Bàng hoàng phát hiện người phụ nữ bị sát hại tại nhà riêng

Đỗ Chang |

Không thấy liên lạc được với chị Hà, người thân mở cửa vào xem và bất ngờ phát hiện thi thể nạn nhân tử vong trên nền nhà với nhiều vết đâm.

Theo nguồn tin từ cơ quan cảnh sát điều tra, công an tỉnh Ninh Bình cho biết đơn vị này đang tiến hành điều tra cái chết bất thường của chị Vũ Thị Ngọc Hà (SN 1985, trú ở phường Ninh Sơn, TP. Ninh Bình) tại nhà riêng.

Trước đó, vào 23h ngày 11/10, người thân sau khi không liên lạc được với chị Hà đã mở cửa phòng vào xem thì bàng hoàng phát hiện nạn nhân tử vong trên nền nhà với vết đâm vào ngực trái, cổ tay phải bị cứa nhiều nhát.

Đồng thời cổ xuất hiện những vết hằn tím bất thường. Ngay sau đó, người nhà nạn nhân đã báo cáo sự việc lên công an TP. Ninh Bình.

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, Đại tá Phạm Văn Hội – Trưởng phòng tham mưu PV11, công an tỉnh Ninh Bình cho biết: “Vào lúc 23h15, công an TP. Ninh Bình nhận được tin báo của người nhà chị Vũ Thị Ngọc Hà.

Lực lương chức năng đã nhanh chóng có mặt để bảo vệ hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Tại hiện trường, nạn nhân tử vong với nhiều vết đâm tại ngực và cổ tay. Lực lượng chức năng cũng thu được 3 con dao nhọn, trong đó có 2 con dao dính máu đồng thời phát hiện chiếc xe máy của nạn nhân đã bị mất.

Xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng nên hiện công an tỉnh Ninh Bình đang tích cực điều tra, làm rõ sự viêc…”.

Thông tin thêm với PV, một người bạn của nạn nhân cho biết, chị Hà vốn làm công nhân tại công ty Đại Phát (nằm trên địa bàn TP. Ninh Bình) đã được 3 năm nay.

Sáng ngày 11/10, sau khi đưa các con tới trường chị Hà vẫn tới công ty làm việc bình thường.

Sau bữa ăn trưa cùng đồng nghiệp, chị Hà xin phép cấp trên cho nghỉ buổi chiều để giải quyết việc riêng và gọi điện nhờ bố mẹ đẻ đón 2 con. Từ thời điểm đó, gia đình mất liên lạc với chị Hà.

Theo tìm hiểu của PV, chị Hà đã li dị chồng vào năm 2014, hiện đang sống cùng 2 con tại ngôi nhà riêng nằm ở phố Ngọc Hà, phường Ninh Sơn, TP. Ninh Bình.

Mặc dù đã đường ai nấy đi, nhưng chồng cũ chị Hà vẫn đều đặn hàng tháng chu cấp tiền nuôi dưỡng 2 con. Hôm xảy ra vụ việc, 2 cháu bé đều ở bên nhà ngoại.

Theo nguồn tin riêng của PV tìm hiểu được, chiều 11/10 chị Hà có đi gặp một nam đồng nghiệp tên T. (SN 1990) làm cùng công ty. Biết chị Hà đã ly dị chồng, T. từng nhiều lần công khai bày tỏ tình cảm nhưng đều bị từ chối.

Trước khi xảy ra án mạng không lâu, chị Hà từng tâm sự với bạn bị T. đe dọa nếu không chấp nhận tình cảm, T. sẽ không buông tha. Thậm chí có lần trong đêm T. bất ngờ dùng xe máy chở chị Hà từ Ninh Bình lên Hà Nội.

Hoảng sợ không biết mình bị đưa đi đâu, chị Hà đã nhắn tin cho bạn cầu cứu. Điều đáng nói, sau khi chị Hà bị tử vong tại nhà riêng, T. cũng mất tích. Được biết, T. vốn quê gốc Hà Nam, hiện đang thuê trọ tại phường Bích Đào, TP. Ninh Bình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại