Bé 18 tháng tuổi bị bỏng tại trường mầm non: Thông tin trái nhau từ nhà trường và gia đình

HUÂN CAO |

Trước thông tin bé 18 tháng tuổi bị bỏng nước sôi tại trường mầm non Anh Nguyên, huyện Hóc Môn (TPHCM) không rõ nguyên nhân, lực lượng Công an huyện Hóc Môn và các cơ quan chức năng liên quan đã vào cuộc điều tra để làm rõ sự việc.

Như Báo Lao Động đã đưa tin, gia đình anh Bùi Văn Tăng, ngụ xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn (TPHCM) khi đón cháu Bùi Ngọc A (18 tháng tuổi) thì phát hiện cháu bị bỏng rộp cả 2 chân và lưng mà không rõ nguyên nhân. 

Gia đình anh Tăng nghi ngờ là cháu bị bạo hành bằng cách nhúng vào nước sôi nên cầu cứu các cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ sự việc.

Bé 18 tháng tuổi bị bỏng tại trường mầm non: Thông tin trái nhau từ nhà trường và gia đình - Ảnh 1.

Bé A bị bỏng cả 2 chân và lưng, đang nằm điều trị tại Bệnh viện Hóc Môn.

Ngày 6.11, PV Báo Lao Động đã cùng với lãnh đạo Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TPHCM, chính quyền địa phương và cơ quan chức năng liên quan đến trường mầm non Anh Nguyên để làm việc.

Bé 18 tháng tuổi bị bỏng tại trường mầm non: Thông tin trái nhau từ nhà trường và gia đình - Ảnh 2.

Lãnh đạo trường mầm non Anh Nguyên trao đổi với PV Báo Lao Động.

Bà Nguyễn Thị Thanh Thi - lãnh đạo trường Mầm non Anh Nguyên - cho biết, bé A bị bỏng là do vòi nước nóng lạnh của trường chảy ra. Nhà trường cũng chưa xác định được lúc vòi nước nóng chảy ra là do bé tự gạt hay do cô giáo phụ trách mở.

“Trước đó, cháu A nghỉ học 1 tháng vì bị bệnh thủy đậu. Khi cháu khỏi bệnh đi học lại ngày đầu tiên thì xảy ra sự cố bị bỏng.

Lúc bé đi Bệnh viên 175 điều trị, nhà trường đã đến thăm và chi trả toàn bộ viện phí. Sau đó, bé chuyển về Bệnh viện huyện Hóc Môn điều trị, nhà trường cũng đến với mong được hỗ trợ tiếp chi phí nhưng không được gia đình cháu hợp tác” – bà Thi nói với PV Báo Lao Động.

Bé 18 tháng tuổi bị bỏng tại trường mầm non: Thông tin trái nhau từ nhà trường và gia đình - Ảnh 3.

Số lượng các bé tại trường giảm đi từ ngày xảy ra vụ việc bé A bị bỏng.

Bà Thi cũng cung cấp thêm thông tin là từ ngày xảy ra sự việc, số lượng các bé gửi tại trường đã có dấu hiệu giảm đi khá nhiều vì nhiều bố mẹ không đưa con đến gửi. Và với tình hình này, nhà trường có nguy cơ phải đóng cửa.

“Đại diện nhà trường cùng với gia đình cháu bé đến chính quyền xã để thỏa thuận và thương lượng, tuy nhiên gia đình đưa ra mức bồi thường không được hợp lý nên chúng tôi chưa thống nhất với nhau được” – bà Thi nói.

Bé 18 tháng tuổi bị bỏng tại trường mầm non: Thông tin trái nhau từ nhà trường và gia đình - Ảnh 4.

Bà Trần Thị Ngọc Nữ - Chi hội trưởng Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TPHCM.

Trong khí đó, bà Trần Thị Ngọc Nữ - Chi hội trưởng Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TPHCM - lại thông tin, phía gia đình cháu A chưa nhận được bất kỳ một khoản hỗ trợ nào từ phía nhà trường cũng như sự động viên thăm hỏi từ phía trường.

“Hội đang phối hợp với các cơ quan chức năng để tổng hợp hồ sơ và chuyển cho cơ quan công an điều tra để làm rõ sự việc. Quan điểm của Hội là bất kỳ vụ việc nào làm ảnh hưởng đến quyền lợi của trẻ em thì Hội sẽ can thiệp đến cùng để đem lại sự công bằng cho cháu A”- bà Nữ nói với PV Báo Lao Động.

Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Huỳnh Văn Hiếu – Phó Chủ tịch UBND xã Động Thạnh - cho biết, bản thân ông cũng đã đến thăm cháu A và chỉ đạo Công an xã vào cuộc điều tra làm rõ sự việc.

"Vụ việc lên đến mức phức tạp và nghiêm trọng nên chúng tôi chuyển hồ sơ cho cơ quan Công an huyện vào cuộc điều tra” – ông Hiếu nói.

Hiện Công an huyện Hóc Môn và các cơ quan chức năng liên quan đang tiến hành điều tra để làm rõ nguyên nhân bé A bị bỏng.

Báo Lao Động sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại