Bác sĩ bị đánh ở Thạch Thất từng tham gia cứu sống bệnh nhân bị đâm thủng tim

Hoàng Đan |

Theo lãnh đạo BVĐK Thạch Thất, bác sĩ bị bố bệnh nhi đánh phải theo dõi chấn thương sọ não đã từng tham gia cứu sống một bệnh nhân bị đâm thủng tim ngay sau kỳ nghỉ Tết vừa qua.

Bác sĩ Vương Trung Kiên, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Thạch Thất (Hà Nội) cho biết, đến nay, tình hình sức khỏe của BS Lê Quang Dương, người bị bố bệnh nhi cầm cốc thủy tinh ném vào đầu phải khâu 7 mũi, theo dõi chấn thương sọ não đã ổn định và đang hồi phục tốt.

Bác sĩ Nguyễn Đức Thảo, Trưởng khoa Ngoại Tổng hợp, người trực tiếp điều trị cho BS Dương cũng cho hay, tuy vẫn còn mệt, lo lắng nhưng hiện tình hình của anh đã ổn định, các vết khâu trên đầu đang phục hồi tốt.

Vị Trưởng khoa này cũng không giấu nổi nỗi buồn, xót xa cho biết, làm bác sĩ chuyên khoa ngoại, ông cũng không ít lần gặp bệnh nhân và người nhà to tiếng hay xảy ra xô xát nhưng sự việc của BS Dương thì đây là lần đầu tiên vì quá bất ngờ, quá manh động.

Cũng theo thông tin của lãnh đạo Bệnh viện đa khoa Thạch Thất, anh Lê Quang Dương là một trong các bác sĩ đã tham gia cấp cứu, cứu sống bệnh nhân bị đâm thủng tim hồi đầu tháng 2/2017.

Cụ thể, theo các bác sĩ, vào chiều 2/2, anh Đỗ Như T (29 tuổi, trú huyện Thạch Thất, Hà Nội) xảy ra mâu thuẫn với một nam thanh niên và bị đâm vào ngực, bụng.

Anh T được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Thạch Thất cấp cứu trong tình trạng rất nặng, sốc do mất nhiều máu. Bệnh nhân được chuyển ngay lên phòng mổ để mổ cấp cứu.

Kíp phẫu thuật do bác sĩ chuyên khoa II Vương Trung Kiên, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thạch Thất cùng bác sĩ Phạm Phi Long, bác sĩ Nguyễn Văn Vĩnh gây mê và bác sĩ Lê Quang Dương hồi sức.

Các bác sĩ đã khâu vết thương da, khâu vết thương cơ hoành. Do vết thương tim ở vùng tâm thất phải, nên chảy nhiều máu, các bác sĩ đã khâu vết rách và lấy ra 4 lít máu có lẫn máu cục.

Do tình trạng bệnh nhân rất nặng nên các bác sĩ đã đề nghị Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn Hà Nội lên hỗ trợ. Sau ca cấp cứu kịp thời, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe hồi phục.

Các bác sĩ, trong đó, có bác sĩ Dương đã được Sở Y tế Hà Nội khen thưởng với thành tích cấp cứu ca bệnh nặng.

"Ai thì có thể mọi người nói thế này thế khác nhưng tôi tin bác sĩ Dương bởi đây là bác sĩ rất hiền lành, hết lòng vì bệnh nhân, có chuyên môn, được đào tạo bài bản và về viện theo diện thu hút nhân lực cao nên việc bị hành hung như vậy đã gây khiến chúng tôi rất bất ngờ, bức xúc.

Bệnh viện cũng đã đề nghị các cơ quan chức năng vào cuộc xử lý nghiêm hành vi đánh bác sĩ như vậy", Giám đốc BVĐK Thạch Thất nêu ý kiến.

Trước đó, theo lãnh đạo BV, ở thời điểm ngày 16/4 xảy ra sự việc hành hung bác sĩ Dương, tình trạng của bệnh nhi Cao Ngọc T. (SN 2016) con của Cao Ngọc Giang (người hành hung bác sĩ) đã ổn định, không còn đi ngoài, không cần thiết phải chuyển tuyến, Bệnh viện vẫn đủ khả năng kiểm soát.

Tuy nhiên người nhà sốt ruột không đồng ý ở lại viện, thậm chí có hành vi đe dọa nên theo đề nghị của gia đình, Bệnh viện đồng ý ký giấy cho chuyển trẻ lên Bệnh viện Nhi Trung ương điều trị.

Sau khi vào được cấp cứu vì tiêu chảy do virus rota, theo các bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương, bé T. đã được điều trị bù điện giải và hồi phục nhanh. Đến sáng 18/4, bé đã được ra viện.

Trước đó, trao đổi với PV, TS Nguyễn Huy Quang, Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ Y tế) cho biết, hành động người nhà hành hung bác sĩ bất tỉnh tại chỗ, phải theo dõi chấn thương sọ não là dã man, cả xã hội cần phải lên án mạnh mẽ để bảo vệ quyền lợi cho các bác sĩ, cũng như tạo môi trường lành mạnh để các bác sĩ chuyên tâm chữa bệnh cứu người.

TS Quang cho hay, trong sự việc này, cơ quan chức năng cần nhanh chóng điều tra, làm rõ, đủ điều kiện hoàn toàn có thể khởi tố vụ án.

"Theo tôi, sự việc xảy ra ở Thạch Thất nói riêng và các vụ việc hành hung nói chung, khi đủ điều kiện khởi tố vụ án, khởi tố bị can thì cơ quan thực thi pháp luật nên xét xử lưu động để răn đe và làm gương cho những trường hợp khác", TS Quang nhấn mạnh.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại