Premier League còn 1 ngày: "Thế chân vạc" ở nước Anh

Sơn Tùng |

(Soha.vn) - Tác phẩm Tam Quốc diễn nghĩa của La Quán Trung, nhiều độc giả đã phải mê mẩn với cuộc chiến ba nước Ngụy – Thục – Ngô. Giờ đây ở Premier League, cuộc chiến ấy sẽ được ẩ

Jose Mourinho: “Tào Tháo” ở Premier League

Trong Tam Quốc diễn nghĩa, Tào Tháo là nhân vật gian hùng, nổi tiếng bởi tính nghi kỵ người khác. Jose Mourinho cũng mang dáng dấp đó của Tào Tháo. Hồi còn dẫn dắt Real, “Người đặc biệt” luôn hoài nghi vào tài năng và lòng trung thành của những công thần như Iker Casillas, Sergio Ramos. Thậm chí Pepe, cậu học trò đồng hương đã bị ông tống lên ghế dự bị không thương tiếc vì dám đứng ra bênh vực Iker Casillas và Ramos.

Giờ đây khi đã trở lại mái nhà cũ Chelsea , Mourinho vẫn chưa từ bỏ thói quen đó. Ngoài mặt, ông luôn khẳng định sẽ không bán David Luiz cho Barca và cho rằng cầu thủ người Brazil là một phần quan trọng trong kế hoạch. Nhưng thực chất Mourinho không hề ưa lối chơi đầy cảm hứng của David Luiz chút nào. Vị HLV người Bồ Đào Nha đề cao tính thực dụng và hiệu quả lên hàng đầu, nên cầu thủ như David Luiz sẽ khó có cơ hội dưới triều đại của Mourinho. Bản thân cầu thủ người Brazil cũng ý thức được điều này nên mới đây đã yêu cầu chuyển tới Barca, đội bóng muốn có sự phục vụ của anh.


	Mourinho - kẻ gian hùng số 1 Premier League

Mourinho - kẻ gian hùng số 1 Premier League

Không chỉ giống Tào Tháo ở tính đa nghi, Mourinho cũng giống bậc gian hùng trong tiểu thuyết của La Quán Trung ở tài trí “cáo già”. Những danh hiệu mà Mourinho giành được khi dẫn dắt Porto, Chelsea, Inter Milan và Real trong quá khứ chính là minh chứng rõ nhất cho tài cầm quân của vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha.

Một điểm nữa mà Mourinho giống Tào Tháo là ái mộ những kẻ tài bên phía địch thủ. Tào Tháo rất mến mộ Quan Vũ, phong quan cao cùng nhiều bổng lộc cho ông nhằm biến vị huynh đệ kết nghĩa của Lưu Bị thành người của mình. Còn Jose Mourinho lại vô cùng “kết” Wayne Rooney, cầu thủ của Man United.

Chẳng thế mà lúc vừa trở lại Chelsea chưa được bao lâu, vị HLV người Bồ Đào Nha đã phát biểu trước báo giới: “Tôi thích cậu ấy. Cậu ấy đang ở độ chín của sự nghiệp. Cậu ấy đã trưởng thành, có nhiều kinh nghiệm và vẫn trẻ trung”. Vị HLV của Chelsea còn cho rằng ông có điểm giống với Rooney: “Rooney cũng giống như tôi. Cậu ấy không cần thêm quá nhiều tiền trong hợp đồng của mình. Cậu ấy cũng không cần thêm 1 chiếc cúp nào để làm nên khác biệt. Cậu ấy đã có đủ”.

Và sau những lờ nói đó, Mourinho đã ngay lập tức tiến hành việc chiêu mộ Rooney. Đây đang là một thương vụ khiến báo giới Anh tốn nhiều giấy mực.

Man United và Man City sẽ cản đường

Tham vọng của Mourinho sẽ vấp phải sự phản kháng từ hai đội bóng khác là Man đỏ và Man xanh.

“Quỷ đỏ” đang là đương kim vô địch và họ có nhiệm vụ là bảo vệ ngôi vương ở Premier League. Thế nhưng Man United lúc này khác xa so với Man United ở mùa giải trước, khi mà Sir Alex vẫn còn ngồi trên ghế chỉ đạo. Đội bóng chủ sân Old Trafford sẽ phải bước vào cuộc chiến mà không có vị chiến lược gia lão luyện, người đã giúp họ giành 13 danh hiệu Premier League. Bởi thế sức mạnh ở mùa giải tới của họ đã bị hoài nghi

David Moyes đã được chọn vào chiếc “ghế nóng” ở Old Trafford. Nhưng theo báo chí Anh, cựu HLV của Everton chỉ là sự lựa chọn cuối cùng của Sir Alex mà thôi. Trước đó, Sir Alex đã nhắm tới Carlo Ancelotti, khi đó vẫn còn đang làm HLV của PSG. Tuy nhiên vị HLV người Italia đã từ chối cơ hội dẫn dắt “Quỷ đỏ” để tới Real.


	Man xanh và Man đỏ sẽ dựng lên một bức tường cản lối Mourinho

Man xanh và Man đỏ sẽ dựng lên một bức tường cản lối Mourinho

Với một HLV còn thiếu kinh nghiệm trong cuộc đua tới ngôi vô địch và ở Champions League như Moyes, việc Man United tiếp nối thành công ở mùa giải trước đã bị đánh giá thấp. Nói đâu xa, Moyes đã tỏ ra kém hơn người tiền nhiệm của mình trong khoản mua sắm cầu thủ. Ông đã nhắm tới Cesc Fabregas rồi lại chuyển hướng sang Thiago Alcantara. Khi cầu thủ trẻ của Barca chuyển tới Bayern, Moyes lại quay trở lại với Fabregas nhưng cựu cầu thủ của Arsenal đã lắc đầu trước lời mời của Quỷ đỏ.

Giờ đây, khi mà ngày khai mạc Premier League đang gần kề, Moyes vẫn đang loay hoay trong việc đưa một ngôi sao hàng đầu về Old Trafford. Điều này trái ngược hẳn với Sir Alex. Nên nhớ chính vào thời điểm này hồi mùa Hè trước, Sir Alex đã đưa Robin van Persie về Old Trafford.

Mặc dù vậy, Man United sẽ vẫn là thế lực mà Jose Mourinho cần phải vượt qua. “Quỷ đỏ” vẫn còn đó những hảo thủ như Van Persie, Shinji Kagawa, Rooney…Chức vô địch Community Shield mới đây của “Quỷ đỏ” chính là lời cảnh báo tới Chelsea trước khi Premier League bắt đầu.

Trong khi đó, ở nửa kia thành Manchester lại có những bản hợp đồng chất lượng. Tân HLV Manuel Pellegrini đã tiêu hết 90 triệu bảng để đưa về những ngôi sao như Jesus Navas, Stevan Jovetic, Alvaro Negredo và Fernandinho. Ngay cả Mourinho cũng phải ngợi khen vị HLV người Chile trong khoản mua sắm: “Đó đều là những cầu thủ chất lượng và đang ở độ tuổi đẹp nhất trong sự nghiệp. Họ đang sẵn sàng cống hiến và quan trọng là không mất thời gian làm quen với đội bóng. Man City đã mua sắm quá tốt. Tôi không lấy làm ngạc nhiên bởi họ không chỉ có tiền mà còn có những người hiểu rõ về bóng đá lúc này”.

Đội bóng chủ sân Etihad sẽ thi đấu với một triết lí mới cùng ông thầy Pellegrini. Đó sẽ là thứ bóng đá tấn công đẹp mắt mà Pellegrini từng cho thấy khi dẫn dắt Villarreal và Malaga . Thế nhưng vẫn có sự hoài nghi vào khả năng thành công của Man City vào mùa tới. Pellegrini vẫn còn là một “người mới” ở Premier League, trong khi Mourinho đã quá quen với những cuộc đua ở giải đấu hàng đầu xứ Sương mù.

Bên cạnh đó, Man City của Pellegrini vừa nhận thất bại muối mặt trước một Arsenal, đội bóng cán đích ở vị trí thứ tư ở mùa trước. Thất bại đó chỉ ra rằng vị HLV người Chile cần có thời gian để lắp ghép những cá nhân như Jesus Navas, Stevan Jovetic, Alvaro Negredo thành một tập thể vững mạnh. Và điều này sẽ tốn không ít thời gian.

Nhưng dù vậy, Man City sẽ vẫn là một chướng ngại với Chelsea . Họ đang muốn giành ngôi vương và vươn tầm ra cả châu Âu. Với tiềm lực tài chính, Man City sẽ không chỉ là địch thủ của “The Blues” trong các trận đấu mà còn ở trên TTCN.

Nhưng chức vô địch sẽ thuộc về Chelsea ?

Hệ thống dự đoán Bloomberg Sports đã đưa ra kết quả dựa trên những số liệu thực tế để tiến hành phân tích tới 10.000 lần. Và Chelsea đã được đánh giá là ứng cử viên vô địch với tỉ lệ 35,1%. Man City và Man United được dự đoán sẽ cán đích ở vị trí thứ hai và thứ ba.

Premier League còn 1 ngày:
 

Dẫu sao thì đây cũng chỉ là dự đoán, nhưng không thể phủ nhận rằng Chelsea đang là ứng viên số một trong cuộc đua đến ngôi vô địch. Họ đang có một tập thể đồng đều, vừa giành chức vô địch Europa League mùa trước và một HLV tài giỏi, người đã gặt hái thành công ở Premier League trong quá khứ.

Trong khi đó, Man United đã không còn được dẫn dắt bởi Sir Alex, kì phùng địch thủ của Mourinho ở Premier League. Còn Man City , đây là mùa giải đầu tiên họ thi đấu dưới sự chỉ đạo của Pellegrini, người rất thành công khi làm HLV của những đội bóng hạng khá. Còn ở Real, ông chỉ nắm quyền chỉ đạo trong vẻn vẹn một mùa bóng 2009/10 và sau đó phải ra đi do không giành được danh hiệu nào. Đó cũng là mùa giải mà Real đưa về hang loạt ngôi sao như Kaka, Ronaldo, Benzema và Xabi Alonso.

Tuy nhiên, cuộc đua ở Premier League cũng sẽ vì vậy mà thêm phần hấp dẫn. Người ta đang trông đợi và tài điều binh khiển tướng của Mourinho, David Moyes và Pellegrini. Cùng với đó là câu hỏi được nhiều người mong chờ: “thế chân vạc” này sẽ kéo dài đến vòng đấu nào ? Và đội bóng nào sẽ lên ngôi vương ở mùa giải tới ?

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại