Bị cằn nhằn bất tài, người đàn ông bắn chết vợ và bố vợ ngay tại bệnh viện

Anh Phương |

Trong lúc cãi vã, người chồng đã rút súng bắn chết vợ và bố vợ gây ra khung cảnh hỗn loạn chưa từng có tại phòng chờ bệnh viện.

Thứ Sáu ngày 15/6 vừa qua, Chaiyaporn Thanamsri (31 tuổi) cùng bố vợ là ông Samphan (60 tuổi) đưa vợ là chị Thanyamas (26 tuổi) và con trai 6 tuần tuổi tới bệnh viện Nakhon Pathom, phía bắc Thái Lan, để kiểm tra sức khỏe, theo tin đưa trên trang Daily Mail.

Trong khi đợi tại phòng chờ bệnh viện, hai người đàn ông bắt đầu tranh cãi qua lại khi ông Samphan muốn anh Chaiyaporn đi kiếm việc làm và cho rằng con gái mình quá tốt so với người vô dụng, bất tài như anh ta.

Trong lúc nóng giận, Chaiyaporn rút súng từ trong túi xách và bắn bố vợ hai phát súng vào đầu, rồi tiếp tục bắn nhiều phát vào vợ ngay trước mặt con trai mới 6 tuần tuổi của hai người.

Đoạn video quay cảnh hỗn loạn trong phòng chờ bệnh viện khi vụ án xảy ra

Sau đó, kẻ sát nhân chĩa súng vào chính mình và tự sát. Vụ việc đã khiến cho các bệnh nhân khác trong phòng chờ bệnh viện hoảng sợ tìm cách chạy thoát thân, có hai người đã bị thương do đạn lạc.

Trung úy Wuttisit Kongsarawat, người phụ trách điều tra, cho biết: "Vụ việc xảy ra ở tầng hai bệnh viện. Khi đến nơi, chúng tôi thấy máu vương khắp nền đất và trên khẩu súng. Cảnh sát hiện đang thu thập chứng cứ tại hiện trường và xem xét video quay được từ camera an ninh để làm rõ sự việc."

Bị cằn nhằn bất tài, người đàn ông bắn chết vợ và bố vợ ngay tại bệnh viện  - Ảnh 2.

Khẩu súng gây án được tìm thấy ở hiện trường bên cạnh vũng máu

Ông Samtham và chị Thamyamas đã tử vong tại hiện trường còn kẻ gây ra vụ việc - Chaiyaporn được cấp cứu ngay sau đó tuy nhiên đã tử vong do vết thương quá nặng.

Hai vợ chồng Chaiyaporn và Thanyamas kết hôn năm 2014. Do ảnh hưởng bởi quá trình mang thai, chị Thanyamas đã phải đối diện với nhiều vấn đề sức khỏe như suy giảm chức năng thận, phổi và tim.

2 tuần trước khi vụ việc thương tâm xảy ra, nạn nhân từng đăng trên mạng xã hội về quá trình chống chọi lại bệnh tật của bản thân. Chị viết "cái chết ở gần hơn ta tưởng vì vậy hãy chăm sóc những người mà ta yêu thương."

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại