Asiad 2018: Sự thật cảm động sau pha ăn mừng hiếm gặp của cầu thủ U23 Trung Quốc

Lupo |

Màn ăn mừng của tiền vệ Zhang Yuan đã tạo nên sự xúc động lớn với người hâm mộ.

Sau khi ghi bàn nâng tỉ số lên 2-0 cho U23 Trung Quốc trong trận đấu gặp Timor-leste, tiền vệ Zhang Yuan đã tháo tấm bảo vệ ống đồng lên hôn và giơ về phía máy quay.

Asiad 2018: Sự thật cảm động sau pha ăn mừng hiếm gặp của cầu thủ U23 Trung Quốc - Ảnh 1.

Zhang Yuan tưởng nhớ người đồng đội cũ.

Theo tìm hiểu, trên tấm bảo vệ là hình ảnh Wang Renlong, bạn thân từ nhỏ của Zhang Yuan. 2 người từng cùng nhau chơi cho đội trẻ CLB Dalian Transcendence. Vào năm 2014, Wang Renlong qua đời sau cơn đột quỵ trên sân tập.

Asiad 2018: Sự thật cảm động sau pha ăn mừng hiếm gặp của cầu thủ U23 Trung Quốc - Ảnh 2.

Tấm bảo vệ ống đồng với hình ảnh Wang Renlong.

Dalian Transcendence sau đó đã treo số áo 17 để tưởng nhớ Renlong. Còn Zhang Yuan đã đeo tấm bảo vệ ống đồng có hình người bạn suốt 2 năm qua.

Người hâm mộ Trung Quốc vô cùng cảm động và ủng hộ hành động tưởng nhớ "người huynh đệ" của Zhang Yuan.

Thế giới bóng đá từng chứng kiến nhiều hành động tương tự. Trong ngày mở màn La Liga 2007/08, Ramos mặc chiếc áo tưởng nhớ đồng đội cũ Puerta (Sevilla) vừa qua đời trước đó ít lâu. Tại trận chung kết World Cup 2010, Iniesta cũng mặc bên trong áo đấu một chiếc áo mang dòng chữ nhắc tới người bạn xấu số Dani Jarque.

Asiad 2018: Sự thật cảm động sau pha ăn mừng hiếm gặp của cầu thủ U23 Trung Quốc - Ảnh 3.

Ramos và chiếc áo để nhớ tới Puerta.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại