Bị đánh liệt nửa người vì không chịu xin lỗi bạn

Đức Nguyên |

Ấm ức vì bị tát trước mặt bạn bè, Long nhắn tin cho Nguyễn Hoài Nam và Phong yêu cầu anh Phong phải xin lỗi Long, nhưng không thấy 2 người này nhắn lại.

Ngày 26/4, TAND thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Võ Hoàng Long (SN 1992, thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội) 18 năm tù về tội danh “Giết người”.

Các bị cáo khác liên quan đến vụ án gồm: Phạm Tiến Hùng, 22 tuổi và Đinh Tuấn Bảo, 19 tuổi (cùng ở xã Cổ Bi) lần lượt từ 6 đến 9 tháng tù cùng về tội “Không tố giác tội phạm”.

Võ Hoàng Long và nạn nhân của vụ án anh Nguyễn Công Phong (SN 1993, trú cùng tại thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, Hà Nội) vốn có mâu thuẫn từ trước.

Trong một lần xích mích cả hai đã có những suy nghĩ, hành động thiếu suy nghĩ dẫn đến cảnh người bị thương tật cả đời, kẻ vướng vòng lao lý.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 22h30, ngày 1/10/2013, Nguyễn Công Phong và Nguyễn Hoài Nam (SN 1994) cùng một số thanh niên đều ở huyện Gia Lâm rủ nhau đến uống nước tại một “quán cóc”, gần Trường Đại học Nông Nghiệp Hà Nội.

Đúng lúc này Long điều khiển xe máy đi qua, một người bạn của anh Phong có quen với Long nên đã gọi đối tượng vào uống nước.

Khi vừa nhập bọn, Long đã văng tục. Thấy Long có thái độ hỗn láo, anh Phong cất tiếng hỏi: “Mày thái độ với ai?”, Long chửi lại: “Tao chửi mày thì sao?”.

Máu nóng bốc lên, Phong đứng dậy dùng tay tát Long một cái vào mặt dẫn đến hai bên xô xát. Được mọi người can ngăn, Long bỏ về, nhóm của anh Phong tiếp đó rủ nhau đi ăn đêm.

Ấm ức vì bị đánh trước mặt bạn bè, Long nhắn tin cho anh Nguyễn Hoài Nam và anh Phong yêu cầu anh Phong phải xin lỗi Long, nhưng không thấy 2 người này nhắn lại.

Long gọi tiếp nhiều cuộc điện thoại và tin nhắn nhưng cũng không thấy hồi âm.


Bị cáo Võ Hoàng Long trong phiên tòa hình sự sơ thẩm ngày 26/4/2016. Ảnh: Công Lý.

Bị cáo Võ Hoàng Long trong phiên tòa hình sự sơ thẩm ngày 26/4/2016. Ảnh: Công Lý.

Sau đó, Long gọi điện thoại cho Phạm Tiến Hùng và Đinh Tuấn Bảo cùng một số đối tượng hiện chưa rõ nhân thân kể về việc bị đánh và rủ các đối tượng này tìm Phong "trả thù".

Nhận lời Long, nhóm thanh niên chuẩn bị gậy gỗ đi tìm “đối thủ”. Khi đến quán ăn gần khu vực ngã tư Trâu Quỳ, nhìn thấy anh Phong đang ngồi ăn, Long cầm gậy lao vào đánh anh Phong một nhát vào đầu.

Anh Phong cầm điếu cày giơ lên đỡ, Long vẫn xông tới vụt tới tấp vào đầu, người nạn nhân đến khi thấy anh này gục xuống, máu chảy lênh láng mới chịu bỏ đi. Gây án xong, Long bỏ trốn đến ngày 2/12/2013 mới ra đầu thú.

​Theo hồ sơ vụ án thì Phong được điều trị tại bệnh viện đến ngày 31/12/2013 thì ra viện với tình trạng liệt nửa người.

Cơ quan điều tra làm rõ, mặc dù đi theo và chứng kiến Long đánh đập anh Phong và không hề tham gia vào việc đánh nạn nhân nhưng cả 2 bị cáo Hùng và Bảo đều không tự giác khai báo vụ việc với cơ quan Công an.

Tại phiên xét xử, cả ba bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội đúng như cáo trạng đã truy tố.

HĐXX xác định, chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt mà Long đã dùng gậy đánh liên tiếp vào đầu, người anh Phong khiến nạn nhân bị liệt nửa người. Việc bị hại không chết là ngoài ý chí chủ quan của bị cáo.

VKS truy tố bị cáo Long theo điểm n, Khoản 1 Điều 93 BLHS là có căn cứ và tuyên phạt mức án như trên.

Không biết nói lời... xin lỗi

Trước đó ngày 2/11/2015, TAND cấp cao tại TP.HCM đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Trung (18 tuổi, ngụ ấp Phước Lập, xã Phước Vinh, huyện Châu Thành) 16 năm tù về tội giết người.

Theo hồ sơ, tối 28/3, Trung cùng bạn dự đám cưới ở nhà một người quen tại địa phương. Sau khi ăn uống, tham gia văn nghệ chúc mừng đám cưới, đến khuya tàn tiệc mọi người ra về.

Lúc này Ngô Phong Sương (20 tuổi) đang nói chuyện và quay người đạp trúng chân Trung. Bị đau, Trung nói: “Đạp chân sao không biết nói lời xin lỗi”. Thấy có vẻ căng thẳng, có người kêu Trung về.

Nhưng khi Trung quay đầu xe định ra về thì giữa Trung và Sương lại tiếp tục có lời qua tiếng lại, xô đẩy nhau.

Khi đó mọi người chạy đến can ngăn. Đông người, Trung khi bị vấp ngã thì bị Sương ngồi lên người và đánh.

Trung bèn móc lấy con dao xếp cất ở túi quần đâm vào người Sương nhiều nhát khiến nạn nhân té ngã ra sau và đã tử vong trên đường đi cấp cứu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại