Bị cô gái xin việc cắn gần đứt lưỡi, kẻ hiếp dâm nhắn tin cho người yêu

Nguyễn Song |

Sau khi thực hiện hành vi hiếp dâm bị nạn nhân cắn gần đứt lưỡi, Quang trơ trẽn nhắn tin nói rằng cắn lưỡi tự tử vì người yêu bỏ đi.

Chu Thế Quang (SN 1979, nguyên quán Thanh Hóa, trú Long Thành, Đồng Nai) mới bị bắt để điều tra về hành vi hiếp dâm.

Tại cơ quan công an, Quang khai hắn làm cai thầu xây dựng và kiêm thêm chuyện tuyển lao động cho các công ty đang có công trình xây dựng thi công tại Hà Nội. Khoảng 2 năm nay, Quang sống với một người phụ nữ cùng nghề, cũng từng có 1 đời chồng.

Thông tin trên trên trang Zing cho biết, mấy ngày trước khi xảy ra vụ cưỡng bức cô gái xin việc thì Quang xảy ra mâu thuẫn với bạn gái nên chị này bỏ ra ngoài thuê nhà nghỉ mà không nói cho hắn biết địa chỉ.

Trước đó, ngày 27/3 Quang đã gọi điện thoại để hẹn phỏng vấn chị N.T.H (25 tuổi, ở Hà Nội) nhưng do đang ốm nên chị này xin trì hoãn buổi hẹn.

Trong lúc cãi vã với bạn gái, ngày 17/4, Quang chợt nhớ đến chị H., một nữ sinh viên vừa tốt nghiệp, đang xin việc làm kế toán nên hắn cầm máy lên gọi hẹn nạn nhân đến quán cà phê bên đường Lương Thế Vinh để phỏng vấn.

Bị cô gái xin việc cắn gần đứt lưỡi, kẻ hiếp dâm nhắn tin cho người yêu đưa đi viện - Ảnh 1.

Đối tượng Chu Thế Quang tại công an (Ảnh: Zing.vn)

Báo Vietnamnet cho hay, sau khi phỏng vấn chị H. xong, Quang nói chấp nhận hồ sơ và viện lý do công trường quản lý chặt chẽ nên phải có thẻ ra vào vì vậy chị phải qua văn phòng tại ngõ 58 Trần Bình, phường Mai Dịch, Cầu Giấy để làm thẻ.

Do từng làm vài công ty nhỏ có trụ sở ở các tầng của chung cư hoặc nhà trọ nên chị H. không hề đề phòng khi Quang dẫn về phòng trọ.

Tuy nhiên, khi vừa bước vào phòng thấy có giường ngủ nên nạn nhân bất ngờ và định quay đầu ra nhưng bị Quang ép ngồi xuống giường bảo chị H. bật máy tính.

Đợi đến khi chị H. ngồi quay lưng lại, gã nhanh tay chốt cửa rồi lao đến nhấc bổng nạn nhân vào giường mặc cho cô gái giãy giụa.

Thấy gần giường có cửa sổ, nạn nhân lao ra kêu cứu nhưng bị Quang khống chế dọa giết.

Sau đó, Quang dùng dao bầu, kề vào má và cổ nạn nhân để đe dọa, thực hiện hành vi hiếp dâm mặc dù bị cô gái trẻ chống trả, cắn gần đứt lưỡi.

Sau khi thực hiện hành vi thú tính, tên "yêu râu xanh" thả nạn nhân về còn hắn loay hoay với vết thương ở lưỡi. Lúc này, Quang trơ tráo nói dối người yêu rằng vì chị bỏ đi mà hắn cắn lưỡi tự tử, nếu chị này không về thì hắn sẽ chết. Quang còn chụp ảnh gửi cho bạn gái để thêm sức nặng. Tưởng gã đàn ông si tình nói thật, cô gái vội quay về đưa hắn đến bệnh viện khâu vết thương.

Chị H. sau khi thoát khỏi căn nhà trọ đã tới Công an quận Cầu Giấy trình báo vụ việc.

Đê hèn hơn, Quang còn nói rằng hắn hiếp dâm cô gái trẻ là do...có tình cảm yêu thương dù trước đó hắn chỉ gặp cô gái khoảng 1 giờ đồng hồ?!?

"Hàng chục năm làm CSHS, phải đối mặt với không biết bao nhiêu đối tượng giết người, cướp tài sản, hay hiếp dâm... nhưng có lẽ tất cả vẫn không ác bằng đối tượng này, khi rắp tâm lập kế hoạch hãm hại đời thiếu nữ của một cô gái vừa ra trường, dù nạn nhân đã tìm đủ mọi cách chống trả trong vô vọng ngay cả khi cắn đứt đầu lưỡi của kẻ gây án" - Trung tá Nguyễn Thanh Tùng nói trên báo An ninh thủ đô.

Chu Thế Quang bị bắt ngay chiều hôm đó khi đang định trốn về Đồng Nai. Ngày 20/4, Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội đã thi hành lệnh bắt khẩn cấp Chu Thế Quang về hành vi hiếp dâm.

Kẻ biến thái hiếp dâm cô gái đi xin việc bị nạn nhân cắn đứt lưỡi (Nguồn: ANTV)

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại