Bé An Đất phương Nam: "Tôi không chăm sóc tốt cho gia đình nên mới đổ vỡ"

Long Phạm |

"Tôi tự thấy mình đã không chăm lo tốt cho gia đình ở cuộc hôn nhân đầu tiên nên mới đổ vỡ", diễn viên Hùng Thuận chia sẻ.

Tối nay (8/5), tập 5 chương trình Là vợ phải thế sẽ chính thức lên sóng, với sự tham gia của NSUT Thanh Dậu và diễn viên Hùng Thuận trong bộ phim Đất phương Nam đình đám một thời.

Nhà giáo ưu tú Mạnh Dung và NSƯT Thanh Dậu được biết đến như một cặp đôi hạnh phúc đáng ghen tị trong giới nghệ sĩ. Mối tình giữa họ đã kéo dài suốt 50 năm qua và đến tận bây giờ vẫn chung thủy, yêu thương nhau sâu sắc và cùng nhau gìn giữ những kỉ niệm quý giá trong tình yêu. 

Bé An Đất phương Nam: Tôi không chăm sóc tốt cho gia đình nên mới đổ vỡ - Ảnh 1.

Thanh Dậu và Mạnh Dung

NSƯT Thanh Dậu: "Tôi phải nói dối bố mẹ để được lấy chồng"

Tôi và Mạnh Dung đều xuất thân từ đoàn cải lương Chuông Vàng từ những năm thập niên 50. Ngày đó, tôi mới mới 16 tuổi, nhưng đã  phải lòng chàng trai Mạnh Dung cao ráo, khôi ngô tuấn tú, cùng sự đam mê nồng nhiệt với sân khấu cải lương.

Khi ấy, tôi chỉ biết e dè, thầm thương trộm nhớ người yêu tận mấy năm trời mà người ấy không hề hay biết.

Thế rồi, một lần nọ, tôi được đóng chung vở kịch đầu tiên với người ấy. Biết được tin, tôi sướng không thốt nên lời, mặc cho vai diễn của mình chỉ là một người hầu bé nhỏ, còn ông ấy thì oai hùng trong vai diễn "Sơn Tinh".

Vì tình yêu nên tôi đã phấn đấu hết mình để được sánh vai đóng chính trên cùng một sân khấu với Mạnh Dung.

Bé An Đất phương Nam: Tôi không chăm sóc tốt cho gia đình nên mới đổ vỡ - Ảnh 2.

Tôi nỗ lực đi học múa tận 1 năm trời. Sau đó, tôi được giao vai công chúa Mị Nương. Vì không thể đứng trước mặt để nói lời yêu thương với người yêu nên trong một lần đóng chung cùng ông, tôi đã mượn lời 4 câu hát trong vở kịch đó để gửi gắm.

Mỗi lần nhớ lại những kỷ niệm về tình yêu, hai chúng tôi đều không cầm được nước mắt. Một lần nọ, Mạnh Dung đã dàn xếp cuộc gặp mặt đầy bất ngờ với tôi rồi tỏ tình gọn lỏn chỉ với 3 từ "Anh Yêu Em".

Nghe xong câu đó, tôi vui sướng đến tận cùng và mãi cho đến bây giờ, tôi vẫn vui sướng khi nhớ về khoảnh khắc ấy.

Bé An Đất phương Nam: Tôi không chăm sóc tốt cho gia đình nên mới đổ vỡ - Ảnh 3.

Với thời hiện đại bây giờ, quà cáp cho nhau chắc hẳn phải những thứ hơi xa xỉ, vật chất.  Nhưng với tôi ngày đó, nửa trái quýt của Mạnh Dung tặng cũng đủ làm ấm lòng rồi. Chiếc khăn mùi soa ông ấy tặng, tôi vẫn còn giữ nguyên tem dán chưa 1 lần sử dụng vì sợ nó cũ.

Suốt 10 năm niên thiếu yêu nhau, chúng tôi bị cả hai bên nhà ngăn cấm, nhưng vẫn kiên trì đấu tranh để đến được với nhau.

Thậm chí, để được chấp thuận, tôi phải nói dối bố mẹ để được lấy chồng. Tôi nói với mẹ: "Lấy chồng xong là con sẽ trở về nhà mẹ ngủ chứ không ở lại bên nhà chồng". 

Vậy mà vừa đám cưới xong, Mạnh Dung liền chở ngay tôi về nhà và đến tận mấy ngày sau mới để tôi trở về nhà bố mẹ.

Hùng Thuận: "Tôi tự thấy mình không chăm sóc tốt cho gia đình nên mới đổ vỡ"

Bất ngờ hơn cả là sự xuất hiện của diễn viên Hùng Thuận (vai bé An trong Đất phương Nam).

Sau hơn 20 năm xa cách, cả 2 diễn viên của bộ phim đều không giữ nỗi cảm xúc khi nhớ về những tháng ngày quay phim trong điều kiện khổ sở.

Bé An Đất phương Nam: Tôi không chăm sóc tốt cho gia đình nên mới đổ vỡ - Ảnh 5.

Diễn viên Hùng Thuận hội ngộ nhà giáo ưu tú Mạnh Dung

Hùng Thuận chia sẻ, chỉ mới 12 tuổi, anh đã phải cùng Mạnh Dung luyện tập bắt rắn đầy nguy hiểm để đem lại những cảnh quay chân thực nhất, mà đến giờ vẫn không thể quên.

Hùng Thuận cũng nói: "Bản thân tôi rất muốn nghe những lời khuyên trong hôn nhân của vợ chồng nghệ sĩ Mạnh Dung – Thanh Dậu sau cuộc hôn nhân đở vỡ của chính mình.

Tôi tự thấy mình đã không chăm lo tốt cho gia đình ở cuộc hôn nhân đầu tiên nên mới đổ vỡ. Bây giờ, tôi muốn bản thân phải tự chuẩn bị kinh tế thật tốt để có thể bước tiếp một bước nữa trong tương lai".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại