"Bại tướng" của Công Phượng suýt lĩnh đòn đau, toát mồ hôi trước đội bóng Đông Nam Á

Ngô Trà |

Nếu như ở trận giao hữu ở Mỹ Đình, U23 Palestine là đội mở tỷ số, trước khi Anh Đức và Công Phượng lật ngược thế cờ, thì hôm nay họ thậm chí còn thua trước U23 Lào.

Hẳn nhiên, ở giải đấu mang tầm châu lục như Asiad, U23 Lào rõ ràng chỉ là đội bóng lót đường. Trong khi đó, dẫu đã hòa ở trận khai mạc, nhưng U23 Palestine được đánh giá cao hơn rất nhiều, kể cả về mặt đẳng cấp hay khát vọng chiến thắng.

Nhưng ai mà biết được chữ ngờ, ngay khi trận đấu vừa trôi qua có 14 phút, từ một pha trả bóng cực kỳ sắc nét, số 7 của U23 Lào - Phoutthasay tung cú sút cực mạnh và hiểm hóc hạ gục thủ thành đối phương, đưa đội bóng Đông Nam Á vượt lên trong sự ngỡ ngàng.

Khoảng cách 1 bàn dĩ nhiên là cực kỳ mong manh với sự chênh lệch đẳng cấp giữa hai đội, nhưng với gần 20 cú sút tung về phía khung thành đối phương, U23 Palestine vẫn trắng tay đúng nghĩa. 80 phút trận đấu trôi qua trong thế trận bế tắc và sự nôn nóng của đội bóng được đánh giá mạnh hơn.

Với U23 Lào, dẫu có tìm được một trận thắng, thì khả năng vượt qua vòng bảng cũng vật cực kỳ mong manh, khi những đối thủ tiếp theo đều mạnh hơn mình, và còn đến 3 đối thủ nữa phải đối đầu. Nhưng dẫu sao, làm được điều gì đó ở trận khai màn giải đấu châu lục là cực kỳ đáng quý.

Nhưng tất cả những nỗ lực của họ chỉ dừng lại ở đấy. Đúng khoảnh khắc thời gian thi đấu chính thức chỉ còn 10 phút, từ đường tạt bóng chuẩn xác, số 13 bên phía Palestine bật cao đánh đầu tung lưới U23 Lào, giật lại 1 điểm về cho U23 Palestine.

Trận đấu căng thẳng, kéo theo 7 phút bù giờ. Và chỉ cần có nửa khoảng thời gian ấy, U23 Palestine lặp lại những gì U23 Việt Nam đã làm trước họ trên sân Mỹ Đình, ghi bàn thắng quyết định tỷ số 2-1, đem về chiến thắng nhọc nhằn, nhưng cực kỳ quý giá.

Phút bù giờ thứ 3, hậu vệ động trưởng Albahdari tung cú đánh đầu cầu âu, và cực kỳ may mắn khi bóng đi qua tay thủ thành đối phương, rơi tõm vào lưới đối phương.

Tiếc cho U23 Lào, và với trận thắng đầy nỗ lực và may mắn này, "bại tướng" của Công Phượng và các đồng đội tạm vươn lên ngôi đầu bảng với 4 điểm, đầy hi vọng đi tiếp vào vòng tiếp theo.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại