Bắt hàng trăm vụ buôn lậu kim cương, giấu chỗ hiểm vẫn bị lật mặt

Diệp Anh |

Tưởng rằng giấu ở chỗ hiểm này sẽ qua mặt được nhân viên hải quan cửa khẩu, nhưng đối tượng chuyển "hàng" đã lầm to.

Truyền thông Trung Quốc ngày 21/10 dẫn thông tin từ hải quan cửa khẩu La Hồ ở thành phố Thẩm Quyến, tỉnh Quảng Đông cho biết, trong năm 2016, họ đã phá hàng trăm vụ buôn lậu kim cương qua cửa khẩu này.

Có lẽ "ấn tượng" nhất trong số này phải kể đến vụ buôn lậu 133 viên kim cương được giấu kín trong… quần lót. Những chiếc quần phục vụ mục đích đen tối này được thiết kế rất độc, thêm túi ở đúng chỗ nhạy cảm để né tránh sự kiểm tra của lực lượng chức năng.

Ngoài "công cụ" nói trên, hàng buôn lậu còn được giấu dưới lòng bàn chân sau đó đi tất vào hay được kép trong một ngăn ví...

Bắt hàng trăm vụ buôn lậu kim cương, giấu chỗ hiểm vẫn bị lật mặt - Ảnh 1.

Những viên kim cương bị hải quan giữ lại vì là hàng buôn lậu.

Gần đây nhất, một người đàn ông cũng vừa bị bắt giữ vì mang theo 14 viên kim cương nặng 7,1 cara qua cửa khẩu.

Theo hải quan La Hồ, nghi phạm tham gia vào những vụ buôn lậu này thường phân làm 2 loại: Một loại là vận chuyển thuê lấy công và một loại khác là người buôn kim loại đá quý.

Nhóm đối tượng thứ hai mang hàng gia công hoặc thành phẩm từ bên ngoài nhập cảnh qua La Hồ vào thị trường để mưu lợi.

Bắt hàng trăm vụ buôn lậu kim cương, giấu chỗ hiểm vẫn bị lật mặt - Ảnh 2.

Để qua cửa khẩu trót lọt, những kẻ buôn lậu đều giấu hàng ở những chỗ nhạy cảm hoặc những khe nhỏ trên hành lý – nơi ít bị sờ đến. 

Tuy nhiên, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, những hành vi phạm pháp dù có tinh vi thế nào cũng khó qua mắt được những người có kinh nghiệm trong nghề.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại