Vắng Rooney, Man United đã phải ngậm trái đắng đầu tiên

Quảng Tiến |

(Soha.vn) - Việc Rooney bất ngờ gặp phải chấn thương và không thể góp mặt cùng các đồng đội trong trận đấu với Liverpool như đã dự báo về một điềm chẳng lành đối với Man United.

Ngay khi trọng tài Marriner cất tiếng còi bắt đầu trận đấu, Liverpool đã mau chóng dồn lên áp đảo Man United để tận dụng lợi thế sân nhà. Và cũng chẳng phải đợi quá lâu, The Kop đã có được bàn thắng đầu tiên do công của Sturridge sau một pha bóng cố định ở ngay phút thứ 4 của trận đấu.

Vắng Rooney,  Man United đã phải ngậm trái đắng đầu tiên

Sturridge ghi bàn mở tỉ số ngay khi trận đấu mới bắt đầu được ít phút

Tuy rằng ở những phút sau đó, Man Unitd đã nỗ lực hết sức để tìm kiếm bàn gỡ nhưng mọi sự cố gắng của họ đều chỉ có thể dừng lại ở mức độ cơ hội. Vì quả thực, thiếu vắng Rooney, sức tấn công của Quỷ đỏ đã suy giảm đáng kể.

Không có R10, những mảng miếng phối hợp của Man United cũng trở nên đơn điệu và thiếu đi sức mạnh cần thiết để áp đảo đối phương. Chàng tiền đạo trẻ Daniel Welbeck lại không thể phát huy được vai trò hộ công của mình và vô tình biến Van Perise trở thành kẻ lạc lõng trên sân khi nhận được quá ít bóng.

Vắng Rooney,  Man United đã phải ngậm trái đắng đầu tiên

Hàng công của Man United đã không thể hiện được gì nhiều trong trận đấu hôm nay

Mọi pha lên bóng của đội khách chủ yếu được tập trung vào hai hành lang cánh và tạo ra được một sức ép đáng kể lên phần sân của Liverpool. Tuy nhiên tính hiệu quả lại là một vấn đề chắc chắn khiến Man United phải phân tích kỹ hơn sau trận đấu này.

Ở chiều ngược lại, Sturridge và Coutinho lại có được một ngày thi đấu đầy ấn tượng. Hai cầu thủ trẻ này liên tiếp có những pha xử lý bóng đầy ngẫu hứng làm khổ hàng phòng ngự của Man United. Chính những pha phạm lỗi liên tiếp của đội khách trong hiệp 1 đối với Coutinho đã phần nào thể hiện sự bất lực trong việc kìm hãm lối chơi của chàng tân binh này.

Vắng Rooney,  Man United đã phải ngậm trái đắng đầu tiên

Những pha xử lý bóng của Coutinho đã không ít lần làm khổ đối phương

Bước sang hiệp 2, David Moyes đã có một vài điều chỉnh khi đưa Nani và Chicharito vào sân để tăng cường sức mạnh tấn công. Thế nhưng đứng trước một hàng phòng ngự kiến cố và chơi rất kỷ luật của The Kop, Man United cũng chẳng thể tạo được nhiều cơ hội để có thể mong chờ vào việc chọc thủng lưới đối phương.

Thất bại trên sân Anfield, thầy trò HLV David Moyes có lẽ đã trở lại được mặt đất sau trận đấu thăng hoa trước Chelsea hồi giữa tuần. Và một lần nữa người ta thấy được rằng khi thiếu Rooney, Man United thiếu sức sống đến nhường nào.

Chung cuộc: Liverpool 1-0 Man United

Danh sách ghi bàn: Sturridge (4')

 

Đội hình thi đấu:

Liverpool: Mignolet, Johnson (Wisdom 78’), Skrtel, Agger, Jose Enrique, Gerrard, Lucas, Henderson, Aspas (Sterling 60’), Coutinho (Luis Alberto 83’), Sturridge.

Manchester United: De Gea, Jones (Valencia 38’), Ferdinand, Vidic, Evra, Carrick, Cleverley, Young (Nani 63’), Giggs (Hernandez 73’), Welbeck, Van Persie.

Kết quả vòng 3 Premier League:

Vắng Rooney,  Man United đã phải ngậm trái đắng đầu tiên
 

Bảng xếp hạng Premier League:

Vắng Rooney,  Man United đã phải ngậm trái đắng đầu tiên
 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại