Bạch Long: Nghệ sĩ đương thời sướng, lên sân khấu nói mấy câu nhận cát xê vài chục triệu!

Cao Thanh Hương |

Bạch Long chia sẻ: "Ở đâu cũng có người xấu người tốt, quan trọng là mình sống thế nào. Nếu nói nghề này bạc thì đừng làm nghệ sĩ".

Cái lý của sự bạc bẽo...

Không phải bỗng dưng mà nhiều nghệ sĩ hay nói câu "nghề này bạc bẽo". Bản thân người nói hoặc đã trải qua, hoặc tận mắt chứng kiến những cay đắng mà họ cho rằng chính nghiệp diễn đem lại.

Chẳng hạn, chuyện "ma cũ bắt nạt ma mới". Nghệ sĩ ngôi sao thường cậy mình là cái tên bán vé nên gây sức ép với các đồng nghiệp và đòi hỏi sự ưu tiên cho mình. Cũng chính vì chuyện này mà trong hậu trường không thiếu cảnh nghệ sĩ gây lộn, rượt đánh nhau.

Đã bước chân lên sân khấu, bất cứ nghệ sĩ nào cũng mong được khán giả tung hô, tán thưởng. Thế nên, khi bạn diễn duyên dáng hơn, được khán giả thương hơn... họ dễ sinh lòng đố kỵ. Trước mặt thì không ngớt lời khen, sau lưng lại nói xấu, tìm cơ hội để hạ bệ nhau.

Chưa kể những chuyện dụ dỗ, gạ tình, gạ tiền lấy vai diễn cũng nhiều như lá mùa thu. Rồi nghệ sĩ gặp những bầu show "gian tế", sử dụng mọi chiêu trò để bớt lương, quỵt cát xê.

Thế nên, 10 người bước chân vào nghề này thì có tới 11 người trải qua cảm giác bị ức hiếp, bất mãn! Người vượt qua được để khẳng định tài năng và có tên trong nghề thì gọi đó là quá trình  rèn luyện, phấn đấu. 

Người không vượt qua được thì phải làm nghề với mức lương hạn chế. Điều đó đồng nghĩa với việc họ nặng gánh mưu sinh. Có người cố bám trụ với nghề, có người dừng cuộc chơi. Nhưng dù ở vế nào thì sau đó, họ đều có một cảm quan rằng: nghề này bạc bẽo!

Bạch Long: Nghệ sĩ đương thời sướng, lên sân khấu nói mấy câu nhận cát xê vài chục triệu! - Ảnh 1.

Thời mới bước chân vào showbiz, Vũ Hà và Đàm Vĩnh Hưng từng bị một đàn chị ngôi sao giành giờ diễn. Vì chuyện này mà suýt xảy ra một cuộc ẩu đả trong hậu trường ngày hôm đó ở sân khấu Hoà Bình.

Không những thế, nghệ sĩ đương thời thì được săn đón, đắt show, tiền tiêu rủng rỉnh nhưng cuối đời sống nghèo khổ, bệnh tật. Khi giàu sang mạnh khoẻ thì vợ ở bên. Lúc đói nghèo bệnh tật thì vợ đi theo bồ. Lúc đỉnh cao thì người người vây quanh, tung hô. Khi qua thời, chẳng ai thân thiết...

Tuy nhiên, tất cả những chuyện đó không phải là "đặc sản" của riêng giới showbiz mà là lẽ tự nhiên của ĐỜI SỐNG!

Nghệ sĩ thường có cái tôi quá lớn nên họ ưa xu nịnh và tự bọc mình trong ảo vọng của nghề. Chính điều đó khiến họ ít khi nghe được lời nói thật, ít khi có được tình cảm chân thành... nên không chấp nhận được thực tế khi đỉnh cao qua đi. 

Bởi vậy, họ nghĩ nghề bạc!

Nghệ sĩ cần phải biết trân trọng nghề của mình!

Ở một góc nhìn nào đó, suy nghĩ của họ có lý... nhưng tôi thích cách nghĩ của nghệ sĩ Bạch Long hơn. 

Nghệ sĩ Bạch Long từng được mời đóng vai thằng Bờm trong một chương trình ở miền Tây. Anh cầm chiếc quạt mo, vừa bước ra sân khấu, khán giả vỗ tay cười rần rần vì quá duyên dáng.

Xong phần biểu diễn, nghệ sĩ Bạch Long ngồi trong hậu trường buồn bã. Đạo diễn tưởng Bạch Long chê lương ít, liền hỏi thăm nhưng anh nói: "Hai chục triệu mà ít gì nữa. Nhưng tôi lãnh lương mà thấy nhục quá! 

Tôi không diễn gì cả, mới đi ngang qua mà họ đã cười. Giả như tôi được cống hiến cho khán giả một bài hát, tôi cũng thấy vui. Tôi buồn vì mình không bỏ công sức gì mà cũng nhận lương".

Bạch Long: Nghệ sĩ đương thời sướng, lên sân khấu nói mấy câu nhận cát xê vài chục triệu! - Ảnh 2.

Trong chương trình Nghệ sĩ Đối thoại, ca sĩ Vương Bảo Tuấn từng tiết lộ nhiều câu chuyện rúng động về mặt trái showbiz Việt.

Khi kể lại câu chuyện này cho tôi nghe, nghệ sĩ Bạch Long nói thêm: "Nghệ sĩ đương thời rất sướng, lên sân khấu chỉ nói mấy câu mà nhận cát xê vài chục triệu. Trong khi có những người làm quần quật cả ngày mà cuối tháng cũng chỉ được vài triệu đồng.

Còn mấy bà buôn gánh bán bưng mới khổ. Họ ở tỉnh nhưng phải theo tầu xe vào tận Sài Gòn, bán bao nhiêu tiếng mà lời chẳng bao nhiêu. Tội lắm!

Thế nên tôi vẫn hay khuyên các bạn trẻ rằng, mình phải biết trân trọng cái nghề này. Nó không hề phũ phàng, bạc bẽo như mọi người vẫn nghĩ.

Chuyện tre già măng mọc là đương nhiên. Nghề nào chẳng có chuyện nọ chuyện kia. Ở đâu cũng có người xấu người tốt, quan trọng là mình sống thế nào. Nếu nói nghề này bạc thì đừng làm nghệ sĩ!

Ông Tổ cho mình biết bao điều đẹp đẽ, sao mình lại oán trách? Ai cũng phải già. Chuyện mình có còn ở trong lòng khán giả hay không là do bản thân mình chứ không phải do nghề. 

Nghệ sĩ có thể bạc chứ nghề không bạc với nghệ sĩ!

Chẳng có nghệ sĩ nào suốt đời đóng kép chính được. Khi 20, 30 tuổi, đóng Lương Sơn Bá, Chúc Anh Đài, Lan Điệp không ai vượt qua nổi mình. Khi 70 tuổi, mình vừa già vừa béo, hát cũng hết hơi còn đòi vào vai kép trẻ thì ai coi? Tự mình giết chết cái tên của mình thôi.

Bạch Long: Nghệ sĩ đương thời sướng, lên sân khấu nói mấy câu nhận cát xê vài chục triệu! - Ảnh 3.

Nghệ sĩ Bạch Long.

Ngày xưa, nghệ sĩ Minh Châu đóng Công chúa Ngọc Hân là số 1, không ai vượt qua nổi chị ấy. Bây giờ, chị ấy về Việt Nam, bầu show mời hát lại vai để đời đó, chị ấy cũng không hát để giữ hình ảnh.

Quá khứ là để khán giả nhắc nhớ. Nghệ sĩ khôn ngoan là không bao giờ "ăn cắp" quá khứ. Bây giờ có người bỏ tiền cho tôi làm liveshow tôi cũng không làm.

Tôi từng đi xem liveshow của anh Minh Cảnh. Ngày xưa, anh Minh Cảnh ca hay lắm nhưng khi già, làn hơi không được như xưa. Có một khán giả trẻ ngồi xem kế bên tôi nói "Ủa, ông này ca đâu có hay mà sao nổi tiếng". Tôi nói, lúc ông ấy nổi tiếng thì con còn chưa ra đời.

Những khán giả xem mình, yêu thương mình lúc đương thời giờ đều đã lớn tuổi rồi, ít đi coi sân khấu. Còn khán giả trẻ, khi mình nổi tiếng, họ còn chưa ra đời thì làm sao họ biết mình là ai".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại