Bé gái được người lạ cho thừa kế cả tài sản kếch xù khi 6 tuổi, ngỡ may mắn nhưng hóa ra lại là bắt đầu cho cuộc đời đầy rắc rối về sau

CHI CHI |

Thay vì cho con cháu thừa kế, người đàn ông 72 tuổi lại viết di chúc để lại toàn bộ tài sản cho bé gái 6 tuổi không thân thích với mình.

Katie Loveridge, 27 tuổi đến từ Anh quốc có một cuộc đời khá kỳ lạ. Vào năm 2000, khi Katie mới 6 tuổi, cô được thừa kế khối tài sản trị giá 250,000 bảng Anh (hơn 8 tỷ VNĐ) từ ông Wilfred Lamb, lúc đó 72 tuổi.

Ông Wilfred đã viết di chúc để lại toàn bộ tài sản của mình cho cô bé Katie chứ không phải cho con cái hay người thân của mình. Được biết, bố Katie là một người bạn của ông Wilfred. Khi Katie được 4 tuổi, ông Wilfred từng đến nhà cô chơi và từ đó thường xuyên ghé thăm gia đình vì quý mến cô bé này.

Lúc bấy giờ, ai cũng nghĩ món thừa kế bất ngờ này là một vận may với cô bé quê xuất thân trong gia đình bình thường như Katie và nó sẽ giúp cô có một cuộc đời suôn sẻ. Thế nhưng, khi trả lời phỏng vấn với báo chí gần đây, Katie Loveridge đã thẳng thắn thừa nhận: "Tôi ước gì mình chưa từng nhận được khoản thừa kế từ trên trời rơi xuống đó. Nó đã hủy hoại cuộc đời tôi".

Bé gái được người lạ cho thừa kế cả tài sản kếch xù khi 6 tuổi, ngỡ may mắn nhưng hóa ra lại là bắt đầu cho cuộc đời đầy rắc rối về sau - Ảnh 1.

Hình ảnh Katie hồi nhỏ chụp với ông Wilfred Lamb - bạn của bố cô

Kể lại về chuyện cũ, Katie cho biết vào tháng 1/2020, chỉ 8 ngày trước khi qua đời, ông Wilfred sửa lại di chúc của mình trên giường bệnh. Thay vì để lại tài sản cho con gái mình như đã viết trước đó, ông để con gái của bạn mình thừa kế tất cả.

Gia đình ông Wilfred đã đâm đơn kiện lên tòa án với mong muốn tranh lại tài sản, nhưng bị tuyên thua kiện vào 5 năm sau.

Sau khi được thừa kế trọn vẹn theo di chúc của người đàn ông không cùng máu mủ, Katie đã gặp rất nhiều rắc rối vì nó.

Đầu tiên, cô bị gia đình của ông Wilfred ghi hận. Họ cáo buộc và tung tin đồn bố mẹ Katie đã dùng cách gì đó ép buộc ông Wilfred sửa di chúc và thường xuyên gây khó dễ gia đình trong nhiều năm.

Gia đình Katie sống ở một vùng quê ít người, câu chuyện thừa kế kỳ lạ của cô còn từng được báo chí truyền thông đưa tin rầm rộ. Thế nên từ khi còn nhỏ, Katie đã luôn phải đối mặt với việc mọi người lợi dụng và muốn xin tiền cô. Có không ít người thản nhiên đến trước mặt cô xin tiền, kể cả khi không quen biết.

Katie bị bạn bè lợi dụng vì biết cô có nhiều tiền. Thậm chí cô còn bị bạn trai cũ ngang nhiên ăn cắp tiền trong ví mình. Mọi người mặc định nghĩ Katie được thừa hưởng số tiền may mắn như từ trên trời rơi xuống, nên chia sẻ bớt là điều nên làm.

Nhưng điều kinh khủng nhất xảy ra với Katie là tin đồn ác ý cho rằng cô là nạn nhân bị ấu dâm của ông Wilfred, vậy nên ông mới để lại tài sản cho cô để bù đắp.

Bé gái được người lạ cho thừa kế cả tài sản kếch xù khi 6 tuổi, ngỡ may mắn nhưng hóa ra lại là bắt đầu cho cuộc đời đầy rắc rối về sau - Ảnh 2.

Mối quan hệ tuyệt vời của Katie với ông Wilfred bị người đời đồn thổi vô cùng ác ý

Katie chia sẻ: "Tôi quý mến và coi ông ấy như ông của mình vậy. Ông Wilfred cũng coi tôi như cháu gái. Tôi vẫn đi thăm mộ ông ấy vài tuần một lần. Theo trí nhớ của tôi, ông ấy mà một người đàn ông cô đơn, không có mối liên hệ khăng khít với gia đình mình.

Nhưng khoản thừa kế đó đã cướp đi của tôi sự trưởng thành bình thường. Nhiều lúc tôi không muốn ra khỏi nhà vì biết sẽ có người đến hỏi han mượn tiền hoặc phải nghe thấy tin đồn gì đó về mình. Vì cả vùng ai cũng biết đến câu chuyện này, đi đâu cũng sẽ có người nhìn tôi chằm chằm. Tôi cảm thấy rất kinh khủng. Khi đó tôi chỉ là một đứa trẻ và chưa bao giờ mong ước điều này. Thực lòng, tôi ước gì mình chưa từng thừa kế nó vì số tiền này tuy lớn nhưng không đổi lại được những bi kịch mà tôi phải trải qua sau đó."

Nói về quyết định trả lời phỏng vấn của mình sau 21 năm, Katie cho biết cô muốn "cầu xin" mọi người hãy nhớ rằng cô được thừa kế khi mới 6 tuổi, hoàn toàn ngây thơ không biết gì. Cô hy vọng những ai vẫn giữ ngờ vực ác ý sẽ buông tha mình, và đồng thời cũng là để thanh minh cho người đã khuất là ông Wilfred.

"Hãy tin tôi đi, thực sự không phải tiền lúc nào cũng đem lại hạnh phúc" - Katie nói.

Bé gái được người lạ cho thừa kế cả tài sản kếch xù khi 6 tuổi, ngỡ may mắn nhưng hóa ra lại là bắt đầu cho cuộc đời đầy rắc rối về sau - Ảnh 3.

Đây là lần đầu Katie lên tiếng sau 21 năm để phản bác các tin đồn về mình

Tuy nhiên, dù thế nào thì số tiền hơn 8 tỷ cũng đã giúp đỡ Katie rất nhiều trong cuộc sống. Cô gái nhỏ ngày nào hiện đã là một bà mẹ 4 con. Sau khi chia tay chồng cũ, cô làm mẹ đơn thân. Nhờ khoản thừa kế, Katie cũng có điều kiện để đưa bố mẹ và các con đi du lịch tận hưởng cuộc sống, chia sẻ số tài sản của mình với cả gia đình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại