*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Sau nhiều ngày thức khuya dậy sớm, anh Lắm bán hàng hết hàng khi đã cận Tết nhưng sau đó lại đánh rơi toàn bộ vốn liếng.
Theo các chuyên gia, những người trồng và người bán hoa phải tiếp xúc với "những quả bom độc hại" mỗi ngày mà không hề hay biết.
Sự việc diễn ra quá nhanh khiến cặp đôi không kịp trở tay.
Chiều tối 29 Tết, những cành đào đã hạ giá rất mạnh nhưng vẫn ế, nhiều tiểu thương phải vứt bỏ cả cây, dọn hàng để kịp về quê ăn Tết.
Câu chuyện đằng sau những bức ảnh "hai anh chàng sáu múi" bán cúc mâm xôi trên đường khiến nhiều người ngỡ ngàng, thích thú.
Cô cho biết mỗi ngày đi làm như ra chiến trường bởi áp lực và cạnh tranh quá lớn trong khi đó thiếu đi những khoảng thời gian nghỉ ngơi. Những báo động về sức khoẻ như mất ngủ, rụng tóc, thoái hoá cột sống hay đau thắt lưng... cũng lần lượt kéo đến với cô.
Nguồn cung hoa hồng cho dịp lễ tình nhân (Valentine) năm nay không được dồi dào, do thiếu nguồn từ Trung Quốc và Hà Nội.
Chuông reo, chàng trai khấp khởi chạy ra mở cửa. Nào ngờ gái bán hoa chẳng thấy đâu mà chỉ thấy bạn gái đứng trước cửa với "ánh mắt hình viên đạn".
Thậm chí bác bán hoa đã vất luôn hộp cơm vì nghĩ hai cô gái đến để chọn mua hoa.
Với ứng dụng đặt hoa online, một doanh nghiệp ở phía Nam đã “phủ sóng” ở 63 tỉnh thành, được Google chọn là hình mẫu thành công trong việc tìm kiếm khách hàng từ ứng dụng tiện ích công nghệ thông tin và nhận được 1 triệu USD đầu tư từ công ty Hà Lan. Năm 2018, doanh nghiệp này dự kiến sẽ đưa hoa Việt tới Campuchia.
Phương Anh giải thích "10.000 đồng một lần ôm, tặng thêm hoa" chỉ là hình thức thu hút khách. Nhờ cách làm độc đáo này, cả nhóm sinh viên đến từ Hải Dương đã bán hết 640 bông hoa hồng trong chưa đến 2 ngày. Trưa nay, số hoa đã chính thức hết veo!
Bỏ qua hết những lời khuyên can từ người thân, bạn bè, Phạm Bích Ngọc vẫn quyết đi theo con đường mình đã chọn. Và bây giờ, cô đã chứng minh cho mọi người thấy rằng mình đã đúng khi chọn nghề bán hoa.