Bảo vệ tử vong khi cố cứu bệnh nhân tâm thần nhảy lầu: Người đàn ông nghĩa hiệp

Chi Chi TH |

Bảo vệ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn đã không may tử vong khi nỗ lực cứu bệnh nhân tâm thần có ý định nhảy lầu.

Theo thông tin ban đầu từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn: Bệnh nhân P.V.M, địa chỉ thường trú tại tổ 11C, phường Đức Xuân (thành phố Bắc Kạn) nhập viện ngày 1/3/2024 tại Khoa Tâm thần kinh, chẩn đoán ban đầu là bệnh trầm cảm.

Lúc 7h30 ngày 2/3/2024, ông Nguyễn Đình Viện là Bác sĩ Trưởng khoa Tâm thần kinh thực hiện thăm khám bệnh nhân và phát hiện bệnh nhân không có mặt tại phòng điều trị. Khoa đã báo cho bảo vệ Bệnh viện tìm, khoảng 10h20 phút phát hiện bệnh nhân P.V.M ở ban công ngoài tầng 7, nhà B.

Bảo vệ tử vong khi cố cứu bệnh nhân tâm thần nhảy lầu: Người đàn ông nghĩa hiệp- Ảnh 1.

Nơi bệnh viện nhảy lầu. Ảnh: Báo Bắc Kạn

Sau đó, ông L.V.P (bảo vệ) đã thực hiện các biện pháp bảo vệ an toàn cho bệnh nhân, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, khoảng 10h40 phút ông P. bị ngã từ lan can tầng 7, nhà B xuống tầng 3 nhà B và tử vong.

Dù lực lượng cứu hộ cứu nạn tỉnh Bắc Kạn đã tìm cách để đưa bệnh nhân P.V.M vào khu vực an toàn nhưng nam bệnh nhân M. tiếp tục đứng tại lan can.

Đến khoảng 15h cùng ngày, bệnh nhân P.V.M. nhảy từ tầng 7 xuống sân bệnh viện. Điểm rơi của bệnh nhân nằm ngoài phao hơi cứu hộ, tử vong ngay sau đó.

Bảo vệ tử vong khi cố cứu bệnh nhân tâm thần nhảy lầu: Người đàn ông nghĩa hiệp- Ảnh 2.
Bảo vệ tử vong khi cố cứu bệnh nhân tâm thần nhảy lầu: Người đàn ông nghĩa hiệp- Ảnh 3.

Hiện trường cứu hộ vụ việc. Ảnh: Báo Bắc Kạn

Ngày 3/3, trao đổi với PV báo Lao Động, ông Hoàng Xuân Sơn - Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn - cho biết: "Ban lãnh đạo bệnh viện cùng Công đoàn bệnh viện đã đến thăm hỏi, động viên thân nhân bảo vệ L.V.P. (SN 1968, hiện trú tại TP Bắc Kạn) ngay trong tối ngày 2/3".

"Trước mắt, đơn vị hỗ trợ gia đình số tiền 5 triệu đồng. Cùng với đó, chúng tôi sẽ xử lý chu toàn những quyền lợi của người lao động. Bệnh viện đang phối hợp với Sở Y tế, ngành chức năng để có những đề xuất khen thưởng, truy tặng phù hợp cho hành động dũng cảm, hết mình nhằm đảm bảo an toàn cho bệnh nhân" - ông Sơn cho nguồn trên hay.

Bảo vệ P. hiện đang sinh sống ở Tổ dân phố 11C, phường Sông Cầu, TP Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn. Trao đổi với PV VietNamNet, ông Ngô Văn Vi, Tổ trưởng Tổ dân phố 11C cho biết ông P., mới tham gia công tác bảo vệ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh hơn một năm. Trước khi đến làm việc ở đây, ông làm nghề tự do, không có nguồn thu nhập ổn định và gia đình ông cũng gặp nhiều khó khăn..

Theo ông Vi, ông P. sống rất nghĩa hiệp, được mọi người quý mến. "Dù không có điều kiện kinh tế nhưng ai gặp khó khăn, ông ấy cũng giúp. Không có tiền, ông ấy chung tay giúp bằng sức lực, ngày công lao động", ông Vi chia sẻ với nguồn trên. 

Tin về sự ra đi của ông P. khiến mọi người trong tổ dân phố không khỏi ngỡ ngàng, ai nấy đều cảm thấy mất mát trước sự ra đi của một người đàn ông luôn tận tâm với công việc và có mối quan hệ thân thiết, nhân ái với mọi người trong xóm, dù cuộc đời ông quá ngắn ngủi.

Tổng hợp

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại