Báo Trung Quốc kể chuyện tình yêu lãng mạn của ông Kim Jong Il

Thủy Thu |

"Có người nói với tôi, tướng quân Kim Jong Il kính yêu đang đứng dưới tuyết đợi tôi...", bà Ko Young Hee kể về lần hẹn hò với cố lãnh đạo Triều Tiên.

Mối tình lãng mạn

Theo báo đảng Trung Quốc Nhân dân nhật báo, những thông tin về cuộc hôn nhân của cố lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Il vốn không được tiết lộ chính thức nhưng ông lại nổi tiếng cùng mối tình lãng mạn với bà Ko Young Hee (hay Ko Young Hui) - người giữ vai trò Đệ nhất Phu nhân cho tới khi qua đời (2004).

Ko Young Hee (1953) vốn là người Nhật gốc Triều. Năm 1961 bà cùng gia đình trở về Triều Tiên sinh sống và tham gia vào một đoàn nghệ thuật tại Bình Nhưỡng.  Bà chính là mẹ ruột nhà lãnh đạo đương nhiệm Kim Jong Un.

Trong tự truyện, bà kể rằng mối lương duyên của hai người bắt đầu vào tháng 10/1971 khi bà vừa tròn 18 tuổi.

Theo đó, ông Kim đã trúng "tiếng sét ái tình" với bà tại buổi tiệc do cha ông là Kim Nhật Thành (hay Kim Il Sung) tổ chức. Tại buổi tiệc, Kim Jong Il đã đích thân mời bà đến ngồi bên cạnh ông.

Kenji Fujimoto - đầu bếp người Nhật đi theo Kim Jong Il 13 năm cho biết, ông Kim đã dành cho bà Ko sự tin tưởng và một tình yêu thực sự.

Báo Trung Quốc kể chuyện tình yêu lãng mạn của ông Kim Jong Il - Ảnh 1.

Xử lý ảnh: Thi Anh

Trong mắt người dân Triều Tiên, tuy là một nhà lãnh đạo nghiêm túc nhưng ông Kim lại có những hành động vô cùng lãng mạn khi theo đuổi người bạn gái này.

Hai người thường xuất hiện thân mật bên nhau. Ông Kim còn thường xuyên lái xe đưa bà đi hóng gió và nghe những bản nhạc yêu thích cùng nhau.

"Ngày 28/1/1973 là một ngày rất lạnh, khoảng 11 giờ đêm khi tôi đang ngủ thì bất chợt có tiếng gõ cửa. Tôi vừa hỏi: "Là bố à?" vừa đẩy cánh cửa phòng và cảm thấy vô cùng ngạc nhiên... Có người nói với tôi, tướng quân Kim Jong Il kính yêu đang đứng dưới tuyết đợi tôi...", Phượng Hoàng (Hồng Kông) dẫn lời bà Ko.

Đặc biệt, Kim Jong Il cũng hết mực tin tưởng Đệ nhất phu nhân của mình. Ông thường đồng ý để bà đưa các con đi châu Âu du lịch hoặc đến công viên Disneyland, Nhật Bản vui chơi. Những cuộc khảo sát tại các địa phương của ông đều có sự xuất hiện của bà.

Năm 2003, chính phủ Triều Tiên bắt đầu tuyên truyền hình ảnh của bà và gọi bà là "Người mẹ vĩ đại". Sau khi bà qua đời năm 2004, bà được xưng là "Đồng chí trung thành nhất của Kim Jong Il".

Trên thực tế, từ năm 1999, Tổng cục chính trị quân đội nhân dân Triều Tiên đã chỉ thị cho các đơn vị gọi bà là "Mẹ của Bình Nhưỡng" và phát hành những tác phẩm ca ngợi bà.

Đam mê nghệ thuật

Báo Trung Quốc kể chuyện tình yêu lãng mạn của ông Kim Jong Il - Ảnh 2.

Xử lý ảnh: Thi Anh

Kim Jong Il từng nói: "Nếu không trở thành một chính trị gia, tôi nhất định là một đạo điễn xuất sắc hoặc chí ít là một nhà phê bình điện ảnh".

Ông đã không ít lần bày tỏ niềm đam mê với môn nghệ thuật thứ bảy của mình. Được biết, bộ phim điện ảnh mà cố lãnh đạo Triều Tiên yêu thích nhất là "Điệp viên 007", bên cạnh đó là các tác phẩm của nữ diễn viên Mỹ Elizabeth Taylor và phim hoạt hình Vịt Donald.

Cố lãnh đạo Triều Tiên cũng rất thích điện ảnh Nhật và hâm mộ nữ diễn viên Sayuri Yoshinaga của xứ Phù Tang.

"Nữ diễn viên xinh đẹp nhất Nhật Bản là Sayuri Yoshinaga", ông Kim Jong Il vui vẻ nói.

Theo Phượng Hoàng, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Il có cả một bộ sưu tập băng đĩa phim đồ sộ cùng với đội ngũ nhân viên làm phim lên đến hơn 250 người.

Cũng theo nguồn này, ông Kim Jong Il đã sáng tác một số ca khúc, và thậm chí còn chỉ đạo sản xuất phim.

Trong một chuyến thăm Nga, nhà lãnh đạo Triều Tiên chia sẻ rằng những tác phẩm nghệ thuật của ông đều xuất phát từ sở thích đọc sách: "Tôi rất thích đọc sách, thích nghe nhạc. Tôi cho rằng, sách vở và âm nhạc là 'lương thực' của chúng tôi, là cuộc sống của chúng tôi".

Yêu thích ẩm thực và sợ đi máy bay

Báo Trung Quốc kể chuyện tình yêu lãng mạn của ông Kim Jong Il - Ảnh 3.

Xử lý ảnh: Thi Anh

Ngoài đam mê nghệ thuật, cố lãnh đạo Kim Jong Il còn được biết đến như một "chuyên gia ẩm thực". Ông đặc biệt thích thưởng thức đồ nướng kiểu Triều Tiên hay canh thịt dê kiểu Nga.

Ông có thể say sưa nói chuyện ẩm thực với những người xung quanh. Ví như tháng 8/2001, trong lần đầu tiên công du Moscow, Kim Jong Il đã mời các quan chức Nga thưởng thức món ăn mà ông thích ăn nhất với tên gọi "thịt rồng trời".

Đến cuối buổi tiệc, khi được tấm tắc khen ngon, ông mới chia sẻ, thực ra món ăn này được chế biến từ thịt lừa thông thường mà thôi.

Đầu bếp người Nhật Kenji Fujimoto cũng tiết lộ, ông Kim Jong Il luôn yêu cầu các món ăn phải đảm bảo ba tiêu chí "sắc, hương, vị".

Ngoài những sở thích thì ông Kim Jong Il nổi tiếng là người sợ đi máy bay và chỉ thích ngồi tàu hỏa trong các chuyến khảo sát trong nước hay công du nước ngoài như Trung Quốc và Nga.

Một số phân tích cho rằng, nguyên nhân nỗi sợ này có thể liên quan đến vụ tai nạn trực thăng năm 1976 tại Triều Tiên và ông cảm thấy đi tàu hỏa thì an toàn hơn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại