Bà mẹ chụp 2 bức ảnh về con gái và điều khác biệt gây xúc động

Mộc Lan |

Hai bức ảnh trên đã nhận được số lượt chia sẻ khổng lồ bởi ý nghĩa nhân văn mà nó đem lại.

Bạn thường xuyên chụp ảnh selfie với bạn bè, người thân. Tất cả được lưu giữ và bạn gọi đó là kỉ niệm. Còn với bà mẹ trong câu chuyện dưới đây thì bức ảnh chụp con gái còn có ý nghĩa hơn cả.

Cô đăng tải 2 bức ảnh, một bên là chụp cô bé với nụ cười tươi trong bộ đồng phục. Bức còn lại thì trống trơn.

Nhưng không phải là bức hình chụp vu vơ, mà câu chuyện ẩn sau nó mới thực sự khiến người ta phải rớt nước mắt.

"Julie Apicella, một bà mẹ người Anh đã gây xúc động mạnh mẽ sau khi đăng trên trang Facebook của mình tấm ảnh con gái mình trong năm học mới.

Đấy là hai tấm ảnh đăng ngày 7/9, ngày đầu của năm học mới ở Anh. Trong tấm ảnh năm 2015, Emily, con gái chị đang đứng cười bẽn lẽn trước lò sưởi. Trong tấm ảnh của năm 2016, không còn Emily nữa. Bức ảnh trống trơn.

Bà mẹ chụp 2 bức ảnh về con gái và điều khác biệt gây xúc động - Ảnh 1.

Chị viết: "Bức ảnh cho năm học. Rất nhớ một người đặc biệt, con gái tôi. Hãy tưởng tượng rằng, bức ảnh đến trường năm nay sẽ là bức cuối cùng mà bạn có thể chụp và đấy sẽ là một kỉ niệm khiến ta nhớ mãi".

Emily đã qua đời vào tháng 12/2015, khi mới 8 tuổi, trong đó có 3 năm cuối đời cô bé phải chiến đấu với bệnh ung thư thận. 

9 tháng sau ngày Emily qua đời, Julie quyết định chia sẻ câu chuyện đau buồn của mình trên Facebook để cùng mọi người nâng cao nhận thức về ung thư, đặc biệt là ung thư ở trẻ em.

Chị cũng kêu gọi một chiến dịch treo ruy băng vàng để cảnh báo về hiểm họa ung thư ở trẻ em và hy vọng nó sẽ trở thành một biểu tượng như ruy băng màu hồng cho ung thư vú, hay ruy băng đỏ cho cuộc chiến chống AIDS.

Không ai biết điều gì sẽ xảy ra sau đây với ta, với những người ta thân thiết hoặc yêu mến. Mình đã mất đi những người bạn vì ung thư, mất đi một cậu em họ rất thân với nhau hồi còn bé vì tai nạn giao thông, mất đi những người quen thân thiết vì những cái chết đột ngột.

Và rồi, trong một phản xạ vô thức sau khi nhận những tin tức đau buồn ấy, là tìm kiếm những bức ảnh và những kỉ niệm trong kí ức. 

Có những tấm ảnh cũ còn tồn tại, có những tấm đã mất đi hoặc đơn giản là chưa từng được chụp. Có những hình ảnh còn in đậm trong trí nhớ, có những kỉ niệm đã nhạt phai theo dòng chảy thời gian.

Những tấm ảnh ta mới chụp cho bản thân ta hoặc cùng với ai đó biết đâu cũng có thể sẽ là bức ảnh cuối cùng mà ta chụp, hoặc là bức ảnh cuối cùng với người đó. Sau đó, không còn gì nữa hết, chỉ còn lại dĩ vãng, hoài niệm và có thể, rất nhiều tiếc nuối.

Hãy yêu đời, đời sẽ yêu lại bạn. Và hãy trân trọng từng khoảnh khắc của nó, chừng nào ta còn sống, và còn có ai đó ở bên..."

Bà mẹ chụp 2 bức ảnh về con gái và điều khác biệt gây xúc động - Ảnh 2.

Bà mẹ Julie Apicella cùng câu chuyện xúc động của mình.

Nhiều cư dân mạng đã chia sẻ câu chuyện cảm động trên. Bạn Thanh Mai có viết:

"Những tấm ảnh ta mới chụp cho bản thân ta hoặc cùng với ai đó biết đâu cũng có thể sẽ là bức ảnh cuối cùng mà ta chụp, hoặc là bức ảnh cuối cùng với người đó. Sau đó, không còn gì nữa hết, chỉ còn lại dĩ vãng, hoài niệm và có thể, rất nhiều tiếc nuối.

Nhưng mà đúng thật đời chẳng ai nói trước được điều gì. Bố mẹ em cũng mất vì ung thư năm 2007. Bố mẹ em ra đi chỉ cách nhau có 51 ngày cùng năm. 

Cho nên em thấy mình sống ngày nào thì trân trọng ngày ấy và tận hưởng những gì tốt đẹp mà cuộc đời này mang lại cho chúng ta."

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại