Ba viết mail xin lỗi mẹ, dân mạng hỏi con gái làm sao để đầu thai vào nhà có phước thế này

Duy Nam |

Email cảm động dài 6 trang chất chứa tâm sự của người chồng và chỉ được gửi khi vợ giận, bỏ về nhà ngoại.

Nội dung email được cô con gái Gia Ng. "khoe" trên mạng xã hội. Tình yêu của ba mẹ Gia Ng.  là những sự quan tâm và hy sinh chưa bao giờ thành lời. Người ta thường nói khi sống vì người mình thương, mọi sự hy sinh đều không quá nặng nề. Trong trường hợp này, điều đó hoàn toàn đúng.

"Đây là bức thư của ba mình gửi cho mẹ mình qua mail. Vì mẹ giận ba nên mẹ chặn điện thoại, tin nhắn rồi về ngoại.

Quê mẹ mình ở Hà Nội, quê ba ở Cà Mau và ba mẹ mình cưới nhau được 22 năm rồi.

Mình chỉ mong cuộc đời tao gặp được người đàn ông như này thôi", Gia Ng. viết.

Ba viết mail xin lỗi mẹ, dân mạng hỏi con gái làm sao để đầu thai vào nhà có phước thế này - Ảnh 1.

Dưới đây là những đoạn trích tình cảm nhất trong email:

"Em!

Theo anh nhớ chắc đây là lần đầu tiên anh gởi thư cho em.

Những ngày qua anh ngồi nhớ lại những kỉ niệm giữa 2 vợ chồng mình.

Anh chia ra các giai đoạn như sau:

*Nhỏ ơi:

Ngày đó cách nay 26 năm anh vui biết bao nhiêu vì có một người mình thương yêu, cùng mình vượt bao khó khăn, thử thách, chờ đợi để đến với nhau.

*Vợ:

Sau đó 4 năm, tức là cách đây 22 năm, anh và em nên nghĩa vợ chồng.

Em hy sinh tất cả để đến với anh: từ bỏ gia đình, từ bỏ công việc để lo cho chồng và gánh vâc công việc gia đình chồng.

Một năm sau mình có bebi (con gái), mọi khó khăn, cực nhọc đều một mình em gánh vác. Còn anh chỉ biết sáng thức dậy đi làm, tối về phụ giúp ba, mẹ không tiếp được gì cho em, đôi khi còn cộc cằn với vợ (lúc đó anh có lớn nhưng chưa có khôn).

Tiền bạc lúc đó vợ chồng mình chưa có gì hết, em không hề mua sắm cho riêng em mà gia đình mình dắt nhau đi mua cho anh cặp áo Việt Tiến, bị người ta tráo hàng, trong đó có một cái áo Polo, kỷ niệm đó không bao giờ anh quên.

… Nhân sinh nhật năm đó của anh, em nói với con mà anh nhớ mãi: 'Ba mày rất thích viết, mình mua tặng ba đi con'. Đên giờ cây viết đã hư nhưng anh không bỏ vì đó là những yêu thương mà anh nhận được từ vợ và con.

... Nhiều nhiều lắm những lo lắng của em cho anh không thể nào kể hết khi vợ chồng mình sống chung với nhau. Từ miếng ăn, giấc ngủ… anh không phải bận tâm, lo lắng. 

Những lúc bệnh hoạn, em hết lòng chăm lo cho anh: nấu cháo, nước xông, nhai gạo, nhai đậu xanh đắp cho anh.

Ba viết mail xin lỗi mẹ, dân mạng hỏi con gái làm sao để đầu thai vào nhà có phước thế này - Ảnh 2.

Tình yêu thương, sự hy sinh của mẹ làm cho ba Gia Ng. cảm động và biết ơn (ảnh minh họa)

Trong khi đó, anh rất ít khi mua hay tặng gì cho em, nói một lời ngọt cũng không ra hồn nữa. Đôi khi còn cằn nhằn, gắt gỏng với em.

... Anh tự nhủ với lòng, anh cố gắng kiếm tiền để bù phần nào những thiệt thòi mà em hy sinh cho 2 cha con anh… Bên ngoài có rất nhiều cám dỗ, chỉ cần một phút xao lòng là mất tất cả: một gia đình hạnh phúc, một người vợ đáng yêu, một đứa con ngoan hiền.

... Sự thành công của anh là nhờ có em quán xuyến mọi việc. "Của chồng công vợ", (em nói) không may lỡ làm ăn thất bại thì không sao cả, 2 vợ chồng làm lại từ đầu. Chính những câu nói của em, anh đi làm không sợ ai bắt nạt, ăn hiếp hay chèn ép vì anh đã có em.

Trong cuộc sống hàng ngày, chỉ cần anh thích cái gì là y chang những ngày sau đó anh sẽ có.

Ba của Gia Ng. cũng đi đến quyết định nghỉ việc vì đoạn đường đi làm vừa xa vừa nguy hiểm, nếu tai nạn xảy ra sẽ "đem đến khổ cực" cho cả 2 mẹ con cô. Điều cốt lõi nhất là vì ba cô bạn muốn ở gần để chăm sóc và chia sẻ với vợ.

"Vì trong 4 người anh yêu thương tha thiết, em là người quan trọng nhất. Ba, mẹ sẽ có các cô, các chú chăm sóc. Bebi được vợ chồng mình lo lắng đầy đủ, sẽ tự lo cho cuộc sống sau này. Cuối cùng chỉ còn lại em bên cạnh anh mà thôi", bố cô bạn tâm sự.

Viễn cảnh mà ông bố tình cảm này nghĩ tới sau khi nghỉ việc là đi tập thể dục mỗi sáng với vợ, về nhà cùng nấu cơm, chăm sóc cây cảnh, tối chở vợ đi gặp bạn bè làm ăn, lâu lâu đi chùa và đi du lịch.

"Anh sẽ vứt tất cả. Anh biết đàn ông phải xây dựng công danh, sự nghiêp để vợ con có gì đó hãnh diện với hàng xóm nhưng có công danh để làm gì? Có tiền để làm gì? Nếu không có được một gia đình hạnh phúc, một người vợ đáng yêu, một đứa con ngoan hiền thì những thứ đó đối với anh là vô nghĩa.

Anh sẽ nắm tay em đi hết cuộc đời này, chỉ trừ khi em không muốn mà thôi".

Bức thư chân thành, không màu mè lại có sức hút với hàng nghìn người. Không ít bạn trẻ để lại bình luận dài phía dưới bài viết, cũng không ít người khen Gia Ng. may mắn vì được sinh ra trong gia đình ngập tràn tình yêu thương.

Ba viết mail xin lỗi mẹ, dân mạng hỏi con gái làm sao để đầu thai vào nhà có phước thế này - Ảnh 3.
Ba viết mail xin lỗi mẹ, dân mạng hỏi con gái làm sao để đầu thai vào nhà có phước thế này - Ảnh 4.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại