Bé trai nghi bị cha ruột cùng mẹ kế bạo hành nhiều năm ở Phú Thọ

Hoàng An |

Nghe con kể, chị T. quá búc xúc nên đã trình báo cơ quan công an vào cuộc điều tra.

Chiều 6/8, trao đổi với PV chị Phan Thị H. (35 tuổi, trú tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang) cho biết, chị vừa có đơn trình báo cơ quan công an về việc con trai của chị bị cha ruột và mẹ kế bạo hành.

Chị H. kể, chị kết hôn với anh Nguyễn Minh T. (38 tuổi, trú tại thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) và sinh được hai con là Nguyễn Thị Minh A. năm nay 13 tuổi và cháu Nguyễn Đăng Kh. lên 12 tuổi.

Cuộc sống hôn nhân không mấy hạnh phúc vì người chồng bản tính vũ phu nên chị quyết định "đường ai nấy đi" từ năm 2010. Tòa phán quyết chị H. nuôi bé gái Minh A., còn T. nuôi bé trai Đăng Kh..

Sau li hôn T. có vài lần tìm đến tìm chị đòi nối lại tình cũ nhưng chị không đồng ý và bị T. đánh đập. Quá bức xúc, chị H. tố cáo sự việc đến cơ quan chức năng khiến T. phải đi trại cải tạo 2 năm.

Trong thời gian đi trại, T. có nhờ chị H. nuôi con và hứa mãn hạn tù sẽ cho chị nuôi cả hai. Tuy nhiên, sau khi về biết tin chị H. có bạn trai mới, anh ta cấm hẳn việc qua lại với con.

Theo lời chị H., suốt 7 năm sau, chị này vẫn thường xuyên để con gái về thăm cha, nhưng ngược lại chị không bao giờ được gặp con trai của mình.

Đầu hè năm 2019, vì quá nhớ con nên chị H. nhờ con gái Minh A. nói khéo với cha cho em trai Đăng Kh. về Tuyên Quang chơi thì nhận được lời đồng ý.

Khi gặp con, chị H. mới phát hiện sự việc đau lòng, trên người con có quá nhiều vết sẹo, vết bầm tím tay chân. Gặng hỏi thì con trai chị nói những vết tích đó do bố và mẹ kế đánh đập trong nhiều năm.

"Cháu nói bị mẹ kế tên V. dùng dây điện quật, bắt quỳ đầu gối xuống viên gạch vỡ, có lần cháu làm đổ bát cơm đã bắt phải bốc lên ăn, viết chữ xấu cũng bị mẹ dùng bút bi đâm vào tay.

Kể cả những lúc say rượu, chính bản thân T. cũng tự xuống tay với con ruột bằng nhiều cách khác nhau như vụt bằng dây điện, đạp chân vào đầu, bật lửa gas đốt vào cổ chân", chị H. búc xúc nói.

Sau khi nghe con trai kể lại như vây, chị đã trình báo cơ quan công an. Những ngày cuối tháng 7/2019, H. đưa con đi giám định sức khỏe và đang đợi kết quả.

Liên quan đến vụ việc, ngày 6/8 trao đổi với PV, đại diện Công an thành phố Việt Trì cho biết, đơn vị đã nhận được đơn tố cáo của chị H., và đang điều tra làm rõ vụ việc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại