BẢN TIN VI PHẠM 28/5: Chuyện khổ vì lợn và "Romeo và Juliet" phiên bản lỗi

Tuyết Trinh |

Trước nỗi lo chung của đất nước, vẫn còn đâu đó những nhân tố "không giống ai" gây ra nhiều chuyện "dở khóc dở cười".

Yêu quá hóa liều

Vì quá nóng lòng muốn gặp bạn gái, mà bạn gái lại là F1 đang cách ly tập trung, tối 26/5, L.V.C. (20 tuổi) và L.V.L. (18 tuổi, cùng ở huyện Thuận Châu) đã bắt chước Romeo trèo tường, đột nhập vào khu cách ly tại THPT - THCS nội trú huyện Thuận Châu (tỉnh Sơn La).

Ước mong đoàn tụ chưa thực hiện được thì C. và L. đã bị cán bộ bảo vệ phát hiện và bị Công an thị trấn Thuận Châu bắt giữ ngay sau đó.

Cái giá phải trả cho sự "can đảm", liều lĩnh vì tình yêu trong thời điểm dịch bệnh căng thẳng này là 7,5 triệu đồng đối với L.V.C và 3,75 triệu đồng đối với L.V.L – mức phạt cho hành vi Vi phạm quy định phòng chống dịch.

Trong trường hợp hi hữu này, tình và tiền đúng là đi đôi với nhau.

Chống dịch kiểu…méo mó, ôm cục hận 70 triệu đồng

Phòng khám đa khoa 115 Phú Hậu tại Nghệ An đã thể hiện "quyết tâm chống dịch" một cách méo mó của mình bằng việc viết thông báo không tiếp nhận khám bệnh cho người dân ở các địa phương có tiếp xúc gần với ca mắc COVID-19.

Thông báo ghi rõ: "Từ ngày 25/5/2021, phòng khám không tiếp nhận khám bệnh nhân từ các địa chỉ xóm 1, xóm 2 - Diễn Tháp; xóm Quyết Thắng - xã Diễn Bích. Mong quý khách thông cảm!".

Với hành vi này, các cơ quan chức năng cũng "mong quý khách thông cảm" bằng cách xử phạt phòng khám 70 triệu đồng.

Người ta có thể lựa chọn nói không với nhiều thứ, nhưng nói không với đồng bào mình thì rõ ràng chưa sáng suốt!

Lỗi tại… lợn hay tại rèm cửa?

Có quyết định cách ly y tế tại nhà 21 ngày từ 21/5, nhưng vợ chồng ông K. ở xã Toàn Thắng (Gia Lộc, Hải Dương) đã có hành vi trốn cách ly để đi bán thịt lợn ở các chợ trên địa bàn thành phố, trong đó có chợ tạm Phú Yên thuộc phường Trần Phú - nơi đây đang có ổ dịch phức tạp tại xóm Gốc Mít.

"Qua đấu tranh, vợ chồng ông K. thừa nhận, ban ngày hai người này thực hiện cách ly ở nhà. Nhưng cứ khoảng 1h đến 5h hàng ngày, cả hai ông bà trốn đi lấy thịt lợn giao cho các tiểu thương tại các chợ được phép hoạt động", ông Xuân – Chủ tịch xã Toàn Thắng cho biết.

Cũng tương tự như vậy, là F2 và đang trong thời gian thực hiện cách ly tại nhà theo Quyết định của UBND xã nhưng ngay khi có khách gọi, vợ chồng ông B. C. T. (trú tại khu Nguyễn Quốc Trị, thị trấn Nam Sách, Hải Dương) đã cùng nhau lên đường đi lắp rèm cửa, vi phạm quy định phòng chống dịch.

Không biết sự say mê với nghề lần này mang lại doanh thu cho 2 vợ chồng thế nào, chỉ biết là UBND huyện Nam Sách đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính mỗi người 15 triệu đồng.

Khi gặp vấn đề, người ta thường đổ lỗi cho "thằng đánh máy". Nhưng trong trường hợp này, chúng tôi khẳng định: Lợn và rèm cửa không có lỗi!

Phát hiện "Bóng ma" không biết nói tiếng Việt lúc 1h sáng

Kiểm tra khách sạn Long Anh (Thanh Hoá) vào 1h sáng, cảnh sát phát hiện một người đàn ông Trung Quốc nhập cảnh trái phép đang "trốn" bên trong.

Đối tượng này tên Ou Yang Fei (SN 1994, quê quán tại thành phố Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc). Tại thời điểm kiểm tra, Ou Yang Fei không xuất trình được giấy tờ tùy thân và giấy tờ chứng minh nhập cảnh Việt Nam hợp pháp.

Bước đầu Ou Yang Fei khai nhận, vào tháng 5/2021, Fei nhập cảnh qua trái phép qua cửa khẩu Lào Cai nhờ môi giới rồi về TP. HCM, sau đó di chuyển về Thanh Hoá thì bị phát hiện.

Hiện Ou Yang Fei đã được đưa đi cách ly tập trung theo quy định để phòng chống dịch Covid-19.

Công an tỉnh Thanh Hóa hiện đang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý đối tượng này theo quy định pháp luật.

Câu nói "bốn biển là nhà" thực sự chỉ dành cho Cái Bang thôi, người anh em phương Bắc ạ!

Dịch vụ mới thời Covid: "Nhậu chạy"

Phớt lờ nỗi lo chung của đất nước, vẫn có rất nhiều người dân vô tư tụ tập uống bia, ăn nhậu. Chiều 27/5, khi lãnh đạo Phòng Y tế, UBND thành phố Vinh (Nghệ An) phối hợp với phường Trường Thi đến kiểm tra bất ngờ các quán bia ven hồ Goong, cả trăm thực khách đang bận nhậu cũng phải bỏ chạy tán loạn. Người thì chạy, người thì ôm bàn ghế, cất tài sản.

Tại đây, các quán bia không chỉ bán hàng trong quán mà còn kê bàn ghế dọc bờ hồ cho khách ngồi, các thực khách thì không duy trì khoảng cách an toàn theo khuyến cáo.

Sau khi kiểm tra, UBND phường Trường Thi đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với 2 chủ quán bia. Với lỗi vi phạm này, các cửa hàng có thể sẽ bị xử phạt từ 10-20 triệu đồng.

Đúng là khổ vì ăn.

"Muốn cho ngũ tạng được yên

Bớt ăn mấy miếng, nhịn thèm hơn đau".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại