*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Mặc dù sắp vượt cạn nhưng bà đẻ này vẫn không thể thoát khỏi ống kính máy ảnh khi xung quanh là một lũ bạn thân lầy lội với niềm đam mê "chụp ảnh tự sướng" bất tận.
Mới sinh mổ được 3 ngày, chưa kịp sung sướng khi cơm viện ngon lành, vừa miệng thì bà đẻ này đã phải từ bỏ bởi cả mẹ chồng lẫn mẹ ruột không cho ăn vì lý do kiêng khem.
Có ai khổ bằng các chị em sinh con đúng dịp Tết không hả trời? Trong khi người khác tấp nập váy áo tung xòe, mình lại là bà đẻ ở nhà ôm con.
"Đàn ông hiếm hoi như vậy còn tồn tại hay sao, tôi không tin, bởi ngoài kia có bao nhiêu chị em đang tất tả lo chuyện sinh nở một mình, thậm chí tới ngày lâm bồn cũng phải tự đón xe vào viện và nằm lên bàn mổ chịu đau mà có thấy mặt ông chồng ở đâu đâu...".