Bàn thắng "quý như vàng" của Minh Vương là món quà ý nghĩa trong ngày giỗ cha

Ngô Cường |

Mẹ của Minh Vương bộc bạch, bàn thắng của con trai là món quà ý nghĩa mà anh dành cho người cha quá cố của mình.

Chiều 29.8, trận đấu bán kết giữa U23 Việt Nam và Hàn Quốc diễn ra đầy kịch tính. Đối đầu với đội bóng đến từ xứ sở kim chi, đoàn quân của HLV Park Hang-seo để Lee Seung-woo ghi bàn chỉ 7 phút sau khi bóng lăn. Bàn thua sớm khiến Việt Nam gặp khó khăn và phải nhận thêm 2 bàn thua nữa ở phút 28 và 55.

Việt Nam chỉ chơi khởi sắc hơn sau pha rút ngắn tỷ số xuống 1-3 của Minh Vương ở phút 70. Tuyệt phẩm từ pha đá phạt ở ngoài vòng cấm đi vòng cung về góc xa của cầu thủ người Thái Bình khiến thủ môn bắt World Cup 2018 phải vào lưới nhặt bóng.

Dù không giành chiến thắng ở trận bán kết nhưng pha làm bàn của Minh Vương và phần thể hiện của đội tuyển U23 cũng đủ làm người hâm mộ thể thao Việt Nam tự hào.

Minh Vương sút phạt thần sầu ghi bàn thắng vào lưới Hàn Quốc khiến Son Heung Min kinh ngạc.

Ở quê nhà, bà Nguyễn Thị Chuốt (53 tuổi, mẹ của Minh Vương) không giấu niềm hạnh phúc, vui mừng khi con trai được vào sân và ghi bàn.

Bà cho biết, hôm qua (29.8), đại diện Hoàng Anh Gia Lai - CLB mà Minh Vương đang thi đấu đã về nhà bà cổ vũ cho Minh Vương và các chàng trai U23 Việt Nam.

"Gia đình tôi đặt tivi ngoài sân để mọi người cùng xem. Trời mưa khá lớn nhưng không ai bỏ về trước. Khi con trai tôi thực hiện cú treo bóng vào lưới đối phương, mọi người nhảy lên vì vui sướng. Bản thân tôi thì quá hạnh phúc, không lời nào diễn tả được", bà Chuốt nói.

Bà Chuốt chia sẻ, 5 hôm thi đấu chưa thấy Minh Vương được ra sân, bà và các thành viên gia đình - ai cũng mong ngóng.

"Suốt hôm Minh Vương cùng đội tuyển sang Indonesia thi đấu, tôi không liên lạc được với con trai. Tôi chỉ biết gọi điện thoại cho anh trai nó động viên em, không được ra sân cũng đừng buồn, vào được đội tuyển là thành công rồi", mẹ Minh Vương chia sẻ.

Bàn thắng quý như vàng của Minh Vương là món quà ý nghĩa trong ngày giỗ cha - Ảnh 2.

Minh Vương ăn mừng sau khi lập siêu phẩm đá phạt vào lưới U23 Hàn Quốc. Ảnh: Đ.Đ

Bà Chuốt bộc bạch, bàn thắng "quý như vàng" của con trai là món quà ý nghĩa mà Vương dành cho người cha quá cố của mình.

“Trước hôm đội tuyển Việt Nam đá trận bán kết (28.8, tức 18.7 âm lịch) là ngày giỗ của bố Minh Vương.

Chồng tôi qua đời vì bạo bệnh cách đây 11 năm. Trước hôm đó, em trai tôi làm cơm thắp hương, khấn anh phù hộ cho con trai được thi đấu, ghi bàn thắng. Ai ngờ hôm qua Vương được ra sân và ghi bàn bàn. Đó là món quà vô cùng ý nghĩa trong ngày giỗ cha”, người mẹ xúc động.

Bà Chuốt cho biết, Minh Vương là con trai thứ 2. Dù mất cha từ nhỏ nhưng hai anh em luôn yêu thương nhau. Minh Vương cũng là người sống tâm lý, rất tình cảm nên mọi người đều yêu mến.

“Tôi hi vọng trong trận tới đây, con sẽ được vào sân thi đấu tiếp, và cùng đội tuyển mang huy chương đồng về cho Việt Nam", bà Chuốt nhắn gửi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại