến U23 Indonesia buộc phải thắng các trận còn lại trong đó có cuộc chạm trán U23 Việt Nam mới có thể giữ lại hy vọng đi tiếp. Dù lâm vào thế khó song cầu thủ trẻ nhất bên phía U23 Indonesia Witan Sulaeman vẫn tin rằng anh và các đồng đội hoàn toàn có thể "trỗi dậy" để hạ gục thầy trò HLV Park Hang-seo ngay tại Mỹ Đình.

Cầu thủ này phát biểu với tờ Tempo của Indonesia: "Chúng tôi đã chơi không tốt trước Thái Lan và chúng tôi muốn gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ về trận thua đó. Tuy nhiên, chúng tôi chắc chắn sẽ làm tất cả để trỗi dậy và đánh bại Việt Nam.

Việt Nam là chủ nhà và là đội bóng mạnh. Chúng tôi cần phải tập trung cao độ để hoàn thành mục tiêu đề ra".

Bị dồn vào đường cùng, sao Indonesia thề sẽ lột xác để trút giận lên Việt Nam - Ảnh 1.

Cầu thủ trẻ Witan Sulaeman rất quyết tâm sẽ đánh bại U23 Việt Nam.

Tương tự, một cầu thủ khác của U23 Indonesia - Asnawi Mangkualam Bahar cũng tỏ ra cực kỳ quyết tâm khi chia sẻ với tờ báo Banjarmasin Post:

"Chúng tôi không thể thay đổi kết quả ở trận gặp Thái Lan. Vì thế, chúng tôi phải dốc toàn lực cho trận đấu với Việt Nam. Nếu có thể hoàn thành mục tiêu giành chiến thắng, chúng tôi vẫn còn nguyên cơ hội đi tiếp vào VCK".

Trong khi đó, ngày 23/3, HLV Indra Sjafri bên phía U23 Indonesia vẫn tỏ ra khá thất vọng. Ông cũng tỏ ra tiếc nuối khi tiền đạo chủ lực mang hai dòng máu Hà Lan – Indonesia, Ezra Walian đã bị FIFA cấm thi đấu ngay trước thời điểm vòng loại khởi tranh ở Mỹ Đình.

"Ezra Walian đã động viên các đồng đội sau thất bại trước Thái Lan. Chúng tôi coi Ezra là một phần của đội bóng này.

Tôi tiếc khi Ezra không thể khoác áo U23 Indonesia. Bây giờ, cậu ấy có thể trở về Hà Lan để phục vụ cho RKC Waalwijk. Điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào quyết định của cậu ấy".

Bị dồn vào đường cùng, sao Indonesia thề sẽ lột xác để trút giận lên Việt Nam - Ảnh 3.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại