Bí ẩn cuộc điện thoại cứu Ozil thoát khỏi "địa ngục" Real Madrid

Lupo |

Ozil đã tiết lộ những tình tiết khá bất ngờ về thương vụ chuyển sang Arsenal năm 2013.

Nhiều người tin rằng, Ozil chuyển tới Arsenal vì không chịu nổi áp lực tại Real Madrid. Một số ý kiến khác lại khẳng định, tiền vệ người Đức cảm thấy khó thích nghi với HLV Ancelotti. Mới đây, Ozil đã giải đáp câu hỏi này trong cuốn tự truyện của mình:

"Với các ông chủ Madrid, tôi chẳng khác nào một kẻ mất giá. Tôi không muốn hàng tuần phải ngồi trên khán đài nhìn đồng đội thi đấu, vì thế tôi tự nhủ mình phải hành động.

Tôi không còn muốn ở đội bóng với bất cứ giá nào nữa và quyết định tìm con đường mới. Mặc dù việc phải đưa ra lựa chọn không dễ dàng gì, tôi đã gọi vào một số điện thoại lấy từ năm 2010.

Đầu dây bên kia nhấc máy, tôi vào đề ngay: Chào ngài Wenger, tôi đã hứa nếu có vấn đề gì với Real và muốn ra đi thì sẽ gọi cho ngài đầu tiên, bây giờ đã đến lúc.

Bí ẩn cuộc điện thoại cứu Ozil thoát khỏi địa ngục Real Madrid - Ảnh 1.

Thực tế mà nói, tôi vẫn luôn mơ được giành Champions League cùng Real, trở thành một cầu thủ siêu hạng bên cạnh các đồng đội thân thuộc. Tuy nhiên, tôi không thể ở lại và cứ ngồi ngoài.

Một giọng nói đầy tin cậy ở bên kia đầu dây vang lên. Người đàn ông đó dùng những lời lẽ nhẹ nhàng nhưng đầy thuyết phục, khiến tôi cảm thấy ông ấy thực sự cần tôi. Wenger đã theo dõi tôi suốt 3 năm và tạo tôi cảm giác "an toàn" hơn Ancelotti".

Cuối cùng, Ozil đã nghe theo tiếng gọi của Giáo sư và chuyển sang Premier League thi đấu. Sau 4 năm, anh giành được 2 chức vô địch FA Cup. Cùng thời gian đó, Real Madrid có 2 lần lên ngôi tại Champions League.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại