Bán thịt lợn cho mẹ ngày 30 Tết, Bùi Tiến Dũng kêu nhớ Trần Đình Trọng

Đoàn Dự |

Cách đây ít giờ, trung vệ Bùi Tiến Dũng đã có chia sẻ rất ngọt ngào và ý nghĩa về mẹ, nhân ngày cuối năm 2018.

Trên facebook cá nhân, Bùi Tiến Dũng viết:

"Ra chợ phụ Mẹ bán thịt mới cảm nhận được sự vất vả của công việc này.

Chính sạp lợn này đã nuôi 4 anh em Dũng khôn lớn và trưởng thành.

Những người phụ nữ tuyệt vời đối với Dũng.

Con sẽ cố gắng tập luyện và thi đấu thật tốt để kiếm thật nhiều tiền và đón Cha Mẹ ra ở với con".

Bán thịt lợn cho mẹ ngày 30 Tết, Bùi Tiến Dũng kêu nhớ Trần Đình Trọng - Ảnh 1.

Đi kèm với đó, Bùi Tiến Dũng chia sẻ bức ảnh mình ra chợ bán thịt lợn với mẹ vào sáng nay, ngày 30 Tết Nguyên đán 2018. Sạp bán thịt lợn của mẹ trung vệ Viettel nằm ở chợ Hôm (thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh).

Ngoài chia sẻ việc phụ mẹ bán thịt lợn, ở dưới, Bùi Tiến Dũng viết thông điệp tới fan và tới Trần Đình Trọng - người đang ở Hàn Quốc chữa chấn thương và sẽ không thể ăn Tết ở Việt Nam.

"Dũng xin cảm ơn cả nhà đã gửi những lời chúc tới Dũng và gia đình Dũng. Dũng chúc cả nhà sức khoẻ để cùng nhau đón giao thừa thật ấm áp.

Trần Đình Trọng miss!".

Ở bên dưới, Trần Đình Trọng cũng gửi lời chúc tới bố mẹ Bùi Tiến Dũng: "Con cứ xin mẹ là năm nay hợp tuổi trước nhé. Còn chúc những người phụ nữ ấy thật nhiều sức khoẻ và hạnh phúc nạ".

Bên cạnh việc phụ mẹ bán thịt, những ngày qua Bùi Tiến Dũng cũng cùng gia đình làm nhiều việc đón Tết. Trung vệ của Viettel cũng tự tay gói bánh trưng, cho thấy anh không chỉ giỏi bóng đá mà còn rất đảm việc nhà.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại