Bạn có biết, nỗi khổ của Messi bắt nguồn từ một cú điện thoại gần rừng Boulogne?

Thanh Đình |

Theo lý thuyết hỗn loạn, một cơn lốc ở Texas có thể xuất phát từ cái đập cánh của con bướm tận… Brazil. Vì vậy, nếu không có một cú điện thoại bất ngờ trên đất Pháp, Lionel Messi đã không khốn khổ vì con số 700 triệu euro ngăn cách anh rời khỏi Barca.

Dự kiến ngày 02/09, Lionel Messi sẽ có cuộc gặp với Chủ tịch Barca, Josep Maria Bartomeu để tìm ra phương hướng giải quyết cho cuộc khủng hoảng mà người ta gọi là "burofax". Siêu sao người Argentina khăng khăng sẽ ra đi, dĩ nhiên. Nhưng Bartomeu, được sự ủng hộ của La Liga, giữ lập trường cứng rắn, rằng anh ta chỉ được phép rời đi nếu chồng đủ 700 triệu euro phí giải phóng hợp đồng.

Bây giờ, con số 700 triệu euro đang làm khổ Messi. Và người ta tự hỏi, tại sao lại là 700 triệu euro? Con số đó ở đâu ra?

Theo nhà toán học Edward Norton Lorenz, cơn lốc ở Texas có thể xuất phát từ cái đập cánh của con bướm tận… Brazil. Nói một cách đơn giản, mọi thứ đều có nguồn cơn của nó và một sự tác động dù rất nhỏ có khả năng dẫn tới biến đổi khôn lường. Nó gọi là hiệu ứng cánh bướm.

Vậy nếu con số 700 triệu euro là "cơn lốc Texas", vậy đâu là "cái đập cánh ở Brazil"? Câu trả lời chính là cú điện thoại cách đây 3 năm, trong một văn phòng thuộc quận 16, gần rừng Boulogne của Pháp. Cụ thể hơn, là sân Parc des Princes, trụ sở chính của PSG và là nơi làm việc của Chủ tịch Nasser al-Khelaifi.

Bạn có biết, nỗi khổ của Messi bắt nguồn từ một cú điện thoại gần rừng Boulogne? - Ảnh 1.

Lionel Messi đang mắc kẹt với con số 700 triệu euro phí giải phóng hợp đồng

Nhưng trước khi tìm hiểu về cú điện thoại đó, hãy ngược dòng thời gian về mùa hè 2016, khi PSG tưởng rằng họ sẽ có Neymar, cầu thủ về thứ 3 trong cuộc đua Quả bóng Vàng 2015 sau Messi và Cristiano Ronaldo. Đúng vào phút quyết định, phía Neymar nói rằng anh đã thay đổi quyết định và sẽ ký hợp đồng mới với Barca.

PSG thực sự sốc. Họ cảm thấy bị lừa dối, trở nên ngu ngốc khi để Neymar lợi dụng, nhằm kiếm được bản thợp đồng gia hạn với những điều khoản tốt hơn tại Barca. Vậy nên mùa hè 2017, họ quên hẳn siêu sao người Brazil và hướng sự chú ý tới Kylian Mbappe, Alexis Sanchez và Philippe Coutinho.

Ai ngờ rằng, vào một ngày, điện thoại trong văn phòng Al-Khelaifi bỗng reo vang. Khi nhấc máy, đầu dây bên kia là đại diện của Neymar. Ông được thông báo Neymar đã sẵn sàng rời Barca, chắc chắn 100% và quyết không đổi ý.

Bạn có biết, nỗi khổ của Messi bắt nguồn từ một cú điện thoại gần rừng Boulogne? - Ảnh 2.

Neymar tới PSG năm 2017 và Barca nhận lại 222 triệu euro tiền phá vỡ hợp đồng

Những cuộc đàm phán kín bắt đầu diễn ra. PSG sau khi tính toán kỹ lưỡng, nhận thấy đủ khả năng tài chính để đáp ứng con số 222 triệu euro giải phóng hợp đồng, cũng như tìm phương thức thích hợp nhằm lách khỏi quy tắc công bằng tài chính. Và thế là, như tất cả đã biết, đội bóng nước Pháp chồng đủ 222 triệu và nẫng đi Neymar trong sự sững sờ của quan chức Barca.

Cùng thời điểm, Barca đã đi đến thống nhất với phía Messi về bản hợp đồng gia hạn đến năm 2021, bao gồm điều khoản giải phóng trị giá 300 triệu euro. Tất cả chỉ chờ ngày đẹp để lễ ký kết diễn ra.

Tuy nhiên sự ra đi đột ngột của Neymar khiến mọi thứ thay đổi. Barca chợt nhận thấy nguy cơ mất Messi theo cách đó. Thật điên rồ khi nghĩ rằng đội bóng nào đó dám bỏ ra tới 222 triệu euro cho một cầu thủ, nhưng nó đã xảy ra. Vì thế hoàn toàn có khả năng một đội khác chi tới 300 triệu để cướp Messi, cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử bóng đá thế giới.

Vào tháng 7, Barca cho hay lễ gia hạn hợp đồng với Messi sẽ diễn ra "trong vài tuần tới". Cuối cùng "vài tuần tới" đó biến thành 4 tháng. Đó là thời gian để Bartomeu đàm phán lại với phía Messi nhằm nâng phí giải phóng lên 700 triệu euro.

Bạn có biết, nỗi khổ của Messi bắt nguồn từ một cú điện thoại gần rừng Boulogne? - Ảnh 3.

Messi và Chủ tịch Bertomeu trong lễ ký hợp đồng gia hạn tháng 11/2017

Con số này mang đến sự bảo đảm lớn. Bởi vào năm 2017, chỉ có 11 đội bóng trên thế giới được định giá cao hơn 700 triệu euro. Số tiền này đủ lớn để mua toàn bộ các cầu thủ ở giải nhà nghề Mỹ MLS mà vẫn dư ra 293 triệu, cao hơn cả chi phí mà Arsenal bỏ ra để xây Emirates, tương đương 22 triệu gram vàng 22 karat, 8.000 chiếc iPhone X và 83 Bugatti Veyrons mạ vàng.

Khi ấy Messi không nghĩ ngợi nhiều về số tiền khủng khiếp ấy. Đơn giản vì anh không có ý định ra đi. "Barca là nhà của tôi", anh nói trong lễ ký kết vào tháng 11/2017, "Giấc mơ của tôi là kết thúc sự nghiệp của mình tại Nou Camp".

Hỡi ôi, giấc mơ ấy đã tan vỡ sau mùa giải đầy chán nản 2019/20. Bây giờ Messi chỉ muốn thoát ra mớ bòng bong ở Nou Camp càng sớm càng tốt. Có điều con số 700 triệu euro đang nhảy nhót, bịt chặt con đường rời khỏi Barca.

Và nó được tạo ra trong cái ngày điện thoại ở văn phòng Al-Khelaifi bỗng reo vang.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại