Australia – Syria: Đá thế này, “sâm Hàn” của thầy Park có giúp nổi U23 Việt Nam?

Anh Dũng |

Những cầu thủ có thể hình tốt nhất của U23 Việt Nam như Văn Hậu, Duy Mạnh, Trọng Đại hay thủ môn Tiến Dũng sẽ “bỗng chốc thu bé lại” khi đối đầu dàn cầu thủ cao lớn của Australia và Syria.

Câu hỏi được đặt ra là vậy thì liệu "sâm Hàn" có giúp học trò của HLV Park Hang-seo chống nổi đối thủ trong giá rét -3 độ C?

Nếu hỏi Công Phượng, Quang Hải hay Xuân Trường về Daniel Peter De Silva (số 22), George Blackwood (9), Benjamin Garuccio (23) và Stefan Ingo Mauk (8), bốn cầu thủ U23 Australia đã chơi cực hay trong chiến thắng 3-1 trước U23 Syria vào chiều 11-1, có lẽ chẳng ai quên mặt. 

Suốt 4 năm nay, 7 cầu thủ đang khoác áo U23 Việt Nam, trong đó có 5 gương mặt HAGL, đã vài lần chạm mặt người Australia và đều từ hòa đến thắng.

Tuy nhiên, thời thế bây giờ đã khác rất nhiều so với 4 năm trước, khi Công Phượng làm nổ cầu trường sân Mỹ Đình với siêu phẩm tung lưới thủ thành Anthony Bouzanis.

Peter De Silva, Blackwood, Mauk hay Garuccio chắc chắn chưa quên 3 thất bại liên tiếp trước Công Phượng, Xuân Trường khi họ còn khoác áo U19 Australia, nhưng bây giờ họ đang ở vị thế cửa trên, thậm chí còn là ứng viên vô địch.

Ngược lại, U23 Việt Nam đến VCK U23 châu Á với tâm thế "tạo nên một điều gì đó đặc biệt", hay nói chính xác hơn là cố gắng kiếm 1 trận hòa tại giải, và dĩ nhiên đích nhắm sẽ là Syria, chứ không phải Australia!

Australia – Syria: Đá thế này, “sâm Hàn” của thầy Park có giúp nổi U23 Việt Nam? - Ảnh 1.

Cả U23 Australia lẫn Syria đều sở hữu thể hình rất vượt trội so với U23 Việt Nam.

Sẽ có nhiều người lạc quan cho rằng, người Australia cứ gặp lứa Công Phượng là thua, nhưng đó chỉ là dĩ vãng. Vẫn đặt niềm tin vào bộ tứ kể trên, nhưng tập thể U23 Australia hiện tại quy tụ những tài năng rất giỏi khác, như tiền vệ con thoi Bruce Kamau (11), tiền đạo cao lớn Milislav Popovic (13)…

Không những thế, ai cũng thấy vũ khí mạnh nhất của Australia là thể hình, dĩ nhiên kèm theo đó là nền tảng thể lực cực tốt.

Đứng cạnh đội hình của U23 Australia, ngay cả những cầu thủ có thể hình nổi trội nhất của U23 Việt Nam như Đoàn Văn Hậu (1,82 m), Đỗ Duy Mạnh (1,81 m) hay thủ thành Bùi Tiến Dũng (1,80 m) mà còn "bỗng chốc thu bé lại", thì thử hỏi những cầu thủ như Công Phượng, Quang Hải, Văn Thanh... sẽ đối phó ra sao với những "bức tường di động"?

U23 Australia đã như vậy, U23 Syria còn "khủng khiếp hơn". 3/4 đội hình xuất phát của Syria có chiều cao trên 1,82 m. Họ vượt trội thể hình ngay cả với đội bóng xứ sở Chuột túi. Tuy vẫn có một sự chênh lệch không nhỏ về trình độ nhưng trong 90 phút so tài, U23 Syria chịu khó đá pressing, không ngại tranh chấp và đua thể lực ở mọi điểm nóng trên sân.

Nhiệt độ tại Côn Sơn (Giang Tô, Trung Quốc) ở thời điểm U23 Việt Nam thi đấu rơi vào khoảng -3 độ C. Cộng thêm mặt sân khá cứng vì ảnh hưởng thời tiết giá buốt, đồng nghĩa sẽ đòi hỏi các cầu thủ phải chuẩn bị nền tảng thể lực cực tốt, nếu không muốn đôi chân rét cóng, hoàn toàn có thể bị chấn thương bất cứ lúc nào.

HLV Park Hang-seo đặc biệt chú ý đến việc chăm sóc sức khỏe, nâng cao thể lực cho các cầu thủ. Thậm chí ông còn bồi bổ cho học trò bằng cách uống sâm, ngậm sâm, với hy vọng U23 Việt Nam sẽ duy trì được một nền tảng thể lực sung mãn nhất khi đối đầu với 3 đối thủ cao lớn vượt trội.

Tuy nhiên, nhìn Australia và Syria, dù đồng vai phải lứa nhưng cao lớn như vậy, liệu Công Phượng và đồng đội có đủ sức "quẩy" 90 phút hay không lại là một câu chuyện hoàn toàn khác.

Ngẫm mà lo!

Vòng bảng U23 châu Á 2018: U23 Australia 3-1 U23 Syria

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại