Bị chê chơi bóng "bẩn", hậu vệ Croatia vỗ ngực tự nhận xuất sắc bậc nhất thế giới

Đoàn Dự |

Viết trên Daily Mail, cựu trọng tài Graham Poll nhận định lối chơi của Croatia là "bẩn" và cáo buộc FIFA đã nuôi dưỡng cách đá này, có thể gây hại lâu dài.

"Khi các cầu thủ được cho phép phạm lỗi với rất ít hoặc không thể bị trừng phạt, nó sẽ khiến các đội bóng "bẩn" bùng nổ. Dejan Lovren và Ante Rebic đã phạm lỗi liên tục, phá hoại thể chất các cầu thủ Anh bằng những va chạm vật lý thô bạo"... cựu trọng tài Graham Poll bắt đầu bài viết của mình trên Daily Mail.

Về vấn đề điều hành trận đấu của trọng tài Cuneyt Cakir đã xảy ra không ít những tranh cãi. Trong khi NHM Anh cho rằng ông Cuneyt Cakir đã thiên vị Croatia, thì các fan trung lập lại phản bác rằng vị Vua áo đen này thiên vị Tam sư.

Bị chê chơi bóng bẩn, hậu vệ Croatia vỗ ngực tự nhận xuất sắc bậc nhất thế giới - Ảnh 1.

Dejan Lovren trong một tình huống tranh chấp với Harry Kane.

Ở một diễn biến khác, sau cuộc chiến, Dejan Lovren - 1 trong 2 cái tên bị cựu trọng tài Graham Poll chê là đá "bẩn" đã vỗ ngực tự nhận mình thuộc top hậu vệ xuất sắc hàng đầu thế giới.

"Đây là một chiến thắng đặc biệt. Nhiều người nói tôi đã có một mùa giải khó khăn, nhưng tôi không đồng ý với điều đó. Tôi đã đưa Liverpool tới tận trận Chung kết Champions League và giờ là ĐTQT Croatia cũng đến Chung kết World Cup.

Tôi nghĩ mọi người nên công nhận tôi là một trong những hậu vệ xuất sắc nhất thế giới và nên ngừng nói những chuyện vô nghĩa".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại