Báo Indonesia sốt sắng... "hạ gục nhanh, tiêu diệt gọn" ĐT Việt Nam

Đoàn Dự |

Còn 4 ngày nữa mới đến trận quyết đấu lượt đi giữa ĐT Indonesia với VN nhưng báo chí nước bạn đã bàn tán rất sôi nổi về trận cầu này, như thể muốn "đánh nhanh, diệt gọn" địch thủ.

Tờ Goal phiên bản Indonesia có bài phỏng vấn 2 cựu HLV U19 Indonesia, Indra Sjafri và Eduward Tjong rồi giật tựa đề: "Indonesia chắc chắn sẽ đánh bại Việt Nam".

Trong bài phỏng vấn này có đoạn trích lời Indra Sjafri: "Việt Nam có thể bất bại ở 3 trận vòng bảng dựa trên lối chơi tấn công tốc độ, nhưng tôi nghĩ đội tuyển của chúng ta đủ sức bắt kịp, thậm chí đánh bại họ. Chìa khóa để chúng ta làm được điều đó là phải thật chăm chỉ, nỗ lực".

Còn Eduward Tjong thì cho rằng trận thua 2-3 tại Mỹ Đình khi đôi bên đá giao hữu trước giải không nói lên nhiều điều.

"Đó chỉ là những trận đấu mang tính chất thử nghiệm nên không có nhiều ý nghĩa. Tôi chắc chắn cả đôi bên đều không bung sức khi đó. Vì vậy, 2 trận đấu tới sẽ rất khác đấy".

Báo Indonesia sốt sắng... hạ gục nhanh, tiêu diệt gọn ĐT Việt Nam - Ảnh 1.

Tờ Goal.com phiên bản Indonesia đăng tải không ít các bài viết hướng về chiến thắng trước Việt Nam.

Cũng Goal phiên bản Indonesia, tiền vệ nước này - Bayu Pradana chia sẻ: "Điều tốt nhất lúc này là tập trung vào chính các vấn đề của chúng tôi (thay vì nghĩ tới đối thủ). Chỉ có như thế, Indonesia mới thể hiện được xuất sắc nhất trước đối thủ".

Tỏ ra "háo hức" hơn nữa trong việc đánh bại ĐT Việt Nam, tờ FourFourTwo phiên bản Indonesia đã sớm lên bài "Tám điều cần làm để đánh bại Việt Nam".

Trong đó, các vấn đề được nêu ra là:

1. Thận trọng trong việc lựa chọn cặp trung vệ.

2. Hai hậu vệ biên cần tập trung tối đa.

3. Tập trung kèm Lương Xuân Trường.

4. Thận trọng khi chơi pressing.

5. Duy trì sự tập trung tối đa.

6. Nâng cao hiệu suất ghi bàn.

7. Cải thiện các đường tấn công biên.

8. Stefano Lilipaly cần có được phong độ xuất sắc nhất.

Báo Indonesia sốt sắng... hạ gục nhanh, tiêu diệt gọn ĐT Việt Nam - Ảnh 2.

Tờ FourFourTwo phiên bản Indonesia "vẽ đường" cho ĐTQG nước này đánh bại Việt Nam.

Trong một diễn biến khác, thủ đô Jakarta của Indonesia đang diễn ra các cuộc biểu tình rất lớn. Dù vậy, lực lượng cảnh sát nước này khẳng định rằng các cuộc biểu tình sẽ không ảnh hưởng tới trận lượt đi Bán kết AFF Cup diễn ra tại SVĐ Pakansari cách đó tầm 50 km.

Condro Kirono, một sĩ quan cảnh sát cấp cao còn đưa ra lời kêu gọi người dân tới cổ vũ ĐT Indonesia đánh bại Việt Nam: "Chúng ta hãy cùng tới cổ vũ đội tuyển quốc gia. Chúng ta sẽ cùng nhau cầu nguyện để có thể đánh bại Việt Nam và tiến tới trận Chung kết".

Không khí bóng đá tại Indonesia luôn nóng bỏng bậc nhất khu vực ĐNÁ và rõ ràng mọi thứ đã "nóng" lên ngay từ lúc này. Sức ép từ bên ngoài sân cỏ sẽ là thách thức không nhỏ cho thầy trò HLV Hữu Thắng ở trận đấu ngày 3/12 tới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại