Arsenal vs Tottenham: Mình thích thì mình đá cho bõ ghét thôi

Bát Vân |

Arsenal gặp Tottenham là cặp đấu điển hình cho cái gọi là sự thù địch trong bóng đá. Họ ganh ghét, đố kỵ nhau từ những điều tưởng chừng như bình thường nhất.

1. Tháng 09/2007, Arsenal hợp tác cùng tập đoàn chuyên về truyền thông thể thao Kraken, xuất bản cuốn sách nặng gần 40kg về lịch sử ra đời và phát triển của Pháo thủ.

Được xem như cuốn Biên niên sử của CLB, cuốn sách bao gồm hơn 1.500 tấm ảnh và dày hơn 900 trang chẳng khác nào báu vật với ai được may mắn sở hữu, dù mức giá rao bán chính thức khi đó lên tới 3.000 bảng.

Trước Arsenal, những đội bóng vĩ đại của bóng đá Anh là Man United và Liverpool cũng đã có cuốn biên niên sử của riêng mình. Nhưng đáng nói là chỉ chưa đầy 2 tháng sau, trên kệ sách cũng xuất hiện một cuốn biên niên sử mới toanh dày khoảng 800 trang và nặng xấp xỉ 30kg. Chủ nhân của cuốn sách cũng là một đội bóng tại London, Tottenham Hotspur.

Thú vị hơn, Spurs cho ra mắt tới 3 phiên bản khác nhau, trong đó giá của phiên bản thấp nhất là 4.000 bảng và cao nhất là tới 8.000 bảng - số tiền đủ để mua một chiếc xe phân khối lớn thuộc dạng "khủng" như Kawasaki Z800 tại Việt Nam hiện nay.

Arsenal vs Tottenham: Mình thích thì mình đá cho bõ ghét thôi - Ảnh 1.

Cuốn Biên niên sử của Tottenham.

Nếu để tìm một lý do để giải thích cho việc chơi sang theo kiểu đó, thì chỉ có thể nói rằng đó là vì người Tottenham thậm ghét Arsenal, hay ngắn gọn là "hắt nước đổ đi".

Nhưng để lần ra nguồn cơn của sự kình địch giữa hai đội bóng giàu thành tích nhất London - Tottenham ngoài 2 lần vô địch Anh, còn có 8 lần vô địch FA Cup, 4 cúp Liên đoàn và 2 lần vô địch UEFA Cup, tiền thân của Europa League - thì lại không hề dễ. Tuy nhiên, một điều chắc chắn là, với cả Arsenal và Tottenham, thành công của người này là cái gai trong mắt kẻ kia.

Mà nói như Ledley King, cựu đội trưởng Spurs: "Sự căm ghét Arsenal có từ trong máu các cầu thủ Tottenham, dù trong thâm tâm chúng tôi đều phải thừa nhận họ xuất sắc hơn mình nhiều".

2. Trong cuốn tự truyện có cái tên đầy ngạo nghễ "King", Ledley King cho biết: "Khi Sol Campbell tuyên bố sẽ chuyển sang đầu quân cho Arsenal, không chỉ tôi mà toàn đội đều không tin vào tai mình. Tôi cảm giác như mặt đất đang sụp đổ dưới chân".

Giống King, Sol Campbell là sản phẩm của lò đào tạo Tottenham. Campbell cũng đã có 9 mùa giải chơi cho Gà trống trước khi đi đến quyết định liều mạng trên. Liều mạng bởi vì số cầu thủ dám từ Tottenham sang Arsenal và ngược lại trong lịch sử, chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Một trong những người nổi tiếng nhất là thủ môn Pat Jennings, người duy nhất là huyền thoại của cả 2 đội bóng. Rời Tottenham khi đã 32 tuổi, đến chính Jennings cũng chẳng thể ngờ anh sẽ cập bến sân Highbury và có tới 8 năm bắt cho Arsenal.

Arsenal vs Tottenham: Mình thích thì mình đá cho bõ ghét thôi - Ảnh 2.

"Quà" của cổ động viên Tottenham dành tặng cho Sol Campbell ngày trở về.

Thủ thành với biệt danh Pat khổng lồ vẫn nhớ như in: "Khi tôi đến sân White Hart Lane để chia tay các đồng đội vừa đi du đấu Hè về, cả Ban lãnh đạo đội bóng đều quay lưng đi về phía cabin và không hé răng một câu. Chẳng có "Rất tiếc phải chia tay cậu" hay "Chúc may mắn" như tôi mường tượng. Một cú điện thoại hỏi han cũng không. Không gì cả. Thế đấy".

Nhưng Campbell thì không được may mắn như thế. Anh trở thành kẻ thù truyền kiếp của CĐV Spurs, những người chỉ vài tháng trước còn tôn sùng anh như đội trưởng hay nhất lịch sử CLB. Và người có "công" không nhỏ biến Sol Campbell thành kẻ phản đồ, không ai khác ngoài người trực tiếp chiêu mộ anh, HLV Arsene Wenger.

3. Tròn 20 thập kỷ chèo lái Arsenal, còn ai hiểu đội bóng bằng Arsene Wenger. Giáo sư cũng là người chịu trách nhiệm toàn bộ nội dung trong cuốn biên niên sử Arsenal, cuốn sách được tái bản năm 2011.

Trong số 17 chương, chương 5 với tựa "Rắc rối địa phương nho nhỏ" được ông Wenger biên soạn riêng để nói về đối thủ khó chịu nhất với Arsenal. Đó không phải Man United, đội bóng số 1 nước Anh. Cũng không phải Chelsea, đội bóng che mờ hào quang của Arsenal tại London. Càng không phải Liverpool hay Man City. Mà đó là Tottenham Hotspur, độc nhất Tottenham Hotspur.

Arsenal vs Tottenham: Mình thích thì mình đá cho bõ ghét thôi - Ảnh 3.

Sự quyết liệt là thứ chưa bao giờ thiếu ở các trận derby Bắc London.

Sự thù địch giữa 2 đội được tóm tắt như sau: "Đó là trận quyết chiến vì danh dự giữa 2 gã hàng xóm, trận đấu mà kẻ chiến thắng được quyền dương dương tự đắc suốt vài tháng sau đó. Thắng, sẽ là niềm sung sướng tột đỉnh. Còn thua, khác nào đeo mo vào mặt".

Mỗi mùa giải, trận derby London luôn là trận đấu mà Arsenal và Tottenham bước vào với tâm thế nghiêm túc nhất và sự quyết thắng cao nhất. Đêm nay, trên sân Emirates sẽ là trận chiến không khoan nhượng giữa những kẻ thù không đội trời chung. Vì đơn giản, đá cho bõ ghét.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại