Bé gái nghèo ngồi vỉa hè “phối đồ cực chất” thích được đi học, làm người mẫu

Hoàng Hải |

Khi được hỏi về ước mơ sau này của mình, bé Hoàng Anh nói thích được đi học, được làm người mẫu.

Câu chuyện về cô bé 6 tuổi nghèo, có ngoại hình xinh xắn ngồi bệt ở vỉa hè một con phố Hà Nội, tự phối đồ từ quần áo cũ vứt đi sau khi được đăng tải lên mạng xã hội thu hút nhiều sự quan tâm của dư luận.

Ngay sau khi câu chuyện được đăng tải, nhiều người nhận ra bé gái trên đang thuê trọ cùng mẹ trong ngõ Đỗ Thuận, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Trưa 29/3, tìm đến căn phòng trọ nơi bé gái sinh sống, PV không khỏi bất ngờ khi trong căn phòng rộng hơn 10m chứa đầy quần áo cũ.

Trong câu chuyện với PV, cô bé cho biết mình tên là Nguyễn Hoàng Anh (6 tuổi). Ngồi cạnh mẹ và em trai chưa đầy 2 tuổi, khi thấy mọi người đến thăm, Hoàng Anh tỏ ra khá nhút nhát, ngại tiếp xúc.

Bé gái nghèo ngồi vỉa hè “phối đồ cực chất” thích được đi học, làm người mẫu - Ảnh 1.

Hoàng Anh tỏ ra ngại ngùng khi có người lạ đến nhà.

Ngồi cạnh con gái, chị Nguyễn Thị Thanh (mẹ Hoàng Anh) cho biết, chị thuê trọ ở đây được khoảng vài tháng nay. Chị quê gốc ở huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc nhưng rời quê đến nay đã gần 30 năm và có 4 người con.

Theo chị Thanh, mỗi người con một tính nết khác nhau, riêng từ nhỏ Hoàng Anh đã cực đam mê với thời trang.

Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên cô bé phải sớm bươn trải cùng mẹ kiếm sống qua ngày ở khắp các con phố trên địa bàn Hà Nội. Cũng vì hoàn cảnh nên đã 6 tuổi nhưng bé gái này chưa được đến trường như những đứa trẻ khác.

Chia sẻ về hình ảnh bộ đồ con gái mặc được đăng tải trên mạng xã hội, chị Thanh buồn rầu bày tỏ, bộ đồ mà con gái mặc là đồ cũ, chị xin lại từ những đoàn từ thiện. Do nhà nghèo không có quần áo nên mấy mẹ con phải đi xin hoặc người ta đến cho gì thì mặc nấy.

Bé gái nghèo ngồi vỉa hè “phối đồ cực chất” thích được đi học, làm người mẫu - Ảnh 2.

Hoàng Anh tỏ vẻ rất vui mừng khi mặc những bộ đồ có nhiều hoạ tiết.

"Các chú nhìn trên ảnh thấy đẹp vậy thôi chứ đồ cũ hết. Trong phòng toàn áo quần cũ...", vừa dứt lời, chị Thanh chỉ tay vào những đống quần áo cũ trong phòng.

Chị Thanh nói việc con gái mặc bộ đồ cũ đang gây xôn xao mạng xã hội khiến chị cũng rất bất ngờ.

Bởi nhiều năm nay, hai mẹ con đi bán hàng, Hoàng Anh vẫn hay mặc như vậy mà không thấy ai để ý, nay lại tự nhiên được mọi người chú ý.

"Con tôi rất mê quần áo đẹp, những lần có quần áo mới dù là đồ cũ của người ta con cũng rất thích. Nó có nói lớn lên làm người mẫu, nhưng cuộc sống khó khăn không biết có thực hiện được không...", chị tâm sự.

Bé gái nghèo ngồi vỉa hè “phối đồ cực chất” thích được đi học, làm người mẫu - Ảnh 3.

Ba mẹ con chị Thanh sống trong căn phòng khoảng 10 mét chứa toàn quần áo cũ.

Sau một hồi tiếp xúc làm quen, cô bé Hoàng Anh cũng tỏ ra đỡ ngại hơn. Khi phóng viên kể chuyện về những bộ quần áo đẹp, những buổi trình diễn thời trang, Hoàng Anh tỏ ra đặc biệt thích thú.

Khi hỏi về ước mơ sau này, cô bé trả lời ngắn gọn: "Con thích được đi học, thích sau làm người mẫu".

Trong căn phòng chật chội, Hoàng Anh vui vẻ khoe những món đồ mà mình yêu thích như nơ tóc, giày, váy... Sau đó cô bé chăm chú nhặt từng bộ váy, quần áo rồi tự "phối đồ" cho mình.

Trước đó, vào ngày 28/3, trên khắp các trang mạng đang lan truyền hình ảnh một bé gái sở hữu ngoại hình xinh xắn, đang tạo dáng cực kỳ thần thái và chuyên nghiệp trong bộ trang phục bắt mắt.

Thoạt nhìn cô bé, nhiều người cho rằng có lẽ em sinh ra trong gia đình khá giả, được bố mẹ diện lên mình bộ quần áo đắt tiền.

Tuy nhiên, cô bé lại có hoàn cảnh hết sức khó khăn và những bộ đồ bé mặc trên người chỉ là đồ cũ đi người khác cho hoặc xin lại.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại