Ba mẹ con thai phụ bị xe tải đâm tử vong: "Thương tâm nhất trong vòng 11 năm qua tại viện 19/8"

Hoàng Hải |

Trung tá Thái chia sẻ, trong 11 năm công tác tại khoa cấp cứu bệnh viện 19/8, trường hợp ba mẹ con bị tai nạn được đưa vào cấp cứu rồi tử vong sáng 31/5 là thương tâm nhất.

Liên quan đến vụ tai nạn tại đường Võ Quý Huân, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội khiến 3 mẹ con thai phụ tử vong thương tâm, chiều 31/5, PV đã có cuộc trao đổi với Trung tá, BSCKII Mạch Thọ Thái - Phó trưởng khoa cấp cứu bệnh viện 19/8 Hà Nội.

Trung tá Mạch Thọ Thái cho biết, vào khoảng 8h20 sáng 31/5, khoa cấp cứu Bệnh viện 19/8 tiếp nhận ba mẹ con trong vụ tai nạn xảy ra trên đường Võ Quý Huân.

Thời điểm tiếp nhận, nữ thai phụ Phan Thị H. (28 tuổi, quê ở huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) đã tử vong từ trước đó, trên người nhiều chỗ bị chấn thương nặng do lực tác động mạnh đặc biệt phần bụng và bên dưới bụng.

Còn bé trai đẻ non tại hiện trường vụ tai nạn cũng trong tình trạng người tím tái, các chỉ số y học không có.

Ba mẹ con thai phụ bị xe tải đâm tử vong: Thương tâm nhất trong vòng 11 năm qua tại viện 19/8 - Ảnh 1.

Chiếc xe tải gây tai nạn.

Bé gái khoảng 3 tuổi là Nguyễn Phan Bảo A. cũng nhập viện trong tình trạng gần như đã tử vong, trên người có nhiều vết thương ở phần đầu, mặt, bụng do lực va chạm quá mạnh gây ra.

Trung tá Thái chia sẻ, cả ba nạn nhân khi vào viện đều được xác định đã tử vong trước đó.

"Cháu bé lọt ra khỏi bụng mẹ ngay tại hiện trường khi được đưa vào viện đã trong tình trạng tím tái hết.

Khi vào viện, cháu bé cũng đã được cắt dây rốn...", Trung tá Thái nói.

Trung tá Thái chia sẻ, có thể lực va chạm vụ tai nạn rất mạnh mới khiến em bé trong bụng mẹ bị lọt ra ngoài như trong vụ tai nạn sáng nay.

Bởi có nhiều vụ tai nạn bình thường, các bác sỹ còn tới hiện trường và tiến hành mổ cấp cứu để cứu em bé trong bụng mẹ.

Vị này cũng cho hay, khi mới đưa người thân vào viện, người chồng của thai phụ bị sốc, không hỏi được nhiều.

Các bác sỹ phải trấn an tinh thần thì người này mới cho biết đang đưa vợ, con đi bằng xe máy thì bị xe tải đâm trúng.

Người vợ đã mang thai được 35 tuần, đang chuẩn bị sinh và đã đăng kí sinh ở bệnh viện 19/8.

Qua kiểm tra, người chồng may mắn chỉ bị xây xước chân vẫn đi lại, hoạt động bình thường.

Trung tá Thái vẻ mặt đượm buồn chia sẻ, tại bệnh viện 19/8, hàng ngày tiếp nhận nhiều ca bệnh, người bệnh tử vong.

Nhưng, ba bệnh nhân tử vong trong sáng nay là thương tâm nhất trong vòng 11 năm ông làm tại khoa cấp cứu bệnh viện 19/8.

Ba mẹ con thai phụ bị xe tải đâm tử vong: Thương tâm nhất trong vòng 11 năm qua tại viện 19/8 - Ảnh 3.

Rất đông người dân hiếu kì theo dõi vụ việc.

Anh Đinh Văn Toán (quê Giao Thuỷ, Nam Định) cho biết, người chồng may mắn thoát nạn là do sau khi va chạm, anh này đã nằm giữa hai bánh sau của xe tải.

Sau đó, người chồng này cũng bị mắc kẹt vì chân bị xe máy đè lên trên. Lúc đó, người dân phải tìm cách khiêng, kéo anh này ra khỏi hiện trường.

Ghi nhận tại nhà tang lễ bệnh viện 19/8, đến khoảng 14h30' cùng ngày, thi thể ba mẹ con chị H. đã được gia đình đưa về quê để lo các thủ tục mai táng.

Video lực lượng chức năng đưa chiếc xe máy ra khỏi gầm xe tải.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại