Bé gái 15 tuổi bị u não suốt 2 năm không ăn cơm, chỉ uống nước đá

Viết Dũng |

Vì mắc phải căn bệnh quái ác là u não, gần 2 năm qua bé My chỉ uống nước đá để duy trì sự sống vì ngửi mùi thức ăn là buồn nôn.

Lúc PV tìm đến Bệnh viện 115, TP HCM, chị Dương Thị Ngoan (34 tuổi), mẹ bé Trần Thị Diễm My (15 tuổi, ngụ thôn Thái Hà, xã Chư Pơng, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) đang dỗ dành rồi lấy khăn lau từng giọt mồ hôi trên trán con.

"Đây là con gái lớn của tôi, vì mắc phải bệnh hiểm nghèo mà hơn 2 năm qua chỉ ăn được chút cháo loãng, chủ yếu uống nước đá để duy trì sự sống. Cháu bị bệnh u não đã chuyển sang giai đoạn cuối khiến đôi mắt bị mù…", chị Ngoan vừa nói vừa khóc. 

Nghe thấy mẹ khóc, bé My quơ tay nói: "Mẹ ơi! Mẹ đừng khóc mẹ ơi!".  

Bé gái 15 tuổi bị u não suốt 2 năm không ăn cơm, chỉ uống nước đá - Ảnh 1.

Chị Ngoan buồn bã khi chia sẻ về căn bệnh con gái mình mắc phải.

Theo lời chị Ngoan, My là đứa con gái rất siêng năng, chăm ngoan và học giỏi. Từ lúc đi học lớp 1 đến học lớp 7, My luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi toàn diện khiến gia đình chị rất hãnh diện, vui mừng.

Không may, đầu năm 2015, trong một lần ngồi học trên trường, My thấy chóng mặt rồi ngất xỉu xuống đất. Lúc ấy, gia đình cùng thầy cô đã nhanh chóng đưa My đi cấp cứu. Tuy nhiên, bác sĩ chẩn đoán My chỉ bị suy nhược cơ thể, thiếu dinh dưỡng.

Anh Trần Đại (39 tuổi, cha bé My) cho biết, trước lần ngất xỉu đó, My có thay đổi lớn về ăn uống mà gia đình không nhận ra. Đó là ngửi mùi thức ăn là My cảm thấy buồn nôn nên chỉ uống nước, sữa tươi và chút cháo loãng. Chính vì thế đã hơn 15 tuổi My chỉ cao hơn 1,1 m và nặng gần 25 kg.

"Thấy không yên tâm về sức khỏe của con nên vợ chồng tôi có đưa con ra Bệnh viện Bạch Mai - Hà Nội khám. Sau nhiều xét nghiệm, chụp não phát hiện con tôi không phải bị suy dinh dưỡng mà là căn bệnh u não…", anh Đại bùi ngùi nói.

Bé gái 15 tuổi bị u não suốt 2 năm không ăn cơm, chỉ uống nước đá - Ảnh 2.

Hiện nay, bé My chỉ uống nước đá để duy trì sự sống vì ngửi mùi thức ăn là buồn nôn.

Sau chuyến đi Hà Nội phát hiện bệnh, gia đình anh Đại đưa con gái về Bệnh viện Nhi đồng 1 để tiện chữa trị, chăm sóc. Tại đây, My được giới thiệu chuyển qua Bệnh viện Ung Bướu rồi Bệnh viện Chợ Rẫy, sau cùng là Bệnh viện 115 để chữa trị suốt 2 năm ròng rã.

Chị Ngoan nói: "Thương con gái nên có bao nhiêu tiền bạc gia đình cũng dốc hết vào, chạy vạy vay mượn hơn 400 triệu đồng để chữa trị. Thế nhưng bệnh tình của con không khỏi mà càng tiến triển nặng. Giờ bé My bị mù rồi! Lúc nghe bác sĩ báo tin mà vợ chồng tôi như đứt từng khúc ruột!".

Động viên chị Ngoan, anh Đại tiếp lời kể, gia đình anh không khá giả gì, ở quê anh đi đúc trụ tiêu thu nhập 100 ngàn đồng/ngày. Còn vợ anh chỉ ở nhà chăm sóc 3 người con, đứa út mới gần 2 tuổi.

Từ ngày My mắc bệnh, hai vợ chồng cùng con gái đi tới lui khắp các bệnh viện tại TP HCM để chữa trị. Giờ tiền bạc cũng cạn kiệt, món nợ hơn 400 triệu đồng trên vai nhưng anh chị vẫn cố cười tươi cho con vui vẻ.

Bé gái 15 tuổi bị u não suốt 2 năm không ăn cơm, chỉ uống nước đá - Ảnh 3.

Giấy chứng nhận hộ nghèo của gia đình anh Đại

Theo lời anh Đại thì My đã biết bệnh quái ác mà em đang mang. Biết cha mẹ cực khổ, gia đình nợ nần và bệnh của em rất tốn kém nên em cứ khóc đòi cha mẹ đưa về quê nhà bên cạnh các em những ngày cuối cùng. Thế nhưng, vợ chồng anh Đại không thể buông xuôi để bé My về nhà nên nấn ná.

"Con muốn về nhà, 2 năm qua chữa bệnh con chưa được về thăm nhà. Con nhớ các em, con nhớ thầy cô và bạn bè. Con muốn được đi học lại nhưng… con biết con không thể nữa rồi…", nằm trên giường bệnh, My nói nghẹn ngào từng lời.

Mọi sự quan tâm, giúp đỡ cho những người có hoàn cảnh khó khăn xin gửi về Quỹ Tấm lòng Thiện, Báo điện tử Trí Thức Trẻ.

Tài khoản: 1912.832.546.5015

Báo Điện tử Trí Thức Trẻ - Techcombank Hai Bà Trưng - Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 21 Toà nhà Center Building, Hapulico. Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.

Tòa soạn sẽ là nhịp cầu nối Tấm lòng thiện của độc giả tới những hoàn cảnh khó khăn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại