Bắt quả tang bà chủ quán cà phê đang kích dục cho khách

Nguyễn Song |

Mỗi khi có khách uống cà phê, bà chủ quán gạ gẫm các quý ông vào bên trong kích dục rồi ở ngoài một nhóm các đối tượng khác trộm tài sản.

Vào khoảng 14h30' ngày 14/3, Đội kiểm tra liên ngành về Phòng, chống tệ nạn mại dâm 178 tỉnh Vĩnh Long kết hợp với đội cảnh sát hình sự Công an huyện Long Hồ bắt quả tang một vụ kích dục cho khách ở một quán cà phê không tên thuộc ấp Tân Bình, xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ.

Tại đây, cơ quan chức năng phát hiện chủ quán cà phê là bà Phan Thị Bạch Tuyết (SN 1977, quê tại tỉnh Đồng Tháp) đang có hành vi kích dục cho một khách nam tại phòng phía trong của quán. Quán của Tuyết không thuê tiếp viên mà mỗi lần khách đến quán uống nước, Tuyết lại gạ gẫm, kích dục với giá 100.000 đồng/lần.

Kiểm tra nhanh quán cà phê này, lực lượng công an đã thu giữ 4 mã tấu và nhiều vật dụng có liên quan khác.

Một cán bộ điều tra cho biết đã có nhiều trường hợp đến trình báo về việc bị quán cà phê giang hồ này trấn lột tài sản nhưng khi đến làm việc thì bà Tuyết chối phăng.

Ban đầu Tuyết khai mở quán cà phê ở ấp Tân Bình, xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ được một thời gian, quán không thuê tiếp viên, khi khách đến quán uống nước, bà chủ quán sẽ trực tiếp mời chào kích dục với giá 100.000 đồng ngay tại căn phòng phía sau quán.

Mặc dù bề ngoài bán dâm cho khách nhưng thực chất, Tuyết bán dâm để tập hợp một số đàn em mua dâm của mình tham gia vào băng nhóm chuyên cướp tài sản của người khác.

Mỗi lần khách mua dâm, Tuyết không lấy giá cao mà chỉ nhận mỗi người 100.000 đồng. Sau đó, Tuyết sẽ dụ dỗ những thanh niên này cầm mã tấu tìm một số người có điều kiện kinh tế để đe dọa và trấn lột, cướp tiền, tài sản.

Bắt quả tang bà chủ quán cà phê đang kích dục cho khách - Ảnh 1.

Quán cà phê của Tuyết (Ảnh: Lao động)

Theo lời khai của Tuyết, quán cà phê hoạt động từ năm 2015, không có giấy phép kinh doanh và đối tượng đã tập hợp được ít nhất khoảng 10 đối tượng sập bẫy mua dâm để làm cướp.

Một nạn nhân kể trên báo Lao động: "Có lần, tui chạy xe đi công chuyện, ghé quán uống nước, sau khi đi vệ sinh trở ra thì thấy bị mất điện thoại. Lúc này, trong quán không còn khách nào khác ngoại trừ bà chủ quán và nhân viên. Tui lên tiếng hỏi thì chúng xách mã tấu ra hăm dọa và bảo tôi đến kiếm chuyện phá quán. Thấy vậy, tui đành phải chấp nhận dắt xe đi".

Ngày 15/3, Công an huyện Long Hồ, Vĩnh Long cho biết, đang tiến hành làm rõ hành vi trấn lột tài sản của khách tại quán cà phê này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại