Bé sinh ra có dấu hiệu bất thường, bác sĩ quyết định làm việc này để cứu sống đứa trẻ, tạo nên khoảnh khắc "nụ hôn thiên thần đẹp nhất"

IMACHO |

Nhờ có quyết định kịp thời và hành động dứt khoát của nữ bác sĩ mà tính mạng đứa trẻ được bảo toàn. Bức ảnh này sau khi chia sẻ nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Mới đây, cư dân mạng Trung Quốc truyền tay nhau bức ảnh "Nụ hôn thiên thần đẹp nhất" ghi lại khoảnh khắc ý nghĩa giữa một bác sĩ sản khoa và bé sơ sinh. 

Càng ý nghĩa hơn khi chính nhờ nụ hôn này mà đứa trẻ được bảo toàn mạng sống.

Bé sinh ra có dấu hiệu bất thường, bác sĩ quyết định làm việc này để cứu sống đứa trẻ, tạo nên khoảnh khắc nụ hôn thiên thần đẹp nhất - Ảnh 1.

Bức ảnh được chụp vào ngày 19/11 vừa qua tại một bệnh viện phụ sản thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy. 

Trong đó, nữ bác sĩ Tôn Mỹ Quả, phó khoa sản, người có hơn 20 năm kinh nghiệm trong nghề, đảm nhận mổ chính trong ca mổ đẻ cho một sản phụ.

Bé gái sau khi rời khỏi bụng mẹ có biểu hiện bất thường gồm mặt tái mét, khó thở và chưa thể cất tiếng khóc đầu đời. 

Nhận thấy điều này, bác sĩ Tôn Mỹ Quả không hề chần chừ đã thực hiện hô hấp nhân tạo để cung cấp oxy cho đứa trẻ. 

Nhờ đó mà chưa đầy 1 phút sau, bé đã dần hồi phục hơi thở, bật khóc đồng thời sắc mặt cũng chuyển biến tốt hơn. Đứa trẻ này được chuyển sang bệnh viện tuyến trên để tiếp tục được theo dõi sức khỏe.

Bé sinh ra có dấu hiệu bất thường, bác sĩ quyết định làm việc này để cứu sống đứa trẻ, tạo nên khoảnh khắc nụ hôn thiên thần đẹp nhất - Ảnh 2.

Được biết, trẻ sơ sinh chào đời thường gặp phải tình trạng khó thở, nguyên nhân có thể do nước ối trong bụng mẹ hoặc bệnh lý bẩm sinh. 

Khi ấy, các bác sĩ phải sử dụng mặt nạ dưỡng khí để cung cấp oxy cho bé nhanh nhất có thể. 

Trong trường hợp này, bác sĩ Tôn Mỹ Quả không muốn chần chừ thêm vì sợ ảnh hưởng đến tính mạng của đứa trẻ nên đã thực hiện hô hấp nhân tạo cho bé. 

Phải đến khi nhìn thấy đứa bé lấy lại nhịp thở thì bác sĩ Tôn mới thở phào nhẹ nhõm, chỉ đạo y tá bên cạnh đeo mặt nạ dưỡng khí cho bé.

"Đối với tôi, mỗi đứa trẻ là thiên thần được thượng đế ban tặng. Nhiệm vụ của chúng tôi là giúp cho chúng 'hạ cánh' đến thế giới này một cách an toàn và khỏe mạnh nhất" - bác sĩ Tôn Mỹ Quả chia sẻ.

Sẽ thật không ngoa nếu như nói hành động dứt khoát của bác sĩ Tôn Mỹ Quả đã cứu sống đứa bé thoát khỏi tình cảnh "ngàn cân treo sợi tóc". 

Khoảnh khắc tuyệt đẹp ấy đã được đồng nghiệp của cô ghi lại trọn vẹn và chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, trở thành một trong những bức ảnh gây xúc động, làm tan chảy tất cả mọi người.

(Nguồn: Chinatimes)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại