Bị cưa điểm, Mourinho tức tối chê phỏng viên “ngớ ngẩn”

Tiểu Mã |

HLV Mourinho đã tỏ rõ sự không hài lòng sau khi Man United để West Brom cầm hòa không bàn thắng ngay tại Old Trafford.

Tiếp đón West Brom, mặc dù tạo ra nhiều cơ hội nhưng với sự vô duyên trên hàng công, Man United vẫn không thể một lần chọc thủng lưới đối phương và phải ngậm ngùi đón nhận trận hòa 0-0 đáng thất vọng.

Sau trận đấu, HLV Mourinho đã phát biểu bày tỏ sự ngao ngán và bóng gió chê bai các tiền đạo: "Tôi nghĩ trong bóng đá, nếu bạn muốn thắng mọi trận đấu, bạn cần sự nỗ lực và kiên định từ mỗi cá nhân.

Hôm nay Antonio Valencia, Ashley Young, Marcos Rojo, Eric Bailly, Fellaini và Carrick đã kiên định, nhưng những cầu thủ khác thì không".

Bị cưa điểm, Mourinho tức tối chê phỏng viên “ngớ ngẩn” - Ảnh 1.

Mourinho thất vọng vì các tiền đạo quá vô duyên.

Người đặc biệt tiếp tục thể hiện sự thất vọng: "Chúng tôi đã không có đủ sự kiên định và bỏ lỡ quá nhiều cơ hội. Rõ ràng, đây là một trận đấu đáng thất vọng".

Sau màn phân trần, chiến lược gia người Bồ Đào Nha bắt đầu có màn đáp trả phóng viên Conor McNamara của tờ BBC khi hỏi rằng tại sao ông vẫn mỉm cười dù để đối thủ cầm hòa:

"Thật sự là anh nghĩ như vậy? Tôi xin lỗi nhưng đó là câu hỏi thật ngu xuẩn. Chẳng lẽ cứ phải thắng tôi mới được phép cười?

Thắng bại là chuyện bình thường của bóng đá và trận đấu hôm nay chẳng có gì đáng nói. Hôm nay không hề phải phòng ngự và De Gea còn có thể ngủ ở trên sân. Có lẽ tôi cười vì điều đó đấy!"

Hiện tại Man United đã có 8 trận hòa sau 15 trận sân nhà mùa giải này. Quỷ đỏ đã leo lên thứ 5 trên BXH nhưng đá nhiều hơn Arsenal 1 trận.

Clip bản quyền Premier League: Man United 0-0 West Brom

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại