Bí ẩn về thành phố trở nên hoang tàn chỉ sau một đêm

Cẩm Mai |

Kuldhara là thành phố bị bỏ hoang, nằm cách Jaisalmer 15km về phía tây, thuộc bang Rajasthan, Ấn Độ. Ngôi nhà đầu tiên được xây dựng từ thế kỷ 13.

Thành phố cổ Kuldhara đã từng là nơi sinh sống hưng thịnh của dòng họ Paliwal Brahmins nhưng không biết vì sao thành phố bị bỏ hoang từ thế kỷ 19.

Thực ra, Kuldhara là tên của ngôi làng lớn nhất trong quần thể gồm 84 ngôi làng. Dòng họ Paliwal Brahmins toàn người giàu có và tài năng từ Pali di cư đến đây. Họ trở nên nổi tiếng nhờ kiến thức nông nghiệp. Họ biết trồng hoa màu trên sa mạc khô cằn và khắc nghiệt.

Bí ẩn về thành phố trở nên hoang tàn chỉ sau một đêm - Ảnh 1.

Tàn tích thành phố Kuldhara trên sa mạc (nguồn ảnh: Abandoned Spaces).

Bỗng một đêm, người dân thành phố Kuldhara và 83 làng lân cận biến mất hoàn toàn. Không ai biết vì sao họ đi bỏ lại nhà cửa đã sinh sống qua 7 thế kỷ. Theo một truyền thuyết cho rằng, do nguồn cung cấp nước cạn kiệt nên người dân bỏ đi hết.

Truyền thuyểt khác cho rằng, do người dân bất bình với người cai trị vì phải cống nạp quá nhiều tiền. Một ngày kia, ông ta thích cô gái xinh đẹp nhất làng là con gái của người đứng đầu làng nên ép lấy về làm vợ, chỉ cho dân làng 1 ngày để thực hiện yêu sách của ông ta.

Tất cà 84 người đứng đầu làng đã tập hợp như hành động bảo vệ người đồng đẳng. Họ quyết định rời bỏ nơi "chôn rau cắt rốn" vào một đêm. 

Từ  đó, làng mạc bị bỏ hoang trong yên lặng, trở nên hoang tàn. Người ta muốn đến tham quan nơi này để tưởng tượng ra cuộc sống trước kia. Kuldhara trở nên nổi tiếng là thành phố chết.

Nhiều người địa phương được cho là đã tự thêu dệt nên những câu chuyện bí ẩn đáng sợ để thu hút khách du lịch đến tham quan nhà cửa và xưởng làm việc cũ của dòng họ Paliwal Brahmins.

Dấu tích về cuộc sống sung túc vẫn còn ở khắp nơi. Một số ngôi nhà vẫn cho thấy cuộc sống đã từng diễn ra ở Kuldhara thế nào.

Bí ẩn về thành phố trở nên hoang tàn chỉ sau một đêm - Ảnh 2.

Chữ trên cột đền thờ (nguồn ảnh: Abandoned Spaces).

Giữa thành phố, có đền thờ Nữ thần. Phía đông là đáy con sông nhỏ Kakni khô cạn. Phía tây là tường sau nhà. Hầu hết nhà cửa đã hư hỏng.

Bí ẩn về thành phố trở nên hoang tàn chỉ sau một đêm - Ảnh 3.

Biển báo di sản thành phố Kuldhara (nguồn ảnh: Abandoned Spaces).

 Rajasthan dự định biến nơi đây thành điểm đến du lịch. Họ định xây dựng các cửa hàng, nhà cửa và dịch vụ phục vụ khách du lịch đến tham quan thành phố chết trên sa mạc.

Nguồn: Abandoned Spaces

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại