Bị chủ nhà tóm chân, tên trộm đâm dã man rồi leo tường tẩu thoát

Nguyến Song |

Bị chủ nhà phát hiện đuổi theo tóm chân, tên trộm quay lại đâm nhiều nhát khiến ông Sơn trọng thương.

Nạn nhân là ông Trần Thanh Sơn (SN 1960, ngụ khối 3, thị trấn Quảng Phú, huyện Cư M’gar) được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh.

Theo thông tin ban đầu trên báo Infonet, vào khoảng 1 giờ sáng ngày 19/10, khi đang nằm ngủ thì ông Sơn nghe thấy tiếng động nên thức giấc và phát hiện một người lạ bịt kín mặt đang đứng phía đầu giường.

Ông Sơn ngồi bật dậy thì đối tượng lạ này liền bỏ chạy ra ngoài, leo lên tưởng rào cao khoảng 3m hòng trốn thoát. Ông Sơn vội đuổi theo, túm lấy chân đối tượng kéo lại nhưng bị tên trộm quay lại dùng vũ khí đâm nhiều nhát vào tay khiến nạn nhân bị thương. Sau đó, kẻ lạ mặt trèo rào trốn thoát.

Ông Sơn được người nhà đưa đi cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng có nhiều vết thương ở cẳng tay phải và mu bàn tay trái. Trong đó, nhiều vết thương rộng từ 1-2cm, đứt một phần thân cơ và một nhánh thần kinh cảm giác. Sau khi được điều trị, hiện tại các vết thương của bệnh nhân đã tạm ổn.

Đại tá Hà Khắc Nghinh - trưởng Công an huyện Cư M’gar (tỉnh Đắk Lắk) thông tin trên báo Tuổi trẻ: "Hiện đã xác định được đối tượng nghi vấn gây ra sự việc nhưng đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương".

Qua kiểm tra tài sản, gia đình ông Sơn phát hiện bị mất 2 chiếc điện thoại và số tiền 1 triệu đồng.

Vụ tên trộm bị phát hiện, giết 2 bố con để tẩu thoát năm 2015 (Nguồn: ANTV)

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại