Bé trai 2 tháng bị vứt bỏ trên phố Hà Nội khiến người ta xót xa

Ngân Hà |

Ngày cũng như đêm, bé trai này phải nằm ngủ màn trời chiếu đất ở gốc cây ven đường hay bờ hồ Thiền Quang, với tình trạng lở loét ở miệng và khắp cơ thể hăm rát, mẩn ngứa vì bị côn trùng cắn…

Hoàn cảnh đáng thương của bé trai vô gia cư cùng người mẹthần kinh bất ổn

Trong thời tiết đỉnhđiểm của nắng nóng giữa trưa ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, khi nhiều em bé được vui chơi trong căn nhà mát mẻ, thì tại bờ hồ Thiền Quang - Hà Nội, nhiều người dân phát hiện một bé trai hơn hai tháng tuổi mồ hôi nhễ nhại, nằm bơ vơ một mình không có người chăm nom.

Sau khi tìm hiểu, được biết bé trai này tên Châu, là con một người phụ nữ vô gia cư, có vấn đề về nhận thức và thần kinh bất ổn. Do đó, khi hai bạn trẻ làm việc gần đó trông thấy, bé trai này đang ở một mình vì bị mẹ bỏ lại.

Bé trai 2 tháng bị vứt bỏ trên phố Hà Nội khiến người ta xót xa - Ảnh 1.

Phạm Thùy Linh (SN 1990), hiện đang làm việc trong ngành tài chính, chứng khoán tại Hà Nội cho biết: "Mình và chị gái làm việc gần bờ hồ Thiền Quang, vào trưa 1/6 thì thấy bé nằm một mình, cạnh ông cụ bán nước mía bên đường.

Tụi mình thấy thế liền đến hỏi thăm, định bụng giúp đỡ bé phần nào. Sau một hồi nói chuyện thì được biết mẹ bé thần kinh bất ổn, gây gổ với một người đàn ông nào đó nên bỏ bé lại rồi đi đâu không ai rõ.

Thấy vậy tụi mình liền bế bé vào chỗ mát đợi xem mẹ em có quay lại không, đợi mãi không thấy nên nghĩ bé bị bỏ rơi, phải báo công an trợ giúp".

Khi được mọi người tìm thấy, bé Châu trong tình trạng miệng bị lở loét, hăm rát, mẩn ngứa khắp người do côn trùng cắn, chỉ cần chạm nhẹ lên cơ thể cũng khiến em bé đau rát, kêu khóc rất to.

Chiếc bỉm mang trên người nhiều ngày không được thay rửa, ướt sũng khiến người bé bốc mùi khai và mồ hôi nhễ nhại.

Bé trai 2 tháng bị vứt bỏ trên phố Hà Nội khiến người ta xót xa - Ảnh 2.

Đáng thương hơn cả là sữa của bé được người mẹ pha trong một chiếc bình lớn 1,5 lít để uống dần trong nhiều ngày, dẫn đến sữa hư hỏng, lên men, khiến Châu bị trướng bụng và đi ngoài liên tục.

Đến buổi chiều cùng ngày, người ta tìm được mẹ bé, tuy vậy người phụ nữ này không có việc làm, vô gia cư, lại có vấn đề về nhận thức nên việc chăm sóc cho bé là điều vượt ngoài khả năng.

Phạm Thanh Phương (SN1983) hiện đang sống và làm việc tại Hà Nội, người trực tiếp tìm hiểu về hoàn cảnh của bé chia sẻ: "Mẹ cháu pha một bình sữa to như chai lavie 1,5 lít rồi cho cháu uống nhiều ngày, không tẩy trùng hay gì hết, vì thế bụng cứng và đi ngoài liên tục không ngớt.

Mọi người biết mẹ cháu không thể chăm sóc con được nên ngỏ ý muốn tìm người nhận nuôi hoặc đưa bé Châu vào trung tâm bảo trợ trẻ em, tuy nhiên chị ấy nhất quyết không chịu.

Người dân quanh đó còn kể rằng trước đây mẹ Châu đã có một con gái, rồi cũng đi lang thang và bị kẻ xấu lừa bắt con mất.

Tụi mình thấy lo lắm vì bé còn quá nhỏ mà phải sống cảnh màn trời chiếu đất, đêm đến ngủ ở chân cầu Thiền Quang, thậm chí nhiều hôm bé bị bỏ lại ngủ một mình ở thềm nhà bên đường, còn ban ngày nằm vạ vật chỗ gốc cây, dướicái nắng rát 40 độ.

Không biết đến hôm mưa bão thì bé chịu được không nữa".

Bé trai 2 tháng bị vứt bỏ trên phố Hà Nội khiến người ta xót xa - Ảnh 3.

Từ tình thương đến hành động

Không thể cầm lòng trước hoàn cảnh đáng thương, không nơi nương tựa của hai mẹ con bé Châu, nhiều người tìm cách quyên góp, tặng bỉm, sữa giúp cho bé phần nào.

Bạn Phạm Thanh Phương cho biết: "Cháu rất cần sữa, bỉm và một cái màn chụp để nằm vì hai mẹ con Châu không có nhà cửa gì nên phải ngủ ngoài đường từ sáng đến đêm.

Từ khi mọi người biết đến hoàn cảnh đáng thương của bé, cũng có nhiều người giúp bằng cách cho đồ dùng, thuốc men và cả một chiếc xe đẩy".

Để tình thương không trao nhầm chỗ, PhạmThanh Phương đứng ra kêu gọi giúp đỡ bé bằng cách trao tận tay vật dụng cần thiết, quần áo, thuốc men, tránh trường hợp đưa tiền cho mẹ Châu.

Bởi xung quanh đó có rất nhiều thành phần bất hảo và cứ có tiền là mẹ con bé lại bị kẻ xấu lừa lấy hết sạch.

Tuy vậy, ai cũng biết rằng đây chỉ là giải pháp tạm thời, bởi dẫu tình mẫu tử thiêng liêng khó tách rời, nhưng e rằng nếu để bé Châu tiếp tục sống cảnh "màn trời chiếu đất" với người mẹ có vấn đề về nhận thức, em bé hơn hai tháng tuổi sẽ khó lòng vượt qua sự khắc nghiệt của thời tiết và bệnh tật.

Thanh Phương cũng cho biết thêm: "Từ hôm qua đến giờ có rất nhiều người hỏi mình, ngỏ ý muốn xin cháu về nuôi nhưng mình không có quyền quyết định.

Thậm chí có một số anh chị còn trả giá với mình để nhận bé Châu nữa, nhưng mình không buôn người hay nghĩ đến việc lấy cháu bé ra để làm từ thiện, kêu gọi quyên góp tiền nong.  

Chỉ mong sao mọi người có thể chung tay giúp đỡ, để bé không còn phải sống cảnh lang thang nữa".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại