Bài văn sơ sài của cô bé 9 tuổi khiến người lớn phải cay mắt

Diệp Anh |

Sự ngây thơ cùng với những trải nghiệm đau đớn của cô bé 9 tuổi được thể hiện trong bài văn của chính em đã đánh thẳng vào lòng trắc ẩn của người đời, trong đó, có lẽ có các bạn.

"Nếu em có thể sống và lớn lên, em nhất định sẽ hiếu thuận với bà nội của em...", đó là một câu trong bài văn được cho là "bi thương nhất" theo đánh giá của cư dân mạng và giới truyền thông.

Đó là tác phẩm của cô bé Giai Giai, 9 tuổi, học sinh lớp 3 trường tiểu học Minh Nguyệt, thành phố Toại Ninh, Tứ Xuyên, Trung Quốc và cũng là một bệnh nhi mắc bệnh thiếu máu bất sản bẩm sinh.

Bài văn có tiêu đề: Người thân yêu nhất của em.

Người thân yêu nhất của em chính là bà nội. Bà có đôi lông mày cong cong, mắt tròn tròn và có cả một cái miệng khá rộng.

Bà có một tấm lòng rất từ bi lương thiện. Mỗi lần em bị ốm, cho dù nhà có tiền hay không, bà đều dốc hết sức đi lo tiền để đưa em vào bệnh viện truyền máu, để sinh mệnh bé nhỏ của em được sống thêm một lần.

Trong lòng em luôn cảm kích và biết ơn bà. Người bà của em đã hi sinh cả cuộc đời, mồ hôi, xương máu để nuôi em.

Có những lúc, nhìn thấy bà vì lo cho em mà vã mồ hôi, em đau lòng lắm. Nếu có thể sống và lớn lên, em nhất định sẽ hiếu thuận với bà.

Bà đã hi sinh nhiều vì em như thế, chẳng biết bà có nhận lại được gì không, nhưng bà chưa bao giờ oán than với em một lời.

Có những lúc, em căm hận mình tại sao lại mắc căn bệnh quái ác này. Em chỉ ước bệnh tình khỏi hẳn, để bà em được thong thả, nghỉ ngơi, đề bà được sống những năm cuối đời vui vẻ.

Bài văn sơ sài của cô bé 9 tuổi khiến người lớn phải cay mắt - Ảnh 1.

Mặc dù mắc bệnh hiểm nghèo nhưng thành tích học tập của Giai Giai luôn đứng top 5 trong lớp.

Giai Giai viết bài văn trên vào cuối tháng 9 vừa qua và nó thực sự khiến giáo viên của em rơi nước mắt. Một giáo viên trường tiểu học nơi Giai Giai đang theo học đã quyết định đăng tải lên mạng xã hội. Rất nhanh sau đó, tác phẩm sơ sài này đã đánh vào lòng trắc ẩn của cộng đồng.

Nhiều nhà hảo tâm đã quyết định giúp đỡ cô bé và bà nội em. Theo đó, từ ngày 1/10 đến nay, trường tiểu học của Giai Giai đã thay em nhận 30.000 NDT (hơn 100 triệu đồng) tiền quyên góp để em được tiếp tục truyền máu.

"Bà nội sống kham khổ lắm. Em muốn tìm một nhà hảo tâm để giúp bà", cô bé Giai Giai rụt rè khi lần đầu tiên trả lời phỏng vấn của phóng viên hôm 8/10.

Được biết bà nội Giai Giai năm nay 56 tuổi. Khi cô bé 1 tuổi, người bố vì đánh nhau phải đi tù còn người mẹ bỏ con đi biệt tích.

Hai bà cháu trong năm đó đã phải tự đưa nhau đến Trùng Khánh chữa bệnh nhưng bất hạnh thay, toàn bộ số tiền viện phí lên đến vài chục nghìn nhân dân tệ đã bị lừa mất.

Cũng trong lần này, Giai Giai được bác sĩ kết luận mắc bệnh thiếu máu bất sản bẩm sinh, phải truyền máu định kỳ. Nếu như những gia đình khác có cả bố và mẹ chăm lo, có lẽ cô bé 9 tuổi không đến nỗi đau đáu một nỗi lo khi tuổi đời còn quá nhỏ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại