Ảo tưởng đủ rồi, hiện nguyên hình nào Tam sư!

Bảo Nam |

Chỉ có EURO 2016 mới tạo ra được trận đấu giữa ĐT Anh và Iceland – trận đấu về mặt lý thuyết như châu chấu đá xe, nhưng thực tế lại khiến người Anh tái mặt.

Sự hào phóng của UEFA đã tạo cơ hội để nhiều đội bóng "tí hon" được góp mặt trong loạt đấu vốn chỉ giành cho những "người khổng lồ" ở châu Âu. Và trong danh sách "tí hon" ấy, nhỏ bé nhất, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, chính là Iceland .

Để hình dung về sự tí hon của Iceland , hãy biết thêm về những con số sau: Tổng dân số của đất nước Iceland chỉ là 330.000 người, tức là chỉ nhỉnh hơn… một quận nội thành Hà Nội không nhiều.

Nhưng Iceland nhỏ mà… có võ. Người Iceland yêu bóng đá tới mức cứ trung bình 10 người dân Iceland lại đang có 1 người đang có mặt ở Pháp vào lúc này. Thậm chí mới đây chính phủ Iceland còn phải kêu gọi người dân của họ về nước để… bầu cử thủ tướng mới.

Tiếc rằng, việc 10% dân số Iceland kiên quyết bám trụ ở Pháp để cổ vũ ĐTQG trong dịp hiếm hoi được gặp gỡ ĐT Anh khiến thủ tướng Gudni Johannesson trúng cử với số phiếu thấp kỷ lục.

Nhưng người Iceland lúc này không màng tới chính trị. Tất cả những gì họ quan tâm bây giờ là bóng đá, là trận đấu với ĐT Anh.

Ảo tưởng đủ rồi, hiện nguyên hình nào Tam sư! - Ảnh 1.

Iceland từng khiến Ronaldo "khóc hận"

Iceland là quốc gia hiếm hoi trên thế giới không có lực lượng quân đội. Nhưng HLV Heimir Hallgrimsson đã gọi các học trò của ông là "những người lính chuẩn bị tham gia trận chiến có thể thay đổi cả lịch sử bóng đá Iceland ".

Kể những chi tiết trên để thấy, người Iceland bước vào trận đấu vòng 1/8 với ĐT Anh với khí thế ngút trời.

Trong khi Iceland tập trung tất cả cho trận đấu với Tam Sư thì bên phía ĐT Anh, chúng ta không thấy sự tập trung tương tự. Các cầu thủ Anh còn bận... cãi nhau. Truyền thông xứ sương mù loan tin, Wayne Rooney và Jamie Vardy mâu thuẫn.

Người Anh còn bận lo cho cả tương lai sau EURO. Trong thời gian EURO diễn ra, Vardy vẫn kịp ký hợp đồng với Leicester và nhận mức lương mới 100.000 bảng.

Kể từ khi nổi lên cùng Leicester, Vardy đã một lần đổi từ xe tầm trung lên thành siêu xe, tổ chức một đám cưới xa hoa. Liệu với mức lương mới, anh còn ăn chơi đến mức nào?

Người Anh luôn mang tới cảm giác mong manh trước bất kỳ trận đấu nào, ngay cả khi đối thủ của họ chỉ là chú lùn Iceland . Đó là một thất bại.

Một tờ báo Anh từng mỉa mai miêu tả sức mạnh của Tam Sư cũng giống hệt như dàn CĐV của họ: Kéo đông đảo tới Pháp, làm rầm rộ các góc phố, nhưng khi gặp CĐV ĐT Nga thì chạy tán loạn.

Đã có rất nhiều video quay lại các cảnh ẩu đả hồi đầu EURO giữa CĐV Nga và Anh, và phần lớn đều là cảnh fan Anh chạy tán loạn, hoặc bị đánh tơi tả. Một tờ báo còn kết luận: Cứ trung bình 1 fan Nga lại hạ được… 10 CĐV của tuyển Anh.

Ảo tưởng đủ rồi, hiện nguyên hình nào Tam sư! - Ảnh 2.

Nội bộ tuyển Anh luôn âm ỉ những mâu thuẫn.

ĐTQG nước này cũng giống hệt như vậy: Rầm rộ, ồn ào nhưng yếu xìu. Tam Sư lần này mang tới EURO toàn những cầu thủ trẻ, nhưng rồi gánh nặng vẫn đổ dồn lên vai một cầu thủ đã từng bị chính người Anh kêu gọi không nên sử dụng: Wayne Rooney.

Luôn là như vậy: Người Anh luôn ảo tưởng về sức mạnh của bản thân, và từ sự ảo tưởng đó, họ bắt buộc Tam Sư phải bách chiến bách thắng. Đó là một vòng tròn luẩn quẩn mà muôn đời ĐT Anh không thoát ra được.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại