Bất ngờ phát hiện bé gái bụ bẫm bị bỏ rơi trước cổng chùa

Gia Hưng |

Đi ngang qua chùa Tượng, anh Dũng nghe tiếng trẻ sơ sinh khóc. Tìm kiếm xung quanh, anh Dũng bất ngờ phát hiện 1 trẻ sơ sinh bị bỏ rơi cùng một số đồ dùng cá nhân.

Sáng 12/8, tin từ UBND xã Sơn Giang (Hương Sơn, Hà Tĩnh) cho biết, người dân trên địa bàn xã này bất ngờ nhặt được 1 trẻ sơ sinh bỏ rơi trước cổng chùa Tượng.

Hiện chính quyền xã đang tiếp tục thông báo để tìm người thân đồng thời cử người chăm sóc cháu bé.

Trước đó, vào khoảng 5h15’ sáng cùng ngày, anh Nguyễn Văn Dũng (trú xóm 3, xã Sơn Giang) trên đường đi ngang qua cổng chùa Tượng đã bất ngờ nghe tiếng khóc của trẻ nhỏ.

Ban đầu, anh Dũng nghĩ con nhà ai khóc nên không chú ý. Nhưng càng ngày tiếng khóc đứa trẻ càng gắt nên anh Dũng đã tìm kiếm xung quanh.

Khi tìm kiếm bến trái cổng chùa, anh Dũng bất ngờ thấy một gói áo cuộn tròn để ở bậc lên xuống, bên trong là một bé gái sơ sinh đang khóc, người tím tái.

Sau khi phát hiện cháu bé, anh Dũng nhanh chóng hô hoán người dân đưa đứa trẻ về trạm y tế xã Sơn Giang để cấp cứu.

Theo nhiều người nhận định, cháu bé được phát hiện chỉ mới khoảng 1-2 ngày tuổi vì vết cắt dây rốn còn mới. Sau khi được đưa lên trạm xá sưởi ấm, sức khoẻ bé gái đã hồi phục trở lại.

Ông Nguyễn Ngọc Thạch - Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Giang cho biết: "Hiện chúng tôi đang thông báo rộng rãi tìm người thân đứa trẻ. Nếu không có người thân đến nhận thì sẽ làm thủ tục cho ai muốn nhận con nuôi theo quy định.

Hiện cháu bé đang được cán bộ tại Trạm y tế xã chăm sóc".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại